Báo Điện tử Gia đình Mới

Thầy giáo mất thị lực 9 năm vẫn đi dạy: Đối mặt bệnh tật, phải sống có giá trị

Chứng kiến thầy giáo Trương Vân (Phúc Châu, Trung Quốc) giảng bài trên lớp, nếu không nhìn thấy cảnh thầy cần đến sự giúp đỡ của học sinh mỗi khi mở băng ghi âm hay thao tác trên máy tính, sẽ không ai ngờ rằng người thầy này đã mất đi thị lực.

gia-dinh-moi (1)

 

 Thầy Trương Vân dạy môn ngữ văn tại trường trung học Kim Sơn, Phúc Châu, Trung Quốc. Sau được chẩn đoán bị thoái hóa sắc tố võng mạc và mất đi thị lực, thầy vẫn tiếp tục kiên trì với nghề, đến nay đã được 9 năm.

Thầy đã cố gắng ghi nhớ tất cả những bài học và kiến thức ngữ văn, thay đổi cách lên giáo án giảng dạy.

Thầy chuẩn bị mọi kiến thức ở trong đầu thay vì viết lên giấy, mỗi ngày đều học thêm những kiến thức mới, tư tưởng mới. 

gia-dinh-moi (7)

Phương pháp dạy của thầy giúp học sinh loại bỏ tâm lý 'giấu dốt'

Không thể tự chấm bài nên thầy để học sinh đọc từng đoạn văn, sau đó thầy sửa từng đoạn một. Với mỗi chỗ sửa, học sinh sẽ tự đánh dấu vào bài của mình.

Như vậy, học sinh sẽ bỏ được tâm lý ‘giấu dốt’, rèn luyện khả năng biểu đạt ngôn ngữ và sự chủ động.

Mọi hoạt động của thầy trên lớp đều dựa vào thứ ánh sáng mờ mờ còn sót lại trên đôi mắt.

Theo lời bác sỹ, có thể một ngày nào đó ngay cả ánh sáng mờ mờ trong đôi mắt thầy cũng không còn và khiến thầy mù hoàn toàn. ‘Nếu đến ngày đó, chắc tôi chỉ còn biết nghỉ hưu thôi.’ Thầy chia sẻ.

gia-dinh-moi (4)

Thầy Trương Vân dạy học nhờ vào thứ ánh sáng mờ mờ còn lại trong đôi mắt  

Nhưng cả trường đều hiểu rằng thầy chẳng dễ bỏ được học sinh của mình, càng không thể bỏ được công việc mà mình đã gắn bó cả đời.

33 năm, thầy đã giúp bao em học sinh học được những kiến thức mới, những cách suy nghĩ mới. Tinh thần và trái tim của một người thầy tận tâm vẫn theo thầy kể cả khi mắt thầy không còn nhìn được.

gia-dinh-moi (3)

 33 năm gắn bó khiến thầy không nỡ dời xa giảng đường

Sự tâm huyết của thấy khiến giáo viên và học sinh Trường trung học Kim Sơn, Phúc Châu cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Các giáo viên khác cũng thường xuyên chia sẻ những kiến thức mới với thầy.

Thầy đã được tỉnh Phúc Kiến ban tặng danh hiệu ‘nhà giáo đẹp nhất’ và danh hiệu ‘giáo viên gương mẫu quốc gia’.

Thầy chia sẻ: ‘Đời người đều phải trải qua những lúc khó khăn, đối mặt với bệnh tật, phải sống làm sao cho có giá trị’.

Ái Linh /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO