Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Sản phụ sinh con 5,2kg ở BV Phụ sản Hà Nội: Chủ yếu ăn rau, 9 tháng không hết 1 hộp sữa bầu

Hai vợ chồng chị Nguyễn Thu Trang (Hà Nội) không khỏi bất ngờ và vui sướng khi nghe bác sĩ bệnh viện Phụ sản Hà Nội thông báo con trai đầu lòng nặng 5,2kg.

  Vợ chồng anh Tuấn Anh và chị Thu Trang hạnh phúc bên con trai.

Vợ chồng anh Tuấn Anh và chị Thu Trang hạnh phúc bên con trai.

Chẩn đoán 3,8kg, sinh con nặng 5,2kg

Chiều 14/8, tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cả gia đình anh Đỗ Tuấn Anh (SN 1982, Hà Nội) tất bật chuẩn bị làm thủ tục cho 2 mẹ con sản phụ Nguyễn Thu Trang và con trai Đỗ Duy Mạnh xuất viện về nhà.

Sản phụ Nguyễn Thu Trang (SN 1992) là người mẹ trẻ đã sinh mổ thành công bé trai có cân nặng 5,2kg tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội sáng 12/8.

Kể với phóng viên Gia Đình Mới, hai vợ chồng chị Nguyễn Thu Trang cho biết, cả gia đình rất bất ngờ khi đón con trai chào đời với cân nặng 5,2kg. "Suốt thời kỳ mang thai, tôi luôn đi kiểm tra thai kỳ theo đúng thời gian quy định. Sức khỏe tôi trong suốt 9 tháng 10 ngày mang thai không có gì bất thường, con trai tôi cũng vậy. Đến tuần cuối trước khi sinh, tôi kiểm tra thai tại một phòng khám tư nhân ở Hà Nội và được các bác sĩ chẩn đoán con 3,8kg.

  Cả gia đình anh Tuấn Anh đều bất ngờ khi thấy con nặng tới 5,2kg.

Cả gia đình anh Tuấn Anh đều bất ngờ khi thấy con nặng tới 5,2kg.

Chiều 11/8 tôi tới bệnh viện Phụ sản Hà Nội để kiểm tra chuẩn bị sinh. Các bác sĩ tiến hành các bước siêu âm, xét nghiệm máu trước khi sinh. Sáng 12/8, tôi nhận được tư vấn của bác sĩ "Do mẹ có chiều cao thấp, thai lại to nên bệnh viện chỉ định mổ". Lúc ấy tôi cũng chưa biết con nặng tới 5,2kg.

Khi các bác sĩ lấy con ra và các bác sĩ nói chuyện với nhau "Bé nặng hơn 5kg", tôi vẫn tưởng các bác sĩ nói chuyện một trường hợp nào đó chứ không biết đang nói tới em bé của tôi. Cho tới khi, bác sĩ thông báo cho tôi và gia đình, cả gia đình tôi rất bất ngờ và vui mừng.

Con trai tôi được đặt tên Đỗ Duy Mạnh".

Sức khỏe mẹ và bé khỏe mạnh, bình thường

Anh Tuấn Anh, bố của bé Duy Mạnh cho biết, sau khi sinh, bé được các bác sĩ đưa lên khoa Sơ sinh để theo dõi vì con có cân nặng khá cao nên cần theo dõi xem có bất thường gì không. Tuy nhiên, chỉ tới 16 giờ 30 phút ngày 12/8, bé đã được về phòng cùng mẹ. Bé bú tốt, da dẻ hồng hào.

Cứ 2 tiếng bé uống sữa một lần, mỗi lần 60ml.

Tới sáng nay, anh Tuấn Anh đưa con đi khám sàng lọc sau sinh và vui mừng nhận được thông báo sức khỏe con hoàn toàn bình thường, 2 mẹ con được xuất viện vào chiều nay 14/8.

Thai phụ không nghén, không bồi dưỡng, không uống được sữa bầu

Trước câu hỏi, để con nặng tới 5,2kg lúc chào đời, trong suốt quá trình mang thai, mẹ bé Duy Mạnh có chế độ ăn uống, dinh dưỡng như thế nào? Cả anh Tuấn Anh và vợ đều cười lớn: "Tôi chỉ ăn rau là chủ yếu, tôi không bị nghén thức ăn, món gì cũng ăn được nhưng ăn không quá nhiều. Đặc biệt, tôi không uống được sữa bầu, cả 9 tháng không hết... 1 hộp sữa bầu".

  Chị Thu Trang cho hay, quá trình mang thai, chị không quá chú trọng vào bồi dưỡng các thức ăn nhiều chất mà chủ yếu là ăn rau.

Chị Thu Trang cho hay, quá trình mang thai, chị không quá chú trọng vào bồi dưỡng các thức ăn nhiều chất mà chủ yếu là ăn rau.

Nói thêm về ăn uống trong quá trình mang thai, sản phụ sinh con 5,2kg cho hay, "Tôi không quá chú trọng vào việc ăn bồi dưỡng, bồi bổ mà tôi ăn đủ 3 bữa cơm/ngày, trong bữa tôi lại không ăn quá nhiều thịt bởi tôi nghĩ rằng cần bổ sung đầy đủ, vừa phải các chất dinh dưỡng có trong các thức ăn sẽ tốt cho thai nhi, và cũng bởi tôi vốn là người không thích ăn nhiều thịt, mà thích ăn rau, của, hoa quả.

Tôi duy trì đều đặn việc uống các loại thuốc như sắt, canxi trong từng thai kỳ theo sự hướng dẫn của bác sĩ.

Tôi cũng rất vô tư, chỉ nghĩ rằng để con vui khỏe sau này thì tinh thần người mẹ khi mang thai phải thoải mái.

Chị kể vẫn đi làm đều đặn, công việc cũng không quá mệt nhọc, chỉ nghỉ 10 ngày trước khi sinh. "Bí quyết có lẽ là cả gia đình luôn tạo không khí vui vẻ nên suốt quá trình mang thai, tôi luôn vui vẻ, thoải mái", chị Thu Trang vui mừng chia sẻ.

Việt Hưng/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO