Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Sau khi vô địch giải cờ vua, cậu bé vô gia cư 8 tuổi được quyên góp hơn 5,8 tỷ đồng

Một năm trước, cậu bé lớp 3 này là một người vô gia cư. Hôm nay, cậu bé đã trở thành một nhà vô địch cờ vua.

Cậu bé còn được nhận học bổng từ 3 trường tư danh giá, được mời đến gặp cựu tổng thống Bill Clinton, được ba công ty sản xuất phim liên hệ để làm phim về câu chuyện của cậu.

Đặc biệt là cậu bé đã không còn là người vô gia cư nữa!

Tất cả những điều này có được là nhờ gia đình, thầy cô và chính bản thân cậu bé đã tin vào tài năng cờ vua của cậu.

Gia Đình Mới hy vọng câu chuyện của Tani sẽ giúp bạn có thêm động lực, cảm hứng để tài năng của mình được tỏa sáng.

Sau khi vô địch giải cờ vua, cậu bé vô gia cư 8 tuổi được quyên góp hơn 5,8 tỷ đồng 0

Chỉ mới nhập môn cờ vua được hơn 1 năm trước, nhưng hôm nay, Tanitoluwa Adewumi, tên thường gọi là Tani, đã trở thành nhà vô địch cờ vua toàn bang New Yorrk, Mỹ trong độ tuổi của mình.

Không có huấn luyện viên riêng, không có trại hè cờ vua - chỉ có một mình cậu bé tập luyện hàng ngày trên sàn nhà tại mái ấm tình thương cho người vô gia cư.

Sau khi vô địch giải cờ vua, cậu bé vô gia cư 8 tuổi được quyên góp hơn 5,8 tỷ đồng 1

Tani và gia đình cậu bé là những người tị nạn từ Nigeria đến Mỹ. Họ được cung cấp nơi trú ẩn và đã sống ở Manhattan gần 2 năm.

Tuy khó khăn nhưng cha của Tani vẫn không ngừng tạo điều kiện cho các con được học tập. Với sự giúp đỡ của mục sư, anh chị em của Tani đã được đi học tại một trường địa phương, và đây là nơi mọi chuyện bắt đầu. 

Sau khi vô địch giải cờ vua, cậu bé vô gia cư 8 tuổi được quyên góp hơn 5,8 tỷ đồng 2

Khi Tani đi học tiểu học, giáo viên của cậu là thầy Russell Makofky đã dạy cậu cách chơi cờ vua, và Tani đã say mê với bộ môn này.

May mắn là thầy Makofsky cũng đang quản lý một câu lạc bộ cờ vua của trường, vì vậy Tani đã đăng ký tham gia.

Thầy giáo rất vui khi gặp Tani và miễn phí mọi khoản phí cho cậu học trò vì biết hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Sau khi vô địch giải cờ vua, cậu bé vô gia cư 8 tuổi được quyên góp hơn 5,8 tỷ đồng 3

Chỉ với sự chuẩn bị như vậy, cậu bé đã giành chức vô địch cuộc thi cờ vua bang New York sau 1 năm học chơi cờ, đánh bại 73 đối thủ mạnh nhất bang thuộc khối lớp 3, trong đó có nhiều học sinh từ các trường tư danh giá.

"Một năm để đạt đến trình độ này, để leo núi và trở thành người giỏi nhất trong những người giỏi nhất mà không cần đến tài nguyên nào từ gia đình, đó là điều tôi chưa từng chứng kiến." thầy Makofsky cảm khái. "Không nghi ngờ gì nữa, Tani chính là một thần đồng."

Sau khi vô địch giải cờ vua, cậu bé vô gia cư 8 tuổi được quyên góp hơn 5,8 tỷ đồng 4

Trước đó, cậu bé lớp 3 đã dành mỗi đêm trên sàn nhà của mái ấm tình thương để luyện chơi cờ vua, với mục tiêu giành ngôi vô địch và mơ ước trở thành đại kiện tướng cờ vua trẻ nhất.

Bây giờ, cậu bé vẫn tiếp tục giấc mơ ấy, nhưng ở trên chiếc giường ấm áp của riêng mình.

Sau chiến thắng của Tani, thầy Makofsky đã lập một trang gây quỹ GoFundMe để gây quỹ giúp Tani và gia đình có một ngôi nhà.

Quỹ đã nhận được hơn 250.000 USD (hơn 5,8 tỷ đồng), số tiền này đủ cho bố mẹ Tani có thể mua một ngôi nhà. Tuy nhiên họ không hề có ý định tiêu toàn bộ số tiền đó cho bản thân.

Sau khi vô địch giải cờ vua, cậu bé vô gia cư 8 tuổi được quyên góp hơn 5,8 tỷ đồng 5

Để cảm ơn nhà thờ đã cho họ mái ấm thời gian qua, gia đình Adewumi quyết định quyên góp một số tiền từ quỹ gây được để xây dựng Tổ chức Tanitoluwa Adewumi Foundation nhằm giúp đỡ những người di cư châu Phi đang có hoàn cảnh khó khăn trên đất Mỹ như họ đã từng trải qua.

"Bất cứ ai đến từ châu Phi và ở trong hoàn cảnh như chúng tôi từng trải qua, chúng tôi sẽ giúp đỡ họ." - Ông Adewumi khẳng định.

Sau khi vô địch giải cờ vua, cậu bé vô gia cư 8 tuổi được quyên góp hơn 5,8 tỷ đồng 6

Câu chuyện của Tani là một ví dụ điển hình về sự nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Tài năng của chúng ta có thể đạt đến đỉnh cao mà chính chúng ta cũng không dám mơ tới, vì vậy hãy dành thời gian để phát triển bản thân.

Bạn có đồng ý rằng, để thành công thì chỉ tài năng bẩm sinh là chưa đủ? Theo bạn, Tani chỉ là may mắn hay nhờ chăm chỉ? Hãy chia sẻ quan điểm của chính bạn ở phần bình luận bên dưới bài viết nhé!

(Theo BS)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO