Báo Điện tử Gia đình Mới

Mừng tủi trong triển lãm tranh và Chợ Tết 0 đồng ngày Ung thư thế giới

Đã có một ngày như thế ở viện Huyết học – Truyền máu trung ương: những em bé nhảy chân sáo quanh các bức tranh được trưng bày trên giá gỗ, những cô bác bệnh nhân dắt tay nhau đi khắp các gian hàng để chọn vài món đồ cho ngày Tết đang đến rất gần.

Các em bé đang điều trị ở viện Huyết học vui khi tranh của mình xuất hiện tại triển lãm

Các em bé đang điều trị ở viện Huyết học vui khi tranh của mình xuất hiện tại triển lãm

Đăng Khoa, cậu bé 8 tuổi quê ở Nam Định đang điều trị ở khoa Bệnh máu trẻ em đã vẽ một bức tranh con giáp và kể:

‘Cháu đã vẽ con trâu – là đại diện cho năm sinh của cháu theo hướng dẫn của thầy giáo dạy vẽ. Bức này nếu được thầy chọn tham gia triển lãm cùng các bạn thì cháu sướng ơi là sướng!’

Và niềm mong mỏi bé nhỏ của Khoa đã thành hiện thực trong ngày Ung thư thế giới ngay tại bệnh viện, khi cậu bé nhìn thấy bức tranh của mình trên giá gỗ của buổi triển lãm.

Tranh 12 con giáp chào xuân

Thầy giáo dạy vẽ cho Đăng Khoa và các em bé đặc biệt ở khoa H6 – Bệnh máu trẻ em là anh Nguyễn Tuấn Sơn. Với mong muốn tạo niềm vui và niềm hy vọng cho các bé ở đây, anh đã kết hợp với Phòng Công tác xã hội của bệnh viện để gây dựng và duy trì lớp vẽ Hy vọng xanh đều đặn mỗi chiều thứ 5 kể từ tháng 9/2017.

Thầy giáo Nguyễn Tuấn Sơn mong mang nhiều niềm vui và niềm hy vọng hơn nữa tới các em bé ở viện Huyết học

Thầy giáo Nguyễn Tuấn Sơn mong mang nhiều niềm vui và niềm hy vọng hơn nữa tới các em bé ở viện Huyết học

Ý tưởng về triển lãm tranh thiếu nhi 12 con giáp chào Xuân 2018 ngay từ khi được đề xuất đã nhận được sự hưởng ứng của các y bác sĩ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Bác sĩ Hoàng Cương đang công tác tại khoa Miễn dịch của bệnh viện, cũng là một người hiến máu phục vụ người bệnh trong nhiều năm qua. Khi biết về hoạt động vẽ tranh cũng như triển lãm tranh cho bệnh nhân nhi đã và đang diễn ra, anh đã chia sẻ cảm xúc của mình:

‘Tôi thấy dạy vẽ cho các em bé ở đây là việc làm rất tốt, rất ý nghĩa: tạo thêm niềm vui cho các con; để các con được sáng tạo, được thể hiện ý tưởng của mình; giúp các con có những thời gian, những khoảnh khắc đáng nhớ. Các con được sinh hoạt hoàn toàn bình thường như những bạn khỏe mạnh khác. Qua đó các con có tâm lý yên tâm để điều trị bệnh hơn.’

Bác sĩ Hoàng Cương cho rằng hoạt động vẽ tranh của các bé khoa Bệnh máu trẻ em vô cùng ý nghĩa

Bác sĩ Hoàng Cương cho rằng hoạt động vẽ tranh của các bé khoa Bệnh máu trẻ em vô cùng ý nghĩa

Em Hạng Thị Tùng 14 tuổi quê ở Sapa, Lào Cai đi chăm em gái là Hạng Thị Do 10 tuổi đã 5 đợt hóa chất triền miên. Nhìn thấy tranh của em được chọn tham gia triển lãm, Tùng khen em nhiều lắm. Tùng muốn em có tinh thần tốt, điều trị tốt để hai chị em có thể về Quê trước Tết này với bố mẹ.

Bé Hạng Thị Do tại hội trường tổ chức giao lưu văn nghệ của sự kiện Triển lãm tranh và Chợ Tết

Bé Hạng Thị Do tại hội trường tổ chức giao lưu văn nghệ của sự kiện Triển lãm tranh và Chợ Tết

Triển lãm tranh 12 con giáp chào Xuân năm nay còn có sự góp mặt của rất nhiều học trò của thầy giáo Nguyễn Tuấn Sơn đến từ trường THPT Nguyễn Tất Thành cũng như xưởng họa Picas Sơn.

Từ sáng sớm, các em học sinh và phụ huynh đã có mặt tại bệnh viện để ngắm tranh và đặc biệt là cùng chung tay chuẩn bị những suất quà nho nhỏ nhưng đầy ắp tình yêu mến dành cho các bạn nhỏ đang điều trị tại viện Huyết học.

Empty
Học trò của thầy giáo Nguyễn Tuấn Sơn đến bệnh viện sớm để tham gia triển lãm tranh 12 con giáp cùng các bạn nhỏ ở đây

Học trò của thầy giáo Nguyễn Tuấn Sơn đến bệnh viện sớm để tham gia triển lãm tranh 12 con giáp cùng các bạn nhỏ ở đây

Chị Lý Thị Hảo – Trưởng phòng CTXH của bệnh viện là người theo sát các khâu tổ chức sự kiện này chia sẻ:

‘Tôi đã ngắm mãi những bức tranh này. Những con giáp chào xuân thật ngộ nghĩnh, trong sáng đúng với lứa tuổi của các em bé. Tôi thật sự xúc động và thầm cảm ơn không khí Tết sớm được các con tạo nên ngay tại bênh viện – cho các y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.’

Vui chợ Tết ở bệnh viện

Cùng ngày tại viện Huyết học cũng đã diễn ra Chợ Tết 0 đồng cho bệnh nhân ung thư với hơn 3000 sản phẩm tại các gian hàng. Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khắp các khoa của bệnh viện có thể thoải mái lựa chọn những món đồ cần thiết để chuẩn bị cho Tết đang đến rất gần.

Empty
Người bệnh có thể tự chọn cho mình những món đồ thiết thực cho ngày Tết đang đến gần

Người bệnh có thể tự chọn cho mình những món đồ thiết thực cho ngày Tết đang đến gần

Chị Ngân, phụ huynh của một bệnh nhi đang điều trị tại khoa H6 – Bệnh máu trẻ em chia sẻ:

‘Khi nhận được phiếu đổi quà cho chợ Tết 0 đồng, tôi và các anh chị, các cháu trong phòng bệnh cứ chộn rộn hết cả lên. Ai cũng vui mừng phấn khởi vì sắp được tự chọn cho mình vài món đồ yêu thích mà không phải trả tiền. Với các cháu chỉ suốt ngày quanh quẩn trong phòng với tiêm truyền, thuốc men hóa chất thì đây thật sự trở thành ngày hội của các cháu, giúp các cháu tạm thời quên đi mệt mỏi, đau đớn về thể chất.

Với con tôi, thằng bé mới 8 tuổi thôi nhưng lúc nào cũng lo lắng mẹ không có tiền khi suốt nhiều ngày qua mẹ bỏ hết công việc để lo chữa bệnh cho con. Thằng bé rất vui vì thỏa mong ước được mua đồ miễn phí. Xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm, động viên và mang đến cho các cháu một cái Tết thực sự ấm áp tình yêu thương.’

Bệnh nhân và các nhà hảo tâm hòa chung không khí đón Tết Mậu Tuất

Bệnh nhân và các nhà hảo tâm hòa chung không khí đón Tết Mậu Tuất

Chị Nguyễn Thị Bích Hoàn quê ở Tuyên Quang có con đang điều trị ung thư máu thể L2 đợt thứ 4 đã thay mặt người nhà các bệnh nhân lên chia sẻ cảm xúc của mình tại sự kiện.

'Nhìn các con mệt mỏi với thuốc thang, hóa chất, kim truyền lòng mẹ như tôi không khỏi xót xa. Nhiều khi nghĩ quẩn, lo sợ một ngày nào đó con không còn nữa... Nhưng rồi cũng phải mạnh mẽ mà bên con. May sao có bệnh viện quá tốt và các nhà hảo tâm luôn sẵn lòng giúp đỡ nên chúng tôi nguôi ngoai đi được nhiều phần và càng cố gắng nhiều hơn.'

Chị Nguyễn Thị Bích Hoàn và câu chuyện của người mẹ có con bị ung thư

Chị Nguyễn Thị Bích Hoàn và câu chuyện của người mẹ có con bị ung thư

Nước mắt đồng cảm của những người mẹ

Nước mắt đồng cảm của những người mẹ

Nước mắt của những người mẹ có con bị ung thư

Nước mắt của những người mẹ có con bị ung thư

Tâm sự của chị Hoàn cũng là nỗi lòng chung của biết bao người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Nhiều người không cầm được nước mắt, vì đồng cảm, vì tủi thân và cũng vì thấy được an ủi. An ủi vì dù mình có khó khăn vẫn không bị lãng quên, vẫn được nhiều người bên cạnh động viên và khích lệ.

Empty
Những món quà Tết là niềm vui, niềm an ủi cho bao bệnh nhân và bệnh nhi

Những món quà Tết là niềm vui, niềm an ủi cho bao bệnh nhân và bệnh nhi

Triển lãm tranh thiếu nhi 12 con giáp chào Xuân Mậu Tuất 2018 và Chợ Tết 0 đồng tại viện Huyết học đã khép lại với nhiều cảm xúc khó quên trong lòng bệnh nhân, các nhà hảo tâm... Dường như Tết đã đến sớm hơn, ấm áp hơn trong lòng những người bệnh ở nơi đây.

Hoàng Diệu Thuần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO