Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Kỳ lạ chuyện mẹ chồng mang thai hộ con dâu

Bình luận

Khi con dâu không thể mang thai do đã trải qua cắt bỏ dạ con, người mẹ chồng này quyết định mang thai hộ con trai và con dâu - câu chuyện gây ra nhiều 2 luồng phản ứng đầy tranh cãi.

mmava

Kayla Jones, 29 tuổi đến từ Texarkana, Arkansas đã kết hôn với Cody và cũng như bao cặp vợ chồng khác, họ rất muốn có một đứa con. Tuy nhiên thật không may là Kayla đã từng phẫu thuật cắt bỏ dạ con từ năm 17 tuổi, điều đó khiến cho ước mơ của cô trở nên khó khăn đến vô cùng. 

Cả hai đã cố gắng tìm người mang thai hộ nhưng không thành công

Cả hai đã cố gắng tìm người mang thai hộ nhưng không thành công

Phương án mà hai vợ chồng tìm đến là tìm một người mang thai hộ. 'Tử cung của tôi vẫn chưa bị cắt bỏ nên tôi vẫn có khả năng có một đứa con mang dòng máu của mình, nhưng tôi không thể tự mình mang thai được' - Kayla chia sẻ. 

Người mẹ mặc chiếc áo ghi dòng chữ 'Tôi là người mang thai hộ' trong khi con dâu mặc chiếc áo 'Tôi là mẹ đứa bé'

Người mẹ mặc chiếc áo ghi dòng chữ 'Tôi là người mang thai hộ' trong khi con dâu mặc chiếc áo 'Tôi là mẹ đứa bé'

Cả hai vợ chồng Cody và Kayla đã tìm kiếm nhiều người nhưng đều không thành công. 'Chúng tôi kết hôn từ năm 2012 và mẹ chồng tôi thi thoảng vẫn đùa rằng cứ để mẹ mang thai hộ cho' - Kayla giải thích. 'Sau những thử nghiệm bất thành với những người mang thai hộ khác, chúng tôi quyết định xem xét nghiêm túc hơn câu đùa của mẹ'.

Sau nhiều năm cố gắng bất thành, hai vợ chông đã quyết định đi đến một phương án mà nhiều người xem là 'kỳ quái'

Sau nhiều năm cố gắng bất thành, hai vợ chông đã quyết định đi đến một phương án mà nhiều người xem là 'kỳ quái'

Sau rất nhiều bài kiểm nghiệm, nghiên cứu và đi khám nhiều bác sĩ khác nhau, bà Patty - mẹ chồng của Kayla - cuối cùng cũng được khẳng định rằng có đủ khả năng mang thai đứa bé. Tuy nhiên họ cũng chưa thành công ở lần thử nghiệm đầu tiên. 'Chúng tôi đã rất tuyệt vọng nhưng đều quyết định sẽ cố gắng thêm lần nữa, và cuối cùng đến Tháng 5 năm 2017, chúng tôi đã nhận được tin mừng' - Kayla chia sẻ.

Khoảnh khắc khi hai vợ chồng biết mẹ đã mang thai

Những nỗ lực hàng năm trời để có con của gia đình

Những nỗ lực hàng năm trời để có con của gia đình

7 tháng sau, con của họ là cậu bé Kross Allen Jones đã được ra đời bằng phương pháp đẻ mổ. 'Tôi rất kinh ngạc trước điều kỳ diệu ngọt ngào này. Có con thông qua phương pháp mang thai hộ là điều chẳng dễ dàng, nhất là với mẹ tôi, nhưng giờ đây được ôm nó trong vòng tay khiến những ngày khó khăn ấy trở nên hoàn toàn xứng đáng'. 

Người mẹ Patty khi mang thai 7 tháng

Người mẹ Patty khi mang thai 7 tháng

Có vẻ như sự việc khá suôn sẻ với gia đình họ, vậy nên một số người đặt câu hỏi rằng liệu họ có định cho Kross thêm một đứa em hay không? 'Ngay lúc này thì khó để biết được, tôi cũng muốn có một gia đình lớn, nhưng nếu thêm một lần nữa thì quá trình sẽ vô cùng tốn kém với chúng tôi' - Kayla cho biết. 

Cả gia đình bên nhau chờ đón sinh linh bé nhỏ

Cả gia đình bên nhau chờ đón sinh linh bé nhỏ

'Chúng tôi cũng đã cân nhắc đến việc nhận nuôi trong tương lai, nhưng đó cũng là lựa chọn rất đắt đỏ. Tất cả đành nhờ vào sự sắp đặt của Chúa vậy'. 

Kayla cảm thấy phản ứng của mọi người dành cho câu chuyện lạ kỳ này khá thú vị. 'Hầu hết đều có phản ứng rất tuyệt vời' - cô chia sẻ - 'Một vài người thấy nó khá kỳ quặc, nhưng nếu họ hiểu quá trình chúng tôi đã trải qua thì họ sẽ không còn thấy như vậy nữa'.

mm8

Vậy còn người mẹ của Cody, mẹ chồng Kayla và cũng là người sinh ra cháu của mình thì cảm thấy ra sao? 'Patty giờ rất ổn! Mẹ bắt đầu đi làm lại vào tuần sau. Bà nói rằng bà cảm thấy thật may mắn khi có thể thực hiện điều này, bà thật tuyệt vời' - Kayla nói về bà với vẻ hạnh phúc và biết ơn. 

mm9
mm10
Rất nhiều yêu thương đã gửi gắm chờ thiên thần nhỏ chào đời

Rất nhiều yêu thương đã gửi gắm chờ thiên thần nhỏ chào đời

Và cuối cùng những nỗ lực của họ cũng được đền đáp

Và cuối cùng những nỗ lực của họ cũng được đền đáp

Sau khi chia sẻ, câu chuyện lạ kỳ nhận được nhiều sự chú ý lớn. Đa số chia làm 2 luồng phản ứng: người thì cho rằng đây là một câu chuyện đẹp và cảm động, dù khá kỳ lạ nhưng nó cho thấy khao khát được làm mẹ, làm cha của con người có thể cháy bỏng đến mức nào.

Trong khi đó, nhiều người bày tỏ sự lo ngại về việc chăm sóc nuôi dạy đứa trẻ. Người đọc Christin.B chia sẻ: 'Tôi hiểu câu chuyện này, tôi hiểu rằng khi bạn muốn có con thì bạn có thể làm bất cứ điều gì để có nó. Nhưng... Bạn cứ thử tưởng tượng những rắc rối có thể phát sinh xem. Ví dụ như khi con dâu muốn cho con học tại gia còn mẹ chồng thì ngược lại chẳng hạn, trong trường hợp này mẹ chồng sẽ có thể cảm thấy mình có tiếng nói hơn trong cách nuôi dạy đứa trẻ'.  

Bạn đang xem bài viết Kỳ lạ chuyện mẹ chồng mang thai hộ con dâu tại chuyên mục Mang thai của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Hoàng Ngọc Vũ