Báo Điện tử Gia đình Mới

Rùng mình xem chuyến tàu đông nhất thế giới, chen nhau đến mức ngã mất mạng

Cảnh tượng hàng chục ngàn người chen chúc cả trên nóc tàu hỏa đông đúc ở Bangladesh để về nhà khiến nhiều người xem phải rùng mình.

Tình trạng đông đúc gia tăng đặc biệt vào các dịp lễ ở Bangladesh khi người dân chen nhau về nhà sau lễ cầu nguyện cuối cùng ở lễ hội Biswa Ijtema, Tongi, Bangladesh hấp dẫn hơn 2 triệu người tham gia.

Thiếu phương tiện giao thông công cộng ở nước này bắt buộc người dân phải về nhà bằng mọi cách có thể, và không may nhiều người đã thiệt mạng vì cách di chuyển đầy nguy hiểm này.

Thiếu tàu, ít ghế ngồi, nhiều người phải bám vào phần ngoài thân tàu hoặc leo lên nóc tàu để về nhà.

Ít nhất đã có 2.321 người bị tai nạn tàu hỏa ở thủ đô Dhaka trong 8 năm qua, theo Cảnh sát Giao thông Đường sắt Dhaka cho biết.

Rùng mình xem chuyến tàu đông nhất thế giới, chen nhau đến mức ngã mất mạng 0

Sau khi có sự giảm nhẹ về tai nạn giao thông đường sắt vào năm 2014 và 2015, con số người chết năm 2016 lại tăng lên 305, và đến ngày 21/12/2017 thì con số này đạt tới 336 người chết - cao nhất trong cả giai đoạn.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân sự gia tăng này là do nhận thức yếu kém của người dân và sự bất cẩn.

Phân tích số liệu của Phòng Cảnh sát Giao thông Đường sắt cho thấy 422 người chết trong tai nạn đường sắt là do đeo tai nghe đi trên đường ray. 554 người chết do ngồi hoặc đi bộ trên đường ray. 898 người chết do qua đường ray không chú ý. 55 người chết do ngã từ trên nóc tàu hỏa và 7 người chết do tai nạn khác.

Cùng Gia Đình Mới nhìn những hình ảnh của chuyến tàu đông đúc kinh hoàng này.

  Hành khách liều mạng chen lên tàu, đứng trên nóc hoặc bên ngoài con tàu đang chạy với tốc độ khoảng 80 km/h

Hành khách liều mạng chen lên tàu, đứng trên nóc hoặc bên ngoài con tàu đang chạy với tốc độ khoảng 80 km/h

  Khoảng 2 triệu người tham gia lễ hội Ijtema và hơn một nửa trong số đó đi tàu

Khoảng 2 triệu người tham gia lễ hội Ijtema và hơn một nửa trong số đó đi tàu

  Một nhiếp ảnh gia cho biết, trong khi đang chụp ảnh anh ta đã thấy khoảng 6 người bị rơi khỏi tàu

Một nhiếp ảnh gia cho biết, trong khi đang chụp ảnh anh ta đã thấy khoảng 6 người bị rơi khỏi tàu

Rùng mình xem chuyến tàu đông nhất thế giới, chen nhau đến mức ngã mất mạng 4
Rùng mình xem chuyến tàu đông nhất thế giới, chen nhau đến mức ngã mất mạng 5

(Theo EIC)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO