Báo Điện tử Gia đình Mới

Mệt mỏi với cuộc sống thành thị, cô gái thiết kế đồ họa về quê làm nông dân 'chính hiệu'

Câu chuyện về một cô gái 27 tuổi, là thạc sĩ ngành thiết kế đồ họa bỏ thành phố về quê làm nông dân khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Nuraishah Shamsuddin, 27 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Teluk Intan, Perak, Malaysia. Cô đã tốt nghiệp thạc sĩ khoa thiết kế đồ họa tại trường đại học Teknologi MARA ở Shah Alam. Nhưng 7 tháng trước, cô đã bỏ nghề để về quê làm nông. 

Cô kể rằng sau khi tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa và làm việc tự do nhưng cuộc sống ở thành phố khiến cô mệt mỏi. Thế là cô về quê và mua một mảnh đất cách nhà khoảng 2km và bắt đầu làm nông dân chính hiệu. 

  Trong khi chờ các cây ăn quả lớn thì Nuraishah trồng rau

Trong khi chờ các cây ăn quả lớn thì Nuraishah trồng rau

Ước muốn của Nuraishah đó là có một vườn cây và cô bắt đầu trồng cây ăn quả. Tuy nhiên khi chờ những cây ăn quả lớn thì cô trồng thêm rau.

Từ khi còn nhỏ đi theo ông ra vườn trái cây và đồn diền đầy dầu cọ vào buổi sáng và cô rất thích thú. Sau này khi về quê làm nông, cô áp dụng kinh nghiệm sẵn có và qua đọc sách, qua YouTube. 

  Rau sạch tự tay Nuraishah trồng

Rau sạch tự tay Nuraishah trồng

Hiện Nuraishah có rất nhiều cây ăn quả và rau như bơ, dâu, cải xoăn, cà tím, rau diếp, rau bina... và hầu hết đều do tay cô trồng.

"Thi thoảng có các thành viên trong gia đình và bạn bè tôi đến giúp đỡ. Họ đều ủng hộ quyết định của tôi" - Nuraishah kể. 

  Đây là quả dâu ngon ngọt trong khu vườn Nuraishah

Đây là quả dâu ngon ngọt trong khu vườn Nuraishah

Được biết Nuraishah từng bị hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) và khiến cô tăng cân nhanh chóng, có đợt cô nặng 82kg. Tuy nhiên, từ khi về quê và tự tay nấu những món ăn từ rau mình trồng, cô đã giảm được 17kg.

Hiện tại thì cô đã không còn những triệu chứng PCOS nữa. Cô cảm thấy hạnh phúc vì sống theo cách mình muốn và ăn những thực phẩm sạch.

  Chú mèo Copot dễ hương của Nuraishah

Chú mèo Copot dễ hương của Nuraishah

Nuraishah cảm thấy hạnh phúc và tự do vì chẳng còn hạn nộp báo cáo hay mình cũng chẳng cần phải làm hài lòng ai.

Cô tự hào nói rằng: "Tôi không nợ nần, có một chiếc Perodua để đi, hàng ngày bán rau hữu cơ để kiếm sống và ở cùng chú mèo Copot đáng yêu."

Khi đăng câu chuyện làm nông của mình lên Twitter, có hàng chục nghìn người tham gia bình luận và tỏ ra ngưỡng mộ quyết định của cô gái trẻ. 

  Nuraishah giảm được 17kg khi về quê trồng rau, ăn các loại thực phẩm mình trồng được

Nuraishah giảm được 17kg khi về quê trồng rau, ăn các loại thực phẩm mình trồng được

Có người còn gợi ý trong tương lai cô có thể tự làm một ngôi nhà cho mình.

Còn người khác nói rằng có thấy người nước ngoài sống theo kiểu này nhưng không nghĩ rằng một cô gái trẻ người Malaysia có thể thực hiện được. 

(Theo Says)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO