Báo Điện tử Gia đình Mới

Bé sơ sinh rạn sọ suýt tử vong chỉ vì ngã từ trên giường xuống

Một bé sơ sinh đã ngã từ giường ngủ cỡ lớn của cha mẹ xuống đất chỉ vài phút sau khi cha mẹ bé rời mắt khỏi con. Cú ngã ban đầu chỉ làm nổi một cục u nhỏ trên đầu bé, nhưng hậu quả sau đó là một cơn ác mộng với cả gia đình.

Bé Colton ngộ nghĩnh, đáng yêu trải qua một tai nạn như cơn

Bé Colton ngộ nghĩnh, đáng yêu trải qua một tai nạn như cơn "ác mộng" chỉ vì được đặt ngủ cùng giường cha mẹ

Mẹ của bé, chị Paige Ferguson, 26 tuổi và hôn phu - Blake Linton (Arkansas, Mĩ) đã không thể ngờ con trai mình có thể gặp tai nạn nghiêm trọng chỉ trong chớp mắt khi họ sao nhãng.

Chị Ferguson nhớ lại khoảnh khắc nghe thấy một tiếng động lớn vọng ra từ phòng ngủ: “Ngay lập tức con trai tôi khóc. Tôi chưa bao giờ thấy cha của bé di chuyển nhanh như vậy. Blake quẳng mọi thứ và chạy vào phòng để đỡ con”. Sau đó bé Colton – con trai chị xuất hiện một khối u ở một bên đầu.

Là một người lần đầu làm mẹ, Ferguson vô cùng hoảng hốt. Vì vậy, cô đưa bé Colton đến bác sĩ ngay lập tức. Nhưng trên đường đi, cô nhớ lại con mình vẫn còn có thể tươi cười. Cô nghĩ rằng bác sĩ sẽ chỉ nói bé bị ngã và bị u đầu, khối u từ cú ngã từ trên giường đơn giản là sẽ không gây hại gì cho con.

Thật bất ngờ sau khi trải qua chụp CT, các bác sĩ phát hiện bé Colton bị rạn sọ não.

Nhớ lại thời điểm khi họ nhận được tin này, Ferguson nói cô đã khóc không thể ngừng được. Cô cũng tự trách mình vì những gì đã xảy ra.

Sau khi phẫu thuật não cấp cứu tại một bệnh viện ở Memphis, Colton thậm chí đã ngừng tim. Nhờ nỗ lực của các bác sĩ, cậu bé đã sống sót một cách thần kỳ.

Sau một tháng ở bệnh viện, nơi bé có một cuộc giải phẫu não khác và nhiều lần truyền máu, Colton được ra viện và trở về nhà.

Bé Colton đã sống sót, nhưng phải sống với tổn thương não lâu dài. Bé bị bệnh động kinh nặng, phải liên tục uống thuốc để kiểm soát co giật.

colton_3

Đó thực sự là một cơn ác mộng. Tôi không muốn các bậc cha mẹ khác phải trải qua điều này... Tôi không muốn bất cứ đứa trẻ nào phải trải qua.

Làm ơn hãy quan tâm đến bất cứ cú ngã nào ảnh hưởng đến đầu. Tôi không biết nói sao cho đủ. Trái tim tôi tan vỡ. Con của chúng tôi đang nằm đây, ngay trước mặt chúng tôi, nhưng chúng tôi mất nó rồi. Tôi cần bạn hãy nghe tôi... hãy đưa con đi kiểm tra ngay. 

Lời truyền miệng rằng ‘nếu nổi u ở bên ngoài thì không sao’ là hoàn toàn sai”.

Paige Ferguson

Nguyên tắc để giữ trẻ an toàn khi ngủ:

  • Tốt nhất nên cho trẻ ngủ trong tư thế nằm ngủ.
  • Để tránh ngạt thở, hãy đảm bảo quần áo của bé không bị lỏng lẻo hoặc quá rộng.
  • Không để đồ chơi mềm trong cũi khi bé ngủ.
  • Chăn, màn, gối cần gọn gàng, vừa đủ, tránh các vật dụng này đổ vào phần mặt, cổ khiến cho bé bị ngạt.
  • Giữ dây điện của đồ chơi hoặc đèn ngoài tầm với của bé.
  • Tuyệt đối không để bé nằm ở giường của bố mẹ mà không có tấm chặn, bé có thể ngã khỏi giường chỉ trong khoảnh khắc.
Phương Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO