Báo Điện tử Gia đình Mới

Một vé về tuổi thơ với bộ tranh khiến bao người thổn thức

Nhắc đến tuổi thơ, mỗi người đều có những ký ức khác nhau, về những trò chơi khám phá với chúng bạn, những con vật nuôi, những chuyến đi chơi cùng bố mẹ, mẻ bánh thơm của bà,...

Bộ tranh của họa sĩ tự do người Anh-Ý Omario Brunelleschi như một chiếc vé về tuổi thơ, làm sống lại những khoảnh khắc ngọt ngào ngày nhỏ cũng như những nỗi luyến tiếc, thổn thức khi nhớ về những kỷ niệm ấm áp đó.

"Một trong những điều may mắn nhất có thể xảy ra trong cuộc đời bạn là có tuổi thơ hạnh phúc." - Agatha Christie

"Tôi nhớ về ngày xửa ngày xưa, về một tuổi thơ nhuộm đầy màu sắc ở một miền quê thanh bình yên ả, lớn lên với những chiều bắt ốc nội đồng, với mặt mày lấm lem bùn đất, với những con bò con trâu ngoài triền đê và những chiều tắm sông đằng sau nhà nội… Để bây giờ ngồi đây nhớ lại, chợt thấy lòng xốn xang về những ngày vĩnh viễn không còn trở lại, tôi không tiếc, vì tôi đã có những ngày như thế, chỉ khi nhìn những đứa em tôi mới thực sự tiếc cho tụi nó!" - Huỳnh Minh Nhật

"Tôi không thể nghĩ ra được nhu cầu nào mãnh liệt trong thời thơ ấu như mong muốn có sự bảo vệ của người cha." - Sigmund Freud

"Tôi càng già đi, tôi càng thực sự cảm thấy chút niềm vui tuổi ấu thơ là những niềm vui lớn nhất mà đời trao tặng." - Ellen Glasgow

"Trong tuổi thơ của mỗi chúng ta đều có một khu vườn, chốn quyến rũ – nơi màu sắc tươi thắm hơn, làn gió thổi nhẹ nhàng hơn và buổi sớm mai cũng ngát hương hơn – mà chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại trong đời." - Elizabeth Lawrence

"Khi cuối cùng bạn trở lại con phố xưa, bạn thấy thứ mình nhớ nhung không phải là ngôi nhà cũ mà là tuổi ấu thơ." - Sam Ewing

"Nếu bạn mang theo tuổi thơ bên mình, bạn sẽ chẳng bao giờ già đi." - Tom Stoppard

"Vui sướng và tự do, tín ngưỡng đơn giản của tuổi thơ." - William Wordsworth

"Luôn luôn có một khoảng khắc trong tuổi thơ khi cánh cửa mở ra và tương lai tràn vào." - Graham Greene

"Tuổi thơ đẹp nhất trong tất cả những mùa của cuộc đời." - Khuyết danh

"Tuổi thơ là lời hứa chẳng bao giờ được giữ." - Ken Hill

Trang Đặng/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO