Báo Điện tử Gia đình Mới

'Gửi trọn yêu thương' cho nữ bệnh nhân ung thư trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Nước mắt đã rơi, đã có những tiếng thở dài khe khẽ từ những phụ nữ đang khoác trên mình chiếc áo bệnh nhân ung bướu. Nhưng đến sau cùng là tiếng đồng ca rộn rã, là gương mặt rạng rỡ và hạnh phúc, bởi những tấm lòng thiện nguyện, lời động viên chân tình của y bác sĩ.

Các nữ bệnh nhân tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội trong buổi giao lưu văn nghệ kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ 8/3

Các nữ bệnh nhân tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội trong buổi giao lưu văn nghệ kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ở đó, tại “ngôi nhà” bệnh viện Ung bướu Hà Nội đã có một ngày thật trọn vẹn yêu thương dành cho các nữ bệnh nhân – Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Mang tâm sáng yêu thương đến với người bệnh

Không ít những cô những chị bệnh nhân đến hội trường của bệnh viện Ung bướu Hà Nội từ 13 giờ, dù phải một tiếng đồng hồ nữa chương trình giao lưu văn nghệ “Gửi trọn yêu thương” nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 mới thật sự bắt đầu.

Có chị thì ngồi lặng lẽ chờ đợi, có cô bác tụm ba tụm bốn vui vẻ chuyện trò, lại có người dõi mắt theo các bạn trẻ tình nguyện viên và các anh chị điều dưỡng cấp tập hoàn thành các khâu chuẩn bị. Nào là những món quà, những hoa và bánh trái. Mùi hương của chúng tỏa ngát không gian thật dễ chịu và gợi cảm giác thanh bình.

Câu lạc bộ thiện nguyện Hoa Ưu đàm trước khi chương trình bắt đầu

Câu lạc bộ thiện nguyện Hoa Ưu đàm trước khi chương trình bắt đầu

Những hoa và bánh trái...

Những hoa và bánh trái...

Một bác bệnh nhân đến sớm và lặng lẽ chờ đợi

Một bác bệnh nhân đến sớm và lặng lẽ chờ đợi

Đúng 14 giờ chương trình bắt đầu, hội trường đã chật kín bệnh nhân. Các anh chị bác sĩ và điều dưỡng trong màu áo blouse trắng cũng đứng rất đông ở phía sau hội trường, chung vui với các cô các chị bệnh nhân.

Ths.Bs Nguyễn Thị Mai Lan – phó giám đốc bệnh viện có mặt tại chương trình đã gửi đến những lời tâm tình cho các nữ bệnh nhân. Chị nói:

“Tôi rất xúc động khi có mặt ở đây với các bác, các chị trong ngày đặc biệt hôm nay, ngày tôn vinh những người phụ nữ và nhìn thấy sự an vui của mọi người. Tôi xin chúc cho tất cả chúng ta, những người phụ nữ ở đây có thật nhiều ý chí và nghị lực để vượt lên những khó khăn, những bệnh tật. Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Ung bướu sẽ luôn tận tụy hỗ trợ cho các bác và các chị đạt kết quả điều trị tốt nhất.”

Ths.Bs. Nguyễn Thị Mai Lan - phó giám đốc bệnh viện chia sẻ với bệnh nhân

Ths.Bs. Nguyễn Thị Mai Lan - phó giám đốc bệnh viện chia sẻ với bệnh nhân

Đâu đó những giọt nước mắt của bệnh nhân rơi xuống, những chiếc mũi đỏ hoe trên nền da xanh xám để rồi thấp thoáng nụ cười, tuy còn chưa rạng rỡ nhưng yêu thương dường như đã nảy mầm ở nơi đó, kể từ giây phút đó.

Những giọt nước mắt đã rơi...

Những giọt nước mắt đã rơi...

Chị Trần Thị Cẩm Bào  - một bệnh nhân ung thư vú đang điều trị tại chính bệnh viện Ung bướu Hà Nội chia sẻ:

“Tôi rất hạnh phúc khi được cùng với các bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện và đặc biệt là cùng với câu lạc bộ thiện nguyện Hoa Ưu Đàm xây dựng chương trình hết sức nhân văn trong ngày hôm nay. Chúng tôi đã hỗ trợ cho nhiều chương trình ở các bệnh viện, hôm nay tôi thật sự hạnh phúc khi tiếp tục mang đến niềm vui, niềm hy vọng cho các chị em đồng bệnh tại chính bệnh viện của mình.”

Chị Trần Thị Cẩm Bào chia sẻ với các đồng bệnh

Chị Trần Thị Cẩm Bào chia sẻ với các đồng bệnh

Chị Bào chính là người sáng lập ra câu lạc bộ Hoa Ưu Đàm và hiện là cố vấn hoạt động cho Câu lạc bộ.  Như thông điệp nổi bật trên màu áo tình nguyện là “từ bi bác ái – tâm sáng yêu thương”, chị Cẩm Bào và nhóm thiện nguyện đã mang đến những giá trị ý nghĩa và thiết thực cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là bệnh nhân ung thư.

Cảm xúc không thể giấu kín

Trong chương trình “Gửi trọn yêu thương” hôm nay, có một khoảnh khắc khiến cho gần như bất kỳ ai cũng rơi nước mắt, từ các bác sĩ cho tới các cô bác bệnh nhân ở bên dưới hội trường. Ấy là khi chị Nguyễn Thị Minh Phương cất lên những câu thơ da diết về mẹ.

Con lại về bên mẹ, mẹ ơi

Nước mắt đầy vơi trong vòng tay mẹ

Tình mẹ bao la nhân ái chan hoà

Con đi xa không một ngày chăm mẹ

Cũng chả có gì biếu mẹ, mẹ ơi

Nhưng mẹ bảo mẹ chẳng cần gì

Chỉ cần con mạnh khỏe vui tươi

Trên môi con không thiếu nụ cười

Là mẹ thấy lòng mình hạnh phúc

Cảm ơn mẹ, ngàn lần con ơn mẹ

Đã sinh con ra trên cõi đời này

Dù chịu bao trăm đắng ngàn cay

Vẫn ấm áp khi trở về bên mẹ

Vẫn cười tươi ngẩng cao đầu mạnh mẽ

Vì trong tim con luôn có Mẹ, Mẹ ơi.

Chị Minh Phương xúc động đọc bài thơ về mẹ

Chị Minh Phương xúc động đọc bài thơ về mẹ

Chị Phương run rẩy cầm tờ giấy mỏng trên tay vừa nghẹn ngào trong nước mắt. Chị kể, chị bị ung thư vú và đã cắt bỏ một bên ngực trái. Hạnh phúc gia đình đổ vỡ ngay đúng lúc chị suy kiệt về thể chất vì bệnh. Chị về bên mẹ, người không ai khác đã chăm cho chị từng giấc ngủ miếng cơm khi điều trị bệnh.

Cả hội trường lặng tiếng nói, nhìn lại ai nấy đều đang khóc, vì thương, vì đồng cảm.

Cả hội trường lặng tiếng nói, và khóc...

Cả hội trường lặng tiếng nói, và khóc...

Nhưng nước mắt lăn dài rồi cũng sớm nhường chỗ cho những nụ cười vui, bởi sau đó những bông hồng tươi thắm, những lời chúc được trao gửi với tình cảm chân thành từ bác sĩ và đại diện CLB Hoa Ưu Đàm.

Chị Cẩm Bào – đại sứ hồng của mạng lưới ung thư vú Việt Nam là người kết nối và gửi tặng trực tiếp cho người bệnh 50 bộ tóc giả được làm từ tóc thật ngay tại chương trình.

Đại diện Câu lạc bộ Hoa Ưu Đàm tặng hoa và tóc giả cho các nữ bệnh nhân

Đại diện Câu lạc bộ Hoa Ưu Đàm tặng hoa và tóc giả cho các nữ bệnh nhân

Có bệnh nhân vừa vuốt mái tóc giả trên tay vừa sụt sùi nước mắt, lại có người soi gương ngắm nghía mãi gương mặt mình với mái tóc mới và cười không dứt.

Niềm vui khi có tóc mới...

Niềm vui khi có tóc mới...

Những nụ cười hạnh phúc

Những nụ cười hạnh phúc

Ngắm mình trong gương sau khi đội tóc mới lên mái đầu từng bị rụng hết tóc vì hóa trị

Ngắm mình trong gương sau khi đội tóc mới lên mái đầu từng bị rụng hết tóc vì hóa trị

Rồi âm nhạc vang lên, những tiếng vỗ tay theo nhịp, những đóa hoa đung đưa cùng bao nụ cười cứ lan ra khắp không gian, khắp bệnh viện.  

Âm nhạc cất lên và niềm vui cứ thế lan tỏa...

Âm nhạc cất lên và niềm vui cứ thế lan tỏa...

Ở đó, tại “ngôi nhà” bệnh viện Ung bướu Hà Nội đã có một ngày thật trọn vẹn yêu thương dành cho các nữ bệnh nhân – Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Hoàng Diệu Thuần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO