Báo Điện tử Gia đình Mới

Những câu đố rùng rợn cực khó chỉ dành cho thiên tài

Thử trí thông minh của bạn với loạt câu đố rùng rợn này nhé.

Câu 1. Chụp ảnh ma

Những câu đố rùng rợn cực khó chỉ dành cho thiên tài 0

Vũ, Khoa, Khánh chuẩn bị đi chụp ảnh ma.

"Ở căn nhà này từng có một vụ thảm sát rất ghê rợn. Người chồng bị móc mắt, người vợ thì bị đâm đến chết và 2 đứa con thì bị thắt cổ."

"Mày đang cố doạ tao đấy à?"

Bọn họ chụp khắp nhà, trên tường, dưới đất. Nhiều chỗ trong nhà họ thấy máu còn dính.

Ghê thật. Nhưng chả có gì lạ cả. Cả ba tụ tập lại dưới sảnh.

"Có ai thấy gì không?"

"Chả thấy gì."

"Tao cũng không."

"Không nhìn thấy gì hết."

Vậy là chả có con ma nào. Chán thật. Nhưng cả ba lại thấy an tâm.

Thật sự là đêm đó chả có con ma nào. Chỉ có người với người.

Có điều gì lạ trong câu chuyện này?

Câu 2. Chuyện lúc 12 giờ đêm

Những câu đố rùng rợn cực khó chỉ dành cho thiên tài 1

Đồng hồ đã điểm 12 giờ. Không hiểu sao tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Bỗng tiếng cha tôi ngân vang: "Ngủ đi con trai, khuya rồi! ".

Vậy là tôi đã có một giấc ngủ sâu. Sáng thức dậy, tôi hoảng hốt và nhận ra, tôi lập tức chạy nhanh ra khỏi nhà!

Tại sao?

Câu 3. Tiếng khóc

Những câu đố rùng rợn cực khó chỉ dành cho thiên tài 2

Có một anh kia ngủ cùng gia đình mình, nửa đêm đang ngủ thì bật dậy đi vệ sinh, thật kì lạ là vợ con anh đã biến mất tự lúc nào, anh không quan tâm lắm, trước mắt cứ giải quyết đi đã.

Sau khi xong xuôi, anh bước ra hành lang thì nghe tiếng khóc tỉ tê của vợ ở phòng khách, anh vội chạy ra, từ đằng xa, anh thấy nhiều người...

Chạy ngang qua tấm gương ở hàng lang, bỗng dưng anh dừng lại, té xuống đất, miệng anh cứng đờ không thốt nên lời. Đột nhiên, anh không ra phòng khách nữa mà quay lại phòng ngủ.

Vừa đi tới cửa, nhìn lên giường, anh sững người ngồi bệt xuống, khóc nức nở, khóc còn to hơn cả vợ mình... Nhưng không ai nghe.

Tại sao?

Đáp án ở bên dưới.

Xem thêm câu đố khác tại đây.

Đáp án

Câu 1.

Vũ, Khoa, Khánh là 3 người. Khúc cuối lại có 4 tiếng hỏi và đáp:

"Có ai thấy gì không?"

"Chả thấy gì."

"Tao cũng không."

"Không nhìn thấy gì hết."

Tức là có 4 người cùng nói. Vậy người còn lại đó là ai?

Rất có thể đó chính là người chồng của gia đình kia. Ông ta nói "Không nhìn thấy gì hết" vì ông ta đã bị mất đi đôi mắt rồi.

Câu 2.

Đêm ngủ nhân vật tôi nghe tiếng bố ngân vang chứng tỏ đó là tiếng vọng từ xa. Nhưng nếu không vào trong phòng thì làm sao ông bố lại biết nhân vật tôi chưa đi ngủ được.

Có thể sáng dậy "tôi" chợt nhớ ra mình sống một mình, hoặc bố anh ta đã qua đời rồi nên mới hoảng loạn như vậy.

Câu 3.

Có lẽ anh chàng không nhìn thấy mình trong gương nữa và nhìn lên giường có lẽ là thấy xác của chính mình trên ấy.

Việc vợ anh ta khóc và anh ta khóc mà không ai nghe chứng tỏ anh chàng này đã chết và chỉ là một hồn ma.

(Theo VnSharing)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO