Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Những khoảnh khắc chứng minh tâm hồn đồng điệu giữa trẻ em và thú cưng

Với trẻ con, những trò mè nheo, đùa quấy và khóc lóc có thể khiến người lớn không chịu nổi, nhưng với thú cưng thì lại chẳng thành vấn đề. Thú cưng như những người bạn đáng yêu mà bất cứ đứa trẻ nào cũng cần phải có trong suốt những năm tháng đầu đời.

Kiên nhẫn và vui vẻ, những chú thú cưng đáng yêu sẽ ở bên bạn, đi cùng bạn hết thời thơ ấu và trở thành một người bạn đặc biệt không thể nào quên trong cuộc đời mỗi người.

Gia Đình Mới xin chia sẻ những khoảnh khắc về tình bạn đẹp và tâm hồn đồng điệu giữa trẻ em và những người bạn bốn chân của mình.

Bánh á? Bánh nào cơ? Bọn con không hề nhìn thấy

Bánh á? Bánh nào cơ? Bọn con không hề nhìn thấy

Ông già Noel hãy tặng cho con bánh quy đi mà!

Ông già Noel hãy tặng cho con bánh quy đi mà!

Niềm hạnh phúc thực sự là khi được sẻ chia

Niềm hạnh phúc thực sự là khi được sẻ chia

Bố mẹ không hề biết rằng, mình thực chất là một con mèo

Bố mẹ không hề biết rằng, mình thực chất là một con mèo

Bố mẹ nói rằng trên Youtube có rất nhiều video huấn luyện cho chó. Vì thế tôi đã mở cho chú chó của mình xem

Bố mẹ nói rằng trên Youtube có rất nhiều video huấn luyện cho chó. Vì thế tôi đã mở cho chú chó của mình xem

Mẹ ơi!

Mẹ ơi!

Hãy tỏ ra thật ngây thơ vô tội. Nó luôn có tác dụng!

Hãy tỏ ra thật ngây thơ vô tội. Nó luôn có tác dụng!

Đã 3 tiếng trôi qua, không ai có dấu hiệu bỏ cuộc

Đã 3 tiếng trôi qua, không ai có dấu hiệu bỏ cuộc

Cậu có nhìn thấy gì không?

Cậu có nhìn thấy gì không?

Tớ tưởng cậu nói sẽ cho tớ một chiếc sừng màu hồng?

Tớ tưởng cậu nói sẽ cho tớ một chiếc sừng màu hồng?

Chó cũng cần mặc đồ chứ!

Chó cũng cần mặc đồ chứ!

Tôi hứa sẽ chăm sóc cậu ấy khi mẹ vắng nhà

Tôi hứa sẽ chăm sóc cậu ấy khi mẹ vắng nhà

Cùng chia sẻ những điều nhỏ bé

Cùng chia sẻ những điều nhỏ bé

Chia sẻ những nụ cười

Chia sẻ những nụ cười

Để tớ đưa các cậu đi dạo nhé

Để tớ đưa các cậu đi dạo nhé

Cùng hát nào!

Cùng hát nào!

Ngồi yên đó! Để tớ liếm lông cho

Ngồi yên đó! Để tớ liếm lông cho

Há miệng ra nào!

Há miệng ra nào!

À ơi... à ơi...

À ơi... à ơi...

Hơi khó thở một chút nhưng nếu mình cựa quậy, cậu ấy sẽ tỉnh mất

Hơi khó thở một chút nhưng nếu mình cựa quậy, cậu ấy sẽ tỉnh mất

Một cái ôm ấm áp

Một cái ôm ấm áp

Chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống

Chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống

Chia sẻ những nỗi buồn

Chia sẻ những nỗi buồn

Ai dễ thương hơn?

Ai dễ thương hơn?

Lam/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO