Báo Điện tử Gia đình Mới

Học sinh chui túi nilon vượt suối đi học: Lãnh đạo phòng giáo dục lên tiếng

Chiều 5/9/2018, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Chà cho biết, do cầu tạm, bè bị lũ cuốn trôi nên học sinh qua suối bằng cách chui vào túi nilon.

Học sinh chui túi nilon vượt suối đi học: Lãnh đạo phòng giáo dục lên tiếng 0

Mới đây, một clip ghi lại hình ảnh hơn 50 học sinh cấp 2 ở bản Huổi Hạ (Na Sang, Mường Chà, Điện Biên) phải chui vào túi nilon, nhờ người lớn kéo qua suối để đến trường cho kịp ngày khai giảng năm học mới 2018 - 2019 khiến nhiều người không khỏi xót xa. 

  Hình ảnh người dân ở bản Huổi Hạ cho con chui vào túi nilon qua suối (Ảnh: VOV)

Hình ảnh người dân ở bản Huổi Hạ cho con chui vào túi nilon qua suối (Ảnh: VOV)

Trao đổi với phóng viên Gia Đình Mới chiều 5/9/2018, ông Đinh Khắc Nghĩa, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà xác nhận, hình ảnh bố mẹ cho con chui túi nilon đến trường là hình ảnh ở bản Huổi Hạ, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. 

Ông nghĩa cũng cho biết, tại bản Huổi Hạ đã có trường mầm non và trường tiểu học được xây cố định, học sinh học nội trú nên những cháu nhỏ này không phải di chuyển sang điểm trường ở trung tâm xã. Chỉ những học sinh lớn từ lớp 4-5 và học trung học cơ sở mới phải qua suối Nậm Mức để đến điểm trường tại trung tâm xã Nà Sang cách 25 km để học. Để đến được trường này, các em phải mất rất nhiều thời gian, vượt qua một con suối.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà thông tin, các cháu học sinh này được bố mẹ đưa đến trường vào đầu tuần và ở nội trú đến cuối tuần thì về với gia đình chứ không phải ngày nào bố mẹ cũng phải đưa và đón.

  Một em học sinh chuẩn bị được đưa qua suối

Một em học sinh chuẩn bị được đưa qua suối

Vào mùa khô, người dân bắc cầu tạm để mọi người có thể đi qua con suối này. Năm nay, nước lũ dâng cao đã làm trôi mất cầu tạm nên người dân phải sử dụng bè bằng tre và buộc dây thừng hai bên để kéo qua suối. 

"Tuy nhiên, hôm đó, nước lũ lớn đã làm trôi cả cầu lẫn bè tre và không có cách nào để qua suối nên có một số em học sinh phải chui vào túi nilon và người lớn đưa qua suối lũ", ông Nghĩa cho hay. 

Chia sẻ về việc khắc phục khó khăn, ông Nghĩa tâm sự: "Khi nước lũ rút xuống, người dân sẽ lại đóng bè đưa các cháu qua suối chứ không xảy ra việc đưa học sinh qua suối bằng túi nilon. Chúng tôi cũng như các bậc phụ huynh và học sinh đều mong muốn có cầu bắc qua suối. Để con đường đến trường của học sinh bớt vất vả". 

Clip học sinh chui túi nilon đến trường của VOV

Tú Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO