Báo Điện tử Gia đình Mới

Người đàn ông sống trên đống rác vẫn làm từ thiện và quan niệm gây ngạc nhiên về hạnh phúc

Ngủ bên đống rác, chỉ có 1 chú chó bầu bạn, người đàn ông này vẫn giành phần lớn tiền của mình để làm từ thiện và luôn cho rằng cuộc sống của mình đủ đầy hạnh phúc.

Mục Kiến Hòa năm nay 61 tuổi, vốn là công nhân đã nghỉ hưu của nhà máy gang thép Thái Nguyên, Sơn Tây, Trung Quốc. 

Năm 1979, sau một tai nạn trong công việc, ông đã phải cắt cụt chân phải. Sau khi nghỉ hưu, mỗi tháng Kiến Hòa nhận được một khoản trợ cấp là 2.400 Nhân dân tệ (8,7 triệu đồng).

Người đàn ông này vừa chi tiêu tằn tiện cho bản thân, vừa quyên góp tiền làm từ thiện. Đến nay ông đã đi ủng hộ tiền được 30 năm, số tiền đã lên tới 400 nghìn Nhân dân tệ (1,4 tỷ đồng). 

Người đàn ông sống trên đống rác vẫn làm từ thiện và quan niệm gây ngạc nhiên về hạnh phúc 0

Cuộc sống của ông hàng ngày rất giản dị, không đi nhặt rác thì lại đến hàng đồng nát.

4 năm trước, vợ ông bị bệnh qua đời, Mục Kiến Hòa sợ về nhà càng nhớ vợ, nên nhất quyết ở bên khu đổ rác làm nhà ở. 

Nhắc đến người vợ quá cố, ông lại không khỏi giấu được bùi ngùi nhớ thương.

"Ngày đó bà ấy vẫn cùng tôi quyên tiền, nhưng nhiều lắm cũng chỉ quyên được 200 đồng (hơn 700 nghìn), ha ha", ông vừa cười vừa cho biết.

Người đàn ông sống trên đống rác vẫn làm từ thiện và quan niệm gây ngạc nhiên về hạnh phúc 1

Người bạn đồng hành duy nhất của Mục Kiến Hòa là một chú chó hoang màu nâu. Ông đi đâu, chú chó cũng theo sau. 

Khi ông dựa vào thùng rác nhặt rác, chú chó cũng nhảy lên lưng ông chơi đùa.

"Lần đầu nhìn thấy tôi nó đã đi theo. Nếu tôi đi mua phế liệu, nó cũng tiễn tôi đến tận đường cái, sau đó mới tự quay về, chúng tôi như bạn đồng hành của nhau", ông cho biết.

Người đàn ông sống trên đống rác vẫn làm từ thiện và quan niệm gây ngạc nhiên về hạnh phúc 2

 Do chỗ ủng hộ tiền khá xa, ông phải dậy từ 4 giờ sáng để xuất phát.

"Đôi khi đi bộ bằng nạng, có khi ngồi xe 3 bánh đi, mệt thì ngồi lại nghỉ ngơi, cứ thế trời sáng là cũng đến nơi.", ông cho biết.

Người đàn ông sống trên đống rác vẫn làm từ thiện và quan niệm gây ngạc nhiên về hạnh phúc 3

Mỗi ngày ông ngủ bên đống rác còn ăn ở một quán cơm cố định. Bữa trưa, bữa tối đều là một bát mì 6 đồng.

Ông cho biết: "Ăn mì rẻ, 6 đồng là đầy đủ các thứ". Giờ ăn, ông ngồi nói vài chuyện phiếm với chủ quán, thỉnh thoảng cười vui vẻ. 

Với cuộc sống vất vả mà có lẽ nhiều người không tưởng tượng ra được, người đàn ông này lại cảm thấy mình rất hạnh phúc.

Có lẽ quan điểm sống cùng cách sống là để cho đi khiến ông luôn thấy cuộc sống của mình đủ đầy và hạnh phúc đơn giản như vậy. 

Người đàn ông sống trên đống rác vẫn làm từ thiện và quan niệm gây ngạc nhiên về hạnh phúc 4
Bảo Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO