Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Mẹ viết thư gửi con gái 5 tuổi liệt kê những thứ 'đừng làm', là bố mẹ nhất định phải đọc

Trong bức thư, bà mẹ liệt kê nhiều thứ con gái bà không nên làm, nhưng thay vì bị hạn chế, mục đích của bức thư là trao quyền cho con gái.

Toni Hammer, bà mẹ ở thành phố Portland, bang Oregon (Mỹ) đăng bức thư lên Facebook và nhận được hơn 19.000 lượt thích và hơn 8.000 lượt chia sẻ.

Trong bức thư, mẹ Toni liệt kê nhiều thứ con gái bà không nên làm, nhưng thay vì bị hạn chế, mục đích của bức thư là trao quyền cho con gái được quyết định nhiều việc.

"Tôi muốn nuôi dạy một cô con gái tự tin vì bản thân tử tế, luôn đấu tranh cho những người không thể chiến đấu cho bản thân, những người không ngại nói lên suy nghĩ của bản thân để khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.". Một người yêu công lý và tin rằng sự thay đổi có thể xảy ra", Toni nói.

Toni quyết định viết bức thư vì con gái bắt đầu đi học mẫu giáo bởi không muốn con trải qua những điều mình từng chịu đựng khi cô đi học.

"Khi còn bé, tôi thường xuyên bị bắt nạt. Tôi biết sẽ không lâu nữa đâu, con bé sẽ bắt đầu bị ai đó chỉ trích. Tôi muốn con gái tôi đối mặt với điều đò tự tin hơn tôi bằng tuổi nó bây giờ", bà mẹ nói với trang Boredpanda.

Empty
Empty

Nguyên văn bức thư như sau:

"Gửi con gái,

Đừng xin lỗi khi ai đó va vào con.

Đừng nói "xin lỗi vì làm phiền". Con không phải là nỗi phiền hà. Con là một người với những suy nghĩ và cảm xúc đáng được tôn trọng.

Đừng đưa ra lý do cho việc tại sao con không thể đi chơi với người con không thích. Con không nợ ai lời giải thích cả. Chỉ đơn giản "không, cảm ơn" là điều có thể được chấp nhận.

Đừng nghĩ nhiều quá về những gì con ăn trước mặt mọi người. Nếu đói, con cứ ăn những gì con muốn đi. Nếu con thích pizza, đừng chỉ ăn mỗi salad chỉ vì ngại mọi người xung quanh. Hãy gọi pizza và ăn đi.

Đừng để tóc dài chỉ để khiến ai đó vui.

Đừng mặc váy nếu con không muốn.

Đừng ở nhà chỉ vì không có ai để cùng đi chơi. Hãy tự ra ngoài. Hãy tự trải nghiệm bởi chính bản thân và cho bản thân mình.

Đừng kiềm chế những giọt nước mắt. Khóc đồng nghĩa với việc con cảm thấy điều gì đó cần bị tống ra ngoài. Đó không phải sự yếu đuối. Đó chỉ là việc bình thường của một con người.

Đừng cười vì ai đó bảo con phải làm thế.

Đừng nói "có" chỉ vì lịch sự. Hãy nói "không" bởi đó là cuộc sống của con.

Đừng giấu quan điểm của mình. Hãy lên tiếng và nói ra để mọi người cùng biết. Con nên được lắng nghe. Đừng làm một người luôn tỏ ra có lỗi.Đừng xin lỗi vì con là ai. Hãy dũng cảm và luôn mạnh mẽ, xinh đẹp.

Nhiều người đồng tình với quan điểm này và cho rằng con gái Toni Hammer may mắn khi được dạy dỗ bởi một người mẹ có suy nghĩ tiến bộ.

Mai Chi/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO