Báo Điện tử Gia đình Mới

Những người dùng hàng chục năm thanh xuân để là đôi mắt, chiếc nạng cho bạn đời

Những câu chuyện giản dị mà đầy ý nghĩa về tình vợ chồng xung quanh ta sẽ khiến mỗi chúng ta phải ngồi lại và suy ngẫm.

Người chồng 20 năm "làm nạng" đưa vợ về quê ăn Tết

Ngày 2/2, tại ga tàu hỏa Thành Đô, giữa dòng người tấp nập mang vác, hối hả về quê ăn Tết, xuất hiện một hình ảnh khiến ai nhìn thấy cũng xúc động.

Một người đàn ông đang gồng mình cõng một người phụ nữ trên lưng. Hóa ra đó chính là vợ của anh.

Người đàn ông họ Triệu, nhà ở Tây Xương, đã đến Thành Đô sinh sống được 10 năm. 20 năm trước, vợ ông sau khi đi chặt củi bị thương, từ đó không thể đi lại.

Từ đó, ông trở thành chiếc nạng của vợ mình, đi đâu cũng cõng vợ đã suốt 20 năm.

Người đàn ông cho biết: "Tôi là chồng, phải có trách nhiệm chăm sóc cô ấy, năm nào tết chúng tôi cũng về quê như thế này."

Dù vất vả, người đàn ông này cũng chỉ mong ước điều đơn giản trong năm mới: vợ chồng và con cái có một năm vui vẻ hạnh phúc. 

Empty

Người chồng cõng vợ ngồi tàu 12 tiếng để về quê ăn Tết

Cũng ngày 2/2, tại ga tàu Phật Sơn, người đàn ông họ Từ cũng phải cõng vợ trên lưng để đón tàu về Giang Tây.

Do vợ đang bị bệnh, nên ông buộc phải cõng vợ trên lưng. Quãng đường cả hai đi lại để về nhà cũng phải kéo dài ít nhất 12 tiếng.

Empty

Ngay khi nhìn thấy hình ảnh này, nhân viên ở nhà ga đã nhanh chóng mang xe lăn ra hỗ trợ gia đình.

Empty

8 năm cùng chồng đẩy xe ba bánh bất kể gió tuyết

Tại Thượng Hải, cô Diêu 64 tuổi và chồng 69 tuổi mỗi ngày đẩy một chiếc xe 3 bánh trên đường. Ai nhìn thấy hình ảnh này cũng nghĩ là xe hỏng, muốn xuống giúp đỡ 2 người.

Lúc ấy, cô Diêu lại mỉm cười giải thích.Từ ngày chồng bị đột quỵ,  cô liền cùng chồng đẩy xe để giúp ông hồi phục.

Cứ như vậy đã 8 năm, ngay cả những ngày có tuyết vẫn không ngừng nghỉ.

Empty

Chồng bị mù, vợ thành đôi mắt của chồng

55 năm trước, Hoàng Phúc Năng và Vi Quế Nghĩa thành vợ thành chồng. Cho đến 25 năm sau đó, người chồng không may mất đi đôi mắt.

Từ đó trở đi, người vợ đã trở thành đôi mắt của ông. Người vợ dùng gậy tre để chồng bám vào, cùng nhau bước đi con đường đời dài 30 năm, kể cho chồng nghe mọi chuyện trên đường.

Hai người không có con cái, hiện tại được hưởng trợ cấp tuổi già. Hai người cứ thế, cùng nhaubám trên một cây tre sánh bước trên đường, thỉnh thoảng trò chuyện qua ngày tháng.

Empty
Đức Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO