Báo Điện tử Gia đình Mới

20 bức tranh chứng minh rằng cuộc đời này nhất định phải có một cô con gái

Có con gái là một niềm hạnh phúc vô bờ bến, nhưng khi con gái bé bỏng của bạn lớn lên, nước mắt bạn nhất định sẽ chảy xuống.

Có con gái chính là niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất mà bất cứ ông bố, bà mẹ nào cũng mong có được. Nhiều người nói chỉ mẹ mới thích có một cô con gái để rủ rỉ chuyện nhỏ to, thế nhưng thực ra bố cũng rất thích có một cô công chúa. Tình yêu của bố dành cho con không hề ít hơn mẹ chút nào.

Những hình ảnh dưới đây là những bức vẽ của một ông bố của con gái nhỏ khiến chúng ta nhất định phải thốt lên: "Cuộc đời này, nhất định phải có một cô con gái!”.

Có con gái, ba mẹ nào cũng thích nuôi tóc dài rồi cột cao, trông con nhí nhảnh đáng yêu vô cùng

Empty

Mùa đông đến, mẹ thích sắm cho con những đôi giày đáng yêu, hay những chiếc áo bông ngộ nghĩnh, nhìn con mập tròn như chú gấu dễ thương.

Empty

Mùa xuân ba đưa con đến những vùng ngoại ô đuổi bướm hái hoa.

Empty

Mẹ thích sắm cho con những chiếc ô sặc sỡ, cùng con đi qua những ngày mưa

Empty

Mỗi ngày qua đi, công chúa nhỏ của bạn sẽ lớn hơn một chút.

Empty

Ba mẹ cho con những trải nghiệm để con lớn lên...

Empty

Bố cùng con gái mặc một bộ đồ thật phong cách và giống hệt nhau.

Empty

Thỉnh thoảng, bố đùa dai làm con hờn dỗi...

Empty

Thích làm cho con tức giận, quay lưng chống nạnh, bĩu môi.

Empty

Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bố lại đọc sách cho con nghe, rồi nghe con bi bô tập nói

Empty

Bố chơi đồ hàng với con, cùng con làm những việc chẳng giống ai

Empty

Cùng con chụp ảnh, chơi đàn ghi ta, ca hát.

Empty

Con nằm ngủ với bố, mỗi đêm 1001 tư thế khiến bố nhiều khi mất ngủ. Ấy vậy mà thiếu con bố lại thấy trống trải vô cùng...

Empty

Con gái đôi khi cũng ồn ào, khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi. Nhưng đó là gánh nặng ngọt ngào.

Empty

Bố thích ngắm dáng ngủ của con rồi cười một mình, con gái nhà ai mà cưng quá vậy.

Empty

Theo năm tháng, con ngày một lớn lên... tự mình làm được vài việc nhỏ.

Empty

Bố mẹ chẳng nỡ xa con, một ngày thôi không nhìn thấy đã đủ cồn cào.

Empty

Con ngái ngủ là khoảnh khắc đẹp nhất trên đời.

Empty

Rồi con sẽ lớn lên... 

Empty

Cô bé sẽ tìm được người yêu, có được mái nhà của mình, khi đó nước mắt của bạn nhất định chảy xuống.

Empty
Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO