Báo Điện tử Gia đình Mới

Nhắn nhủ của bệnh nhân COVID-19: Tôi đã nghĩ người trẻ khỏe chắc không sao và đã lầm

Bệnh nhân mắc COVID-19 ở Anh Quốc kể lại quá trình mắc bệnh của mình. Anh đã nghĩ COVID-19 không thể làm được gì mình nhưng anh phát hiện ra mình đã nhầm cho tới khi bị mắc.

Một tuần trước, anh Calum Wishart ở Aishley, Anh Quốc phát hiện bị sốt nhẹ. Sau đó, các dấu hiệu nhanh chóng phát triển nặng hơn, anh cảm thấy khó chịu và không muốn ăn uống bất cứ thứ gì.

Sau đó anh cảm thấy ho nhiều, khó thở nên phải nhập viện Hoàng gia Edinburgh. Qua xét nghiệm, các bác sĩ cho biết Calum đã mắc COVID-19.

Khi nhập viện, những triệu chứng cứ liên tiếp tấn công. Anh ho sặc sụa, nôn và tiêu chảy. Đôi khi cả 3 triệu chứng xuất hiện cùng một lúc khiến anh gần như kiệt sức.

  Calum vốn là một chàng trai khỏe mạnh

Calum vốn là một chàng trai khỏe mạnh

Calum mô tả đó là một tuần khủng khiếp nhất của đời mình. Chàng trai 25 tuổi thừa nhận trước đó anh đã từng nghĩ rằng virus Corona không dễ gì tấn công những người trẻ khỏe, mà nếu có mắc bệnh thì cũng không đến nỗi tệ lắm. Vì thế anh đã chủ quan với việc phòng bệnh.

Nhưng sau một tuần nằm viện, anh nói rằng nó thật đáng sợ và mọi người, nhất là những người trẻ tuổi không nên coi nhẹ căn bệnh này. 

Nằm trên giường bệnh, Calum mới hiểu được COVID-19 hành hạ anh như thế nào. Anh thậm chí không thể thực hiện được những công việc đơn giản nhất như đi vệ sinh hay lấy ly nước.

  Anh đã từng trải qua những triệu chứng mắc COVID-19 rất khủng khiếp như ho, khó thở, tiêu chảy, nôn

Anh đã từng trải qua những triệu chứng mắc COVID-19 rất khủng khiếp như ho, khó thở, tiêu chảy, nôn

Hiện giờ bệnh tình của Calum cũng đã ổn hơn, anh muốn chia sẻ với mọi người câu chuyện của mình để không ai thờ ơ, chủ quan với dịch bệnh.

Anh nghĩ rằng mọi người nên ở nhà cách ly xã hội như đã hướng dẫn thay vì ra đường bởi vì virus Corona lây lan rất nhanh. Chúng ta chỉ nên ra đường khi cần thiết như đi mua thực phẩm, thuốc men. 

Anh nói: “Ở nhà tức là bạn đang bảo vệ bản thân, bảo vệ những nười thân yêu, xã hội và cả các nhân viên y tế.” 

Anh cũng gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ, anh và những bệnh nhân mắc COVID-19 biết ơn họ.

 (Theo The Sun)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO