Báo Điện tử Gia đình Mới

Cậu bé 15 tuổi hy sinh sau khi giữ cửa cho các bạn chạy thoát khỏi vụ xả súng ở trường trung học Mỹ

Hình ảnh cuối cùng người ta thấy được về Peter Wang là khi em đang giữ cửa cho các bạn chạy ra ngoài khi vụ xả súng thảm khốc tại trường trung học ở Florida diễn ra.

pava

Peter Wang là một trong 14 học sinh đã trở thành nạn nhân của vụ xả súng tại trường Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Florida ngày 15/2 vừa qua.

Anh họ của Peter Wang là Aaron Chan cũng có mặt tại trường vào thời điểm vụ xả súng xảy ra, cậu nhìn thấy Peter đang giữ cửa cho các bạn cùng lớp. Khi ấy, Peter Wang vẫn đang mặc bộ đồng phục JROTC - đồng phục của những học sinh tham gia chương trình làm quen với kỷ luật quân đội và huấn luyện thể chất. 

Khi thảm họa xảy ra, Peter vẫn đang mặc bộ đồng phục JROTC của mình

Khi thảm họa xảy ra, Peter vẫn đang mặc bộ đồng phục JROTC của mình

Khoảnh khắc vụ xả súng thảm khốc diễn ra, thay vì làm theo bản năng là bảo vệ bản thân, cậu bé mới 15 tuổi này đã cố gắng giúp bạn bè của mình chạy thoát, dù điều đó có thể khiến em gặp nguy hiểm. Peter Wang sau đó cố gắng chạy đi nhưng đã quá muộn, đó là hình ảnh cuối cùng mà người ta có thể thấy về em.

'Đáng ra em ấy vẫn phải sống chứ, đáng ra em ấy phải lớn lên cùng cháu' - Aaron chia sẻ.

p2

Gabriel Ammirata - bạn thân của Peter từ lớp 3 -chia sẻ với phóng viên rằng Peter vốn rất vui tính, là một người bạn tuyệt vời.

Lin Chen - một người chị họ khác của Peter - chia sẻ với phóng viên: 'Thằng bé là đứa rất vui vẻ và quan tâm đến mọi người. Nó thật sự rất chân thành đối tốt với mọi người xung quanh và luôn muốn làm chúng tôi vui, giống như một người anh mà ai cũng muốn có vậy'.

Bạn bè và thầy cô đều chia sẻ rằng Peter là một cậu bé rất quan tâm đến mọi người

Bạn bè và thầy cô đều chia sẻ rằng Peter là một cậu bé rất quan tâm đến mọi người

Lin Chen đã bay từ Louisiana đến để gặp gia đình Peter, cô cho biết gia đình cậu đang chuẩn bị đón Tết ngay trước khi thảm họa xảy ra. 'Peter còn có hai cậu em nữa, một đứa 11 tuổi và một đứa 5 tuổi. Tôi cảm thấy gia đình họ sẽ không bao giờ còn như trước'.

Người đau lòng hơn ai hết có lẽ chính là bố mẹ của Peter, cả hai chỉ có thể nói tiếng Trung và trong suốt cơn khủng hoảng, họ phải nhờ đến hàng xóm và bạn bè phiên dịch để có thể hiểu điều gì đã xảy ra với con trai của họ. 

Bố mẹ Peter đã lao đến khách sạn Marriott để nhận tin tức về con trai, họ đau lòng không thể thốt nên lời sau khi nghe về sự hy sinh của Peter

Bố mẹ Peter đã lao đến khách sạn Marriott để nhận tin tức về con trai, họ đau lòng không thể thốt nên lời sau khi nghe về sự hy sinh của Peter

Jesse Pan, một người bạn thân thiết của gia đình Peter đã chia sẻ tấm ảnh của Peter đang mặc đồng phục JROTC ở Disney World, đứng trước lá cờ Mỹ. Pan nói rằng ước mơ của Peter là được tham gia học viện quân sự West Point để 'có thể phục vụ cho đất nước'. 

'Sáng hôm ấy, Peter đã thức dậy là một cậu bé 15 tuổi như bao cậu bé khác, nhưng cuối cùng đã hy sinh như một người đàn ông', 'Cậu bé này xứng đáng có được một tang lễ trọng thể và tiễn đưa bởi những người lính Mỹ. Tuy em mới trong chương trình huấn luyện JROTC cho học sinh trung học, nhưng em đã hành động như một người lính thực thụ'... - trên khắp các báo và diễn đàn, vô số người bày tỏ sự tiếc thương và kính phục trước hành động quên mình của Peter. 

Những học sinh đau lòng trước sự ra đi của bạn bè - đã có 14 học sinh và 3 huấn luyện viên trong trường trở thành nạn nhân của vụ xả súng

Những học sinh đau lòng trước sự ra đi của bạn bè - đã có 14 học sinh và 3 huấn luyện viên trong trường trở thành nạn nhân của vụ xả súng

Aaron Feis, 37 tuổi, là một cựu học sinh và đã làm bảo vệ tại trường trong 8 năm. Khi vụ xả súng xảy ra, anh đã lấy thân mình che chắn cho các học sinh và cuối cùng đã hy sinh.

Aaron Feis, 37 tuổi, là một cựu học sinh và đã làm bảo vệ tại trường trong 8 năm. Khi vụ xả súng xảy ra, anh đã lấy thân mình che chắn cho các học sinh và cuối cùng đã hy sinh.

Thầy giáo Địa lý Scott Bengal, 35 tuổi, người đã cố gắng bảo vệ các học sinh của mình khi mở cửa và đưa các học sinh đang chạy trốn vào phòng học, tuy nhiên đã bị bắn trước khi có thể đóng cửa. 'Thầy là người hùng của tôi và mãi mãi như vậy, tôi sẽ không bao giờ quên hành động của thầy đã cứu sống tôi và những học sinh khác như thế nào' - học sinh Kelsey Friend chia sẻ.

Thầy giáo Địa lý Scott Bengal, 35 tuổi, người đã cố gắng bảo vệ các học sinh của mình khi mở cửa và đưa các học sinh đang chạy trốn vào phòng học, tuy nhiên đã bị bắn trước khi có thể đóng cửa. 'Thầy là người hùng của tôi và mãi mãi như vậy, tôi sẽ không bao giờ quên hành động của thầy đã cứu sống tôi và những học sinh khác như thế nào' - học sinh Kelsey Friend chia sẻ.

 
Chris Hixon, 49 tuổi, là giáo viên thể chất tại trường, cũng đã hy sinh khi che chắn cho học sinh trong vụ xả súng.

Chris Hixon, 49 tuổi, là giáo viên thể chất tại trường, cũng đã hy sinh khi che chắn cho học sinh trong vụ xả súng.

Hoàng Ngọc Vũ/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO