Báo Điện tử Gia đình Mới

Nỗi đau của các gia đình trên khắp Indonesia sau vụ máy bay Lion Air rơi

Người nhà của các nạn nhân trong vụ tai nạn đã có mặt tại sân bay Halim Perdanakusuma ở Đông Jakarta để mong ngóng thông tin về người thân của mình.

Sáng ngày 29/10, chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Lion Air Indonesia, số hiệu JT610 Hilang khởi hành từ Sân bay Quốc tế Jakarta đi Pangkal Pinang trên đảo Sumatra đã gặp nạn và rơi xuống biển.

Theo xác nhận của Cơ quan Hàng không Indonesia, máy bay chở tổng cộng 189 người, trong đó có 178 hành khách, 1 trẻ em và 2 trẻ sơ sinh, 2 phi công và 6 thành viên phi hành đoàn. 

Sau những nỗ lực tìm kiếm, giới chức Indonesia đã xác nhận không còn ai sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc.

Tại sân bay Halim Perdanakusuma ở Đông Jakarta, người nhà của các nạn nhân trong vụ tai nạn đã có mặt để mong ngóng thông tin về người thân của mình.

Nỗi đau của các gia đình trên khắp Indonesia sau vụ máy bay Lion Air rơi 0

Một người đàn ông tên Murtado Kurniawan cho biết, vợ anh đã có mặt trên chuyến bay xấu số trong một chuyến công tác. Hai người chỉ vừa mới kết hôn.

"Tôi không thể sống thiếu cô ấy, tôi yêu cô ấy," Murtado Kurniawan nói. "Lời cuối cùng tôi nói với cô ấy là 'hãy bảo trọng'. Tôi rất lo khi cô ấy đi xa và khi xem tin tức máy bay rơi trên ti vi, tôi đã hoàn toàn suy sụp".

  Vợ của anh Murtado Kurniawan đã có mặt trên chuyến bay định mệnh.

Vợ của anh Murtado Kurniawan đã có mặt trên chuyến bay định mệnh.

Một người phụ nữ tên Dede cũng mong ngóng tin tức từ người thân của mình. Bà nói với BBC rằng bà đã tạm biệt cô cháu gái Fiona Ayu tại sân bay ngày thứ 2 để cô rời khỏi Jakarta đi du lịch.

"Hãng hàng không nói với chúng tôi hãy chờ đợi tin tức, nhưng những hình ảnh trên phương tiện truyền thông và ti vi rất tồi tệ. Tôi vẫn hy vọng rằng con bé sẽ quay trở lại, tôi không ngừng cầu nguyện điều kỳ diệu sẽ xảy ra" - Bà Dede nói.

  Bà Dede vẫn cầu nguyện cháu gái mình sống sót trở về.

Bà Dede vẫn cầu nguyện cháu gái mình sống sót trở về.

Trong số những mảnh vụn thu được từ hiện trường vụ tai nạn, người ta tìm thấy một chiếc ốp điện thoại có in hình một cặp đôi đang nắm tay nhau bước đi.

Trong vòng vài giờ đồng hồ, cư dân mạng của Indonesia nói rằng họ đã xác định được bức ảnh này trên một tài khoản instagram, nhưng vẫn chưa có thông tin gì về cặp đôi này.

Nỗi đau của các gia đình trên khắp Indonesia sau vụ máy bay Lion Air rơi 3

Michelle Vergina Bongkal, 21 tuổi có mặt trên chuyến bay đi đến Pangkal Pinang để dự đám tang của bà cô ấy. Đi cùng là người em trai Mathew, 13 tuổi và người cha Adonia, 52 tuổi.

Sau vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, Vina - em gái của Michelle Vergina Bongkal nói với BBC rằng, gia đình cô vốn đã rất đau buồn vì sự ra đi của người bà, bây giờ họ lại quay cuồng vì tin máy bay chở 3 người thân của họ gặp nạn.

Vina nói, gia đình cô thường đi chuyến bay của hãng hàng không này để đi thăm bà. Lúc 6h sáng, Michelle vẫn còn nói chuyện với mẹ và chỉ một lúc sau, chiếc máy bay đã gặp nạn.

"Đến khoảng 7 giờ 30, chúng tôi vẫn cố gắng liên lạc với Michelle, hy vọng chị sẽ trả lời".

  Những người thân của nạn nhân vẫn đang cầu nguyện mong phép màu xảy ra.

Những người thân của nạn nhân vẫn đang cầu nguyện mong phép màu xảy ra.

Nỗi đau của các gia đình trên khắp Indonesia sau vụ máy bay Lion Air rơi 5

Bộ trưởng Bộ tài chính Sri Mulyani đã có mặt để an ủi người thân của 20 nhân viên của Bộ tài chính có mặt trên máy bay.

  Bộ trưởng Bộ tài chính an ủi người thân của 20 nhâh viên Bộ tài chính.

Bộ trưởng Bộ tài chính an ủi người thân của 20 nhâh viên Bộ tài chính.

Ái Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO