Báo Điện tử Gia đình Mới

Câu đố thám tử: Chỉ tại lắm mồm

Chỉ bằng một cú điện thoại cảnh sát đã biết hung thủ là ai. Bạn có thể giải được câu đố này không?

Câu đố thám tử: Chỉ tại lắm mồm 0

Một hôm Lee nhận được điện thoại của cảnh sát nói anh rể của anh đã bị sát hại. Lee ngạc nhiên hỏi lại:

- Chúa ơi, hôm qua tôi mới gặp anh ấy cơ mà! Các anh có nhầm lẫn gì không?

- Chúng tôi đã xác minh rõ ràng rồi và muốn nói chuyện với anh một lát...

Lúc sau gặp họ, Lee cứ xơi xơi phân tích:

- Anh rể Jang của tôi có khá nhiều kẻ thù. Ví dụ như ông bạn làm ăn Cho, ông này từng cãi nhau với anh rể tôi. Còn người nữa là chồng của chị cả, Kim. Anh Kim từng nói Jang có quan hệ mờ ám với vợ mình. Rồi còn cả anh vợ tôi nữa...

Thám tử cắt ngang lời của Lee:

- Không cần nói nữa, thưa ngài Lee. Qua lời nói của anh, có thể thấy anh chính là hung thủ.

Thám tử ra hiệu cho cảnh sát đi cùng với mình bắt ngay Lee lại.

Vì lý do nào vậy?

Đáp án ở bên dưới.

Xem thêm câu đố khác tại đây.

Đáp án

Khi gọi điện cho Lee, thám tử chưa hề nói với anh ta tên tuổi của nạn nhân, vậy mà vừa gặp mặt Lee đã tuôn một tràng về nạn nhân Jang. Sao anh ta biết không phải là Kim? Chính sự "giấu đầu lòi đuôi" đã khiến Lee lộ chân tướng.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO