Báo Điện tử Gia đình Mới

Những bức ảnh nhìn rất bình thường nhưng lại chứa đựng những câu chuyện đáng sợ

Đây là những bức ảnh nhìn qua tưởng như rất bình thường, thế nhưng đằng sau nó lại chứa đựng những câu chuyện buồn, những câu chuyện đáng sợ

  Đây là ảnh chụp trong 1 kí túc xá nào đó ư? Thực ra, những người này thuộc giáo phái Heavens Gate - Cửa Thiên Đàng, được thành lập từ năm 1974 tại Mỹ. Giáo chủ của giáo phái này thuyết phục các tín đồ của mình rằng thế giới đang đi đến ngày tận thế. Để được đưa lên 1 chiếc phi thuyền không gian, họ cần phải tự tử. Và những người này đã tự tước đi mạng sống của mình.

Đây là ảnh chụp trong 1 kí túc xá nào đó ư? Thực ra, những người này thuộc giáo phái Heavens Gate - Cửa Thiên Đàng, được thành lập từ năm 1974 tại Mỹ. Giáo chủ của giáo phái này thuyết phục các tín đồ của mình rằng thế giới đang đi đến ngày tận thế. Để được đưa lên 1 chiếc phi thuyền không gian, họ cần phải tự tử. Và những người này đã tự tước đi mạng sống của mình.

  Đây là hình ảnh vui vẻ cuối cùng của 2 cha con. Chỉ vài phút sau khi bức ảnh được chụp, chiếc xe đỏ bên cạnh họ đã phát nổ do bị gài bom bởi 1 tổ chức cực đoan của Đảng Cộng Hòa Ailen. Vụ nổ đã giết chết 29 người.

Đây là hình ảnh vui vẻ cuối cùng của 2 cha con. Chỉ vài phút sau khi bức ảnh được chụp, chiếc xe đỏ bên cạnh họ đã phát nổ do bị gài bom bởi 1 tổ chức cực đoan của Đảng Cộng Hòa Ailen. Vụ nổ đã giết chết 29 người.

  Trong ảnh không phải là 1 đống rác mà là những xác người xếp cạnh nhau. Jim Jones, thủ lĩnh của 1 giáo phái cực đoan đã phát động phong trào tự tử tập thể tại Jonestown, Guayana (một nước cộng hòa ở Nam Mỹ). Kết quả là một cảnh tượng kinh hoàng khiến cho nhiều người ám ảnh đã diễn ra.

Trong ảnh không phải là 1 đống rác mà là những xác người xếp cạnh nhau. Jim Jones, thủ lĩnh của 1 giáo phái cực đoan đã phát động phong trào tự tử tập thể tại Jonestown, Guayana (một nước cộng hòa ở Nam Mỹ). Kết quả là một cảnh tượng kinh hoàng khiến cho nhiều người ám ảnh đã diễn ra.

  Trong ảnh không phải là 1 đống rác mà là những xác người xếp cạnh nhau. Jim Jones, thủ lĩnh của 1 giáo phái cực đoan đã phát động phong trào tự tử tập thể tại Jonestown, Guayana (một nước cộng hòa ở Nam Mỹ). Kết quả là một cảnh tượng kinh hoàng khiến cho nhiều người ám ảnh đã diễn ra.

Trong ảnh không phải là 1 đống rác mà là những xác người xếp cạnh nhau. Jim Jones, thủ lĩnh của 1 giáo phái cực đoan đã phát động phong trào tự tử tập thể tại Jonestown, Guayana (một nước cộng hòa ở Nam Mỹ). Kết quả là một cảnh tượng kinh hoàng khiến cho nhiều người ám ảnh đã diễn ra.

  Bức ảnh chụp một bãi tắm không có gì đặc biệt, với một vài người đang vui chơi. Nhưng sau khi bức ảnh này được chụp, sóng thần đã ập tới và cuốn đi tất cả, trong đó có cả người đã chụp nó.

Bức ảnh chụp một bãi tắm không có gì đặc biệt, với một vài người đang vui chơi. Nhưng sau khi bức ảnh này được chụp, sóng thần đã ập tới và cuốn đi tất cả, trong đó có cả người đã chụp nó.

  Bức ảnh vui nhộn chụp lại 2 anh em người Mỹ, Michael và Sean McQuilken được chụp bởi chị gái của họ tại Công viên Quốc gia Sequoia tại bang California vào ngày 20/8/1975. Vài giây sau đó, cả ba đã bị sét đánh. Họ đều sống sót nhưng Sean đã bị bỏng nặng, và cậu đã tự tử vào năm 1989. Một thời bức ảnh này đã trở nên rất nổi tiếng, được sử dụng để cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm của những tia sét.

Bức ảnh vui nhộn chụp lại 2 anh em người Mỹ, Michael và Sean McQuilken được chụp bởi chị gái của họ tại Công viên Quốc gia Sequoia tại bang California vào ngày 20/8/1975. Vài giây sau đó, cả ba đã bị sét đánh. Họ đều sống sót nhưng Sean đã bị bỏng nặng, và cậu đã tự tử vào năm 1989. Một thời bức ảnh này đã trở nên rất nổi tiếng, được sử dụng để cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm của những tia sét.

  Nhìn vào bức ảnh này, nhiều người cho rằng 2 em bé trong ảnh là chị em nhưng sự thật lại tàn khốc hơn nhiều. Lina Medina, cô bé người Peru sinh ngày 23/9/1933 khi đó mới 5 tuổi, được phát hiện là mang thai 7 tháng khi được bố mẹ đưa đến bệnh viện vì bụng em cứ tự nhiên to dần lên. Hóa ra, từ khi sinh ra, Lina đã bị mắc chứng bệnh dậy thì sớm khiến cơ thể cô bé đã phát triển như một thiếu nữ. Và một kẻ nào đó đã xâm hại cô bé tới mức mang thai. Vào ngày 14/5/1939, Lina đã sinh ra một bé trai khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ. Con của Lina được đặt tên là Gerardo, nhưng cho đến này người ta vẫn không xác định được danh tính cha đứa bé. Cho đến nay, Lina Medina là bà mẹ nhỏ tuổi nhất trong lịch sử.

Nhìn vào bức ảnh này, nhiều người cho rằng 2 em bé trong ảnh là chị em nhưng sự thật lại tàn khốc hơn nhiều. Lina Medina, cô bé người Peru sinh ngày 23/9/1933 khi đó mới 5 tuổi, được phát hiện là mang thai 7 tháng khi được bố mẹ đưa đến bệnh viện vì bụng em cứ tự nhiên to dần lên. Hóa ra, từ khi sinh ra, Lina đã bị mắc chứng bệnh dậy thì sớm khiến cơ thể cô bé đã phát triển như một thiếu nữ. Và một kẻ nào đó đã xâm hại cô bé tới mức mang thai. Vào ngày 14/5/1939, Lina đã sinh ra một bé trai khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ. Con của Lina được đặt tên là Gerardo, nhưng cho đến này người ta vẫn không xác định được danh tính cha đứa bé. Cho đến nay, Lina Medina là bà mẹ nhỏ tuổi nhất trong lịch sử.

  Người đàn ông trong bức ảnh không phải đang đổ nước xuống bể bơi để trêu đùa các bạn mà ông ta đang đổ axit để đuổi những người da trắng và da màu tham gia phong trào dân quyền khỏi nơi này. Ông ta là người quản lý khách sạn Monson Motor Lodge và bức ảnh được Horace Cort chụp vào ngày 18/6/1964.

Người đàn ông trong bức ảnh không phải đang đổ nước xuống bể bơi để trêu đùa các bạn mà ông ta đang đổ axit để đuổi những người da trắng và da màu tham gia phong trào dân quyền khỏi nơi này. Ông ta là người quản lý khách sạn Monson Motor Lodge và bức ảnh được Horace Cort chụp vào ngày 18/6/1964.

  Cuộc sống đã bế tắc đến tận cùng, khiến một người mẹ phải đang tâm đem bán đi 4 đứa con của mình. Bức ảnh được chụp vào năm 1948. Lucille Chalifoux khi đó 24 tuổi đang mang thai đứa con thứ 5, còn chồng cô vừa bị mất việc. Gia đình họ vừa bị đuổi khỏi nơi ở nên họ đã quyết định treo biển đem bán 4 đứa con. Cả 4 đứa trẻ sau khi được bán đi đều trở thành nô lệ cho người khác.

Cuộc sống đã bế tắc đến tận cùng, khiến một người mẹ phải đang tâm đem bán đi 4 đứa con của mình. Bức ảnh được chụp vào năm 1948. Lucille Chalifoux khi đó 24 tuổi đang mang thai đứa con thứ 5, còn chồng cô vừa bị mất việc. Gia đình họ vừa bị đuổi khỏi nơi ở nên họ đã quyết định treo biển đem bán 4 đứa con. Cả 4 đứa trẻ sau khi được bán đi đều trở thành nô lệ cho người khác.

  Bức ảnh chụp một cặp đôi đứng sát mép nước, đang níu lấy nhau, vẻ mặt của họ rất bàng hoàng. Hóa ra, cậu con trai 19 tháng tuổi của họ đã đi ra bãi biển và có lẽ bị sóng cuốn đi. Bức ảnh được chụp vào một buổi sáng mùa xuân năm 1954.

Bức ảnh chụp một cặp đôi đứng sát mép nước, đang níu lấy nhau, vẻ mặt của họ rất bàng hoàng. Hóa ra, cậu con trai 19 tháng tuổi của họ đã đi ra bãi biển và có lẽ bị sóng cuốn đi. Bức ảnh được chụp vào một buổi sáng mùa xuân năm 1954.

Minh Khuê/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO