Báo Điện tử Gia đình Mới

Người đàn ông dành hơn 40 năm biến sa mạc thành rừng: Hy vọng cho Trái Đất vẫn còn

Đảo Majuli - đảo sông lớn nhất thế giới - từng là một vùng đất khô cằn ở phía Bắc Ấn Độ, cho đến khi một người đàn ông đã dám hành động để thay đổi môi trường sống của chính mình.

Người đàn ông dành hơn 40 năm biến sa mạc thành rừng: Hy vọng cho Trái Đất vẫn còn 0

16 tuổi, ông Jadav Payeng đã chứng khiến một cảnh tượng đau buồn: vô số con rắn chết trên bãi cạn trên đảo Majuli, một hòn đảo nằm giữa sông Brahmaputra. Lũ lụt đã mang các loài sinh vật đến hòn đảo này nhưng rồi khiến chúng chết vì nhiệt độ cao và thiếu bóng râm.

Người đàn ông dành hơn 40 năm biến sa mạc thành rừng: Hy vọng cho Trái Đất vẫn còn 1

Jadav đã thực sự xúc động, sau khi chứng khiến sự tàn phá khốc liệt này, ông đã tìm ra giải pháp: dành cả cuộc đời để làm hồi sinh hòn đảo này bằng cách mỗi ngày trồng một cái cây. 

Một ước mơ, một lời hứa bắt đầu từ năm 1979 đã trở thành rừng Mulay sau 40 năm. Khu đất này còn rộng hơn cả Công viên Trung tâm ở Mỹ và lớn cấp 12 lần thành phố Vatican.

Người đàn ông dành hơn 40 năm biến sa mạc thành rừng: Hy vọng cho Trái Đất vẫn còn 2

Nhờ có ông Jadav mà khu rừng đã giúp bảo tồn hệ sinh thái địa phương và các loài động vật hoang dã vùng này. Giờ đây, khu rừng này là nhà của các loài như hổ Bengal, hươu nai, hà mã, kền kền, voi và rắn. 

Việc trồng rừng cũng giúp Majuli an toàn hơn nhờ có cây xanh giữ đấy và tránh xói mòn. 

Người đàn ông dành hơn 40 năm biến sa mạc thành rừng: Hy vọng cho Trái Đất vẫn còn 3

Món quà của ông dành cho mẹ thiên nhiên vẫn là một bí mật mãi cho đến khi nhiếp ảnh gia Ấn Độ Jitu Kalita phát hiện ra khu rừng bí mật trong một chuyến đi chụp chim vào năm 2007 và công bố tài liệu về thành tựu của Jadav năm 2007.

Người đàn ông dành hơn 40 năm biến sa mạc thành rừng: Hy vọng cho Trái Đất vẫn còn 4

Những nỗ lực của ông đã nhận được sự chú ý và thậm chí còn được cựu Tổng thống Ấn Độ trao tặng danh hiệu "Người đàn ông rừng của Ấn Độ".

Bạn cũng muốn góp phần "hồi sinh" Trái Đất như vậy chứ? 

 (Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO