Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Thấy học sinh nghèo không có áo ấm, thầy giáo lấy tiền đi du lịch của 2 vợ chồng ra giúp đỡ

Đó là câu chuyện của 1 thầy giáo đã rút bớt một khoản tiền tiết kiệm chung của hai vợ chồng để đi du lịch vì muốn giúp đỡ học sinh của mình mà không cho vợ biết.

Thầy đã trích ra số tiền 800 USD (hơn 18, 7 triệu đồng) để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong lớp. 

  (Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Không chỉ bị cảm động bởi sự hào phóng của thầy giáo, dân mạng cũng khen ngợi cả người vợ vì phản ứng sau sự việc.

Câu chuyện được chính người vợ chia sẻ trên mạng xã hội qua những dòng tin nhắn của hai vợ chồng.

Thấy học sinh nghèo không có áo ấm, thầy giáo lấy tiền đi du lịch của 2 vợ chồng ra giúp đỡ 1

Người chồng nhắn tin cho vợ: "Anh có một câu chuyện ấm áp muốn kể cho em. Và anh biết em sẽ không buồn đâu bởi vì em chính là tri kỷ của anh."

Thấy học sinh nghèo không có áo ấm, thầy giáo lấy tiền đi du lịch của 2 vợ chồng ra giúp đỡ 2
Thấy học sinh nghèo không có áo ấm, thầy giáo lấy tiền đi du lịch của 2 vợ chồng ra giúp đỡ 3

"Trong lớp anh có một học sinh ngày nào đến trường cũng chỉ mặc mỗi cái áo hoodie với đôi giày sneakers, chẳng có áo khoác ấm hay giày bốt. Lúc đầu anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng vì ngày nào cũng như vậy nên anh đã nhắn em ấy ở lại sau giờ học, vì giờ ngoài trời lạnh căm căm nên anh lo thằng bé sẽ bị ốm.

Chuyện là thằng bé sống với ông, ông đã nghỉ hưu và tiền lương hưu cũng chẳng có nhiều, thằng bé vừa đi học vừa làm thêm ở cửa hàng đồ ăn nhanh nhưng cũng chẳng đủ tiền thuê nhà, điện nước, đồ ăn."

Thấy học sinh nghèo không có áo ấm, thầy giáo lấy tiền đi du lịch của 2 vợ chồng ra giúp đỡ 4

"Vậy nên anh đang ở nhà thằng bé, đợi em ấy và ông chuẩn bị xong rồi sẽ đưa họ đi mua quần áo và vật dụng cần thiết."

Thấy học sinh nghèo không có áo ấm, thầy giáo lấy tiền đi du lịch của 2 vợ chồng ra giúp đỡ 5

"Anh đã lấy 800 USD (hơn 18,7 triệu đồng) từ khoản tiền chúng ta để dành để đi du lịch, vậy nên chúng ta sẽ chỉ đi du lịch được 6 ngày thay vì 8 ngày. Anh xin lỗi vì đã không nói trước với em, nhưng anh cũng không kịp nghĩ về điều đó, anh chỉ biết là mình cần phải giúp đỡ học trò."

Dĩ nhiên, người vợ rất hiểu và tự hào về hành động của chồng mình, thậm chí còn chào đón hai ông cháu đến đón Giáng sinh cùng gia đình: "Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi em về nhà, nhưng em rất tự hào về anh. Anh hãy hỏi xem họ có đón Giáng sinh cùng ai không, nếu không thì nhà chúng ta luôn có chỗ cho họ."

Thấy học sinh nghèo không có áo ấm, thầy giáo lấy tiền đi du lịch của 2 vợ chồng ra giúp đỡ 6

Câu chuyện về lòng tốt khiến nhiều người yêu thích, đúng là khi người tốt và người tốt gặp nhau, họ sẽ luôn ủng hộ người kia và tạo nên những câu chuyện tuyệt vời như thế.

(Theo Bored Panda)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO