Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Lặng ngắm cô bé mắc bệnh ‘già trước tuổi’ để quý từng khoảnh khắc cuộc đời

Cô bé 11 tuổi Taqlima Jahan Nitu có bề ngoài như một bà cụ 60 nhưng những bức ảnh chụp bé chơi đùa với bạn bè, anh chị em và cha mẹ đem lại cho chúng ta thật nhiều suy nghĩ sâu lắng.

Các bác sĩ nói bé Nitu chỉ còn sống được 3 năm nữa, vì thế cha mẹ luôn mong bé được sống từng ngày thật hạnh phúc

Các bác sĩ nói bé Nitu chỉ còn sống được 3 năm nữa, vì thế cha mẹ luôn mong bé được sống từng ngày thật hạnh phúc

Taqlima Jahan Nitu sinh ngày 9/10/2007 ở Habiganj, Bangladesh. Gia đình cô khá nghèo vì cha làm lao động chân tay nặng nhọc, mẹ ở nhà nội trợ, Nitu lại có tới 6 anh chị em.

Nitu sinh thứ 4 trong số các anh chị em, lúc mới sinh bé cũng bụ bẫm dễ thương như mọi đứa trẻ khác. Đến khi bé 3 tháng tuổi, mẹ bỗng nhiên phát hiện thấy người bé hơi cứng hơn so với các bé cùng tuổi, tóc bé thì rụng nhanh chóng.

Lo lắng, hỏi han hàng xóm mãi không biết bé bị bệnh gì, mẹ đưa bé đến khám ở một bác sĩ địa phương. Ông bác sĩ trấn an cha mẹ bé và kê đơn cho bé một chút thuốc liên quan đến dạ dày.

Không ngờ uống xong thuốc thì bé rụng hết tóc và cha mẹ hốt hoảng đưa bé đến bệnh viện huyện. Bác sĩ tiếp tục yêu cầu đưa bé đến bệnh viện tuyến cao hơn, và họ phát hiện ra bé mắc một căn bệnh hiếm, có tên là Progeria.

Đây là căn bệnh di truyền, còn có tên là bệnh lão nhi, gây ra tình trạng già trước tuổi. Cơ thể trẻ mắc bệnh sẽ già đi một cách nhanh chóng, mang đặc điểm giống hệt một người già.

Mặc dù có trí thông mình bình thường, các em bị bệnh sẽ phát triển ngoại hình đặc trưng với cái đầu hói, bộ da nhăn nheo, mũi dúm dó, khuôn mặt nhỏ và bộ hàm tương đương kích cỡ đầu. Trẻ mắc bệnh thường gặp phải các triệu chứng thường chỉ có ở người già: loãng xương, viêm khớp, cứng khớp và bệnh tim mạch. 

Bác sĩ cảnh báo chẳng có phương thuốc nào để điều trị căn bệnh hiếm gặp này, và bé Nitu khó có thể sống quá 13 tuổi.

Tuy bệnh tật như vậy nhưng Nitu vẫn là một cô bé vô cùng sống động. Bé thích chơi đùa, đi tung tăng quanh xóm. Búp bê là thứ đồ chơi bé yêu thích nhất.

Bé đang học ở lớp 2 trường làng và rất thích đi học. Bé vẽ rất đẹp, đặc biệt là vẽ henna.

Những bức ảnh về cuộc sống thường ngày cho thấy thái độ chấp nhận bệnh tật đầy tích cực của cô bé Nitu.

Nitu thích đi chơi với các chị em ruột của mình

Cô bé đang học lớp 2 trường làng

benh hiem_lao nhi_1

Bé Nitu vô cùng yêu thích vẽ

benh hiem_lao nhi_2

Cô bé thường vẽ henna trang trí cho các bạn

benh hiem_lao nhi_henna

Bé rất thích trang điểm

benh hiem_lao nhi_3

Nitu thường dành phần lớn thời gian ở trong nhà

benh hiem_lao nhi_4

Bé cần có một cái gối để ngồi

benh hiem_lao nhi_6

Nitu thích những lúc được đi chợ và mua những đồ ngộ nghĩnh

benh hiem_lao nhi_10

Cô vẫn gặp phải những ánh mắt kỳ thị ở chỗ đông người

benh hiem_lao nhi_11

Vào những dịp lễ hội, Nitu cũng thích diện váy đẹp như các bạn nhỏ khác

benh hiem_lao nhi_13

Bé rất thân với ba của mình

benh hiem_lao nhi_ba

Nitu thích chơi bóng ở trường

benh hiem_lao nhi_9

Dù bị nhiều người kỳ thị, bé vẫn luôn sẵn lòng chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn

benh hiem_lao nhi_12

Bé Nitu được mẹ yêu thương rất nhiều

benh hiem_lao nhi_me

Nguồn: virallay.com

Mai Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO