Báo Điện tử Gia đình Mới

Câu chuyện kỳ tích ‘hoàng tử ếch’ trở lại thành người

Suốt 28 năm qua, từ ngày trào đời, Nguyễn Mạnh Hùng (28 tuổi, ở tại Nam Định) phải đi lại như một con ếch vì đôi chân dị dạng cong queo như rễ cây.

Bác sĩ cũng bất ngờ với đôi chân “hoàng tử ếch”

Ngay từ khi mới sinh ra, Nguyễn Mạnh Hùng đã có một đôi chân khác biệt với tất cả mọi người. Càng lớn lên, đôi chân của cậu càng bị uốn cong nặng nề hơn. Đôi chân đó dần trở nên méo mó vẹo vọ và không giống ai, nhiều người gọi đôi chân của cậu là đôi chân giống như "rễ cây". 

Với đôi chân bị biến dạng kỳ quái như vậy, ngay từ khi còn nhỏ cho đến sau này khi đã trưởng thành và đi làm, cậu phải di chuyển và đi lại giống như một con ếch. Hai tay của cậu là bánh lái và toàn thân dịch chuyển dựa theo bánh lái ấy.

Vượt qua những mặc cảm tự ti của bản thân và cả những lời trêu đùa của bạn bè, Hùng vẫn đến trường với "dáng đi như con ếch" suốt những năm tháng học phổ thông. 

  Đôi chân 'rễ cây' của Hùng trước khi phẫu thuật

Đôi chân "rễ cây" của Hùng trước khi phẫu thuật

Không cam chịu số phận, Hùng luôn là một học sinh chăm chỉ chịu khó và học giỏi, được thầy cô và bạn bè thương mến, giúp đỡ. Tốt nghiệp phổ thông trung học loại "khá", Hùng tiếp tục theo đuổi con đường học tập khi thi đỗ vào trường dạy nghề Phương nam và sau 3 năm học tập, cậu đã nhận bằng tốt nghiệp "loại giỏi" về chuyên ngành Điện - Điện tử". 

Về lại với đời thường sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề, cậu trở thành một chuyên gia giỏi trong lĩnh vực sửa chữa điện - điện tử.

Bị dị tật từ nhỏ và không thể đi lại như người bình thường, giấc mơ cháy bỏng của Hùng là có thể đi lại được giống như các bạn bè cùng trang lứa. Mỗi khi nhìn các bạn chơi bóng đá, bóng bàn, cầu lông... là lòng Hùng lại nhói lên những cảm giác buồn bã khó tả.

Hiểu được tâm lý của con, bố mẹ Hùng đã đưa Hùng đến các bệnh viện lớn ttrong cả nước từ Nam tới Bắc để thăm khám và chữa trị mong phần nào làm vơi nhẹ đi những thiết thòi của con trai mình. 

Nhưng đến đâu, gia đình Hùng cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu bất lực của các bác sỹ vì bệnh lý quá khó, quá  phức tạp và chưa hề được mô tả trong y văn. Niềm hy vọng lại nhen nhóm lên đối với gia đinh khi có đoàn chuyên gia phẫu thuật Chỉnh hình của Mỹ đến thăm khám và chữa bệnh từ thiện tại Nam định. 

Nhưng rồi niềm hy vọng mong manh ấy lại nhanh chóng lụi tàn khi các chuyên gia Mỹ cũng lắc đầu ngao ngán và khẳng định với Hùng và gia đình rằng, căn bệnh của cậu là không thể chữa được. Họ khuyên Hùng hãy cố gắng chịu đựng và hãy chấp nhận hình thể biến dạng quái ác đó suốt đời.

Nhưng cuộc đời chẳng ai học được chữ ngờ. Đôi khi trong rủi ro lại tiềm ẩn những mầm xanh. Ngày 8/4/2018, trong một lần bố cậu đưa cậu đi làm ở xưởng sửa chữa điện tử về nhà trên một chiếc xe máy cà tàng thì một tại nạn giao thông bất ngờ xảy đến.

Cậu bị ngã và bị gẫy hở phức tạp tại nhiều vị trí trên đôi chân tàn tật ấy. Trong cảm xúc đau đớn và buồn bã, Hùng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Vỡ oà trong cảm xúc với đôi chân được biến hoá          

GS. TS Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ, khi nhìn thấy đôi chân của Hùng, các bác sĩ chuyên ngành đều rất kinh ngạc vì một dị dạng phức tạp đến kỳ lạ và khó tin mà suốt cả hơn 30 năm làm nghề, họ chưa bao giờ nhìn thấy. 

"Hình ảnh X-quang cả hai chi dưới cho thấy toàn bộ hệ thống xương khớp ở vùng đùi, cẳng chân và bàn chân đều bị biến dạng cong vẹo và phức tạp theo nhiều chiều, nhiều hướng khác nhau. Chiều dài xương hai bên là hoàn toàn khác biệt. 

  Và đôi chân được biến hoá kỳ diệu

Và đôi chân được biến hoá kỳ diệu

Các cấu trúc phần mềm quan trọng để che phủ, nuôi dưỡng và bảo đảm hoạt động chức năng cho cả hai chân như: da, cân, cơ, gân, mạch máu và thần kinh cũng bị thay đổi hoàn toàn và tạo nên tình trạng chỗ căng chỗ chùng. Do không đi lại tỳ nén nên xương bị thưa loãng nặng. 

Nếu việc điều trị không tốt, sẽ có nguy cơ rối loạn nuôi dưỡng và việc phải cắt bỏ cả hai chi sau đó là không thể tránh khỏi. Ngoài ra, dù có chỉnh thẳng được đi nữa thì theo đo đạc trên phim XQ, chênh lệch của hai chân sẽ là trên 20cm.

Với chênh lệch này, bệnh nhân cũng sẽ không thể đi lại bình thường. Đây thực sự là một thách thức quá lớn và quá khó khăn đối với chúng tôi nếu muốn chỉnh hình cho bệnh nhân trở lại hình hài giống như người bình thường”, GS Nguyễn Thế Hoàng trao đổi.

Và rồi, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giấc mơ trở lại hình hài giống như người bình thường của "Hoàng tử ếch" đã trở thành hiện thực.

GS. TS Nguyễn Thế Hoàng chia sẻ, sự vất vả và quyết tâm của chúng tôi đã được đền đáp xứng đáng bằng niềm vui và tương lai tươi sáng của bệnh nhân. Sau 8 tháng điều trị và trải qua 3 lần phẫu thuật, hiện giờ hai chân của bệnh nhân đã hoàn toàn bằng nhau. Vận động cảm giác của 2 bên chi thể được phẫu thuật đều rất tốt. 

Do có cảm giác tốt và đạt được sự cân bằng về chức năng vận động của các khối cơ gấp - duỗi và xoay trong xoay - ngoài cả hai chân nên bệnh nhân sẽ hoàn toàn có thể đi lại được như người bình thường. 

Hiện tại, do can xương còn chưa vững nên bệnh nhân cần được tập thêm hồi phục chức năng và cố định nẹp bột bổ sung. Chúng tôi có đầy đủ cơ sở để tin rằng, chỉ sau 4-6 tháng nữa thôi, bệnh nhân không những chỉ đi lại mà còn hoàn toàn có thể chạy nhảy trên chính đôi chân của mình giống như những bạn bè bình thường cùng trang lứa với cậu

Nghẹn ngào xúc động không nói nên lời với những kết quả đạt được, bố mẹ anh và bản thân Nguyễn Mạnh Hùng vẫn cứ ngỡ mình đang mơ - một giấc mơ kỳ diệu - một giấc mơ tưởng như không bao giờ có thể trở thành hiện thực. ư

"Hoàng tử ếch" đáng yêu và dễ thương của gia đình anh - một chàng trai đầy nghị lực - giờ đây đã trở lại là một người đàn ông bình thường như bao người khác.

Hồng Hải/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO