Báo Điện tử Gia đình Mới

Chồng của người giúp việc bạo hành trẻ hơn 1 tháng tuổi: 'Vợ tôi nóng tính nhưng không ác!

Theo ông M. (chồng bà H.) cho hay: ‘Bình thường ở nhà vợ tôi là người nóng tính nhưng không ác’.

Empty

Liên quan đến sự việc người giúp việc bạo hành bé gái hơn 1 tháng tuổi ở Hà Nam, sáng ngày 24/11,  xã Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định, ông M. chồng của bà N.T.H cho biết sau khi xảy ra sự việc ông và gia đình đã lên Hà Nam gặp vợ xem tình hình đầu đuôi như thế nào nhưng đến hôm nay gia đình vẫn chưa gặp được.

‘Hôm qua tôi ở đó cả ngày mà không gặp được, sáng nay lại lên mang ít áo rét lên cho bà ấy nhưng chỉ gửi công an chứ chưa được gặp trực tiếp’, ông M. nói.

Theo ông M. ngày 23/11, gia đình ông có đến nhà cháu bé nơi vợ ông làm để xin họ tha thứ về hành động của bà H. nhưng gia đình họ không đồng ý và nói mọi việc để cơ quan chức năng giải quyết.

‘Gia đình họ nói, giờ tội của ai người ấy chịu nên tôi cũng không biết phải làm như thế nào, tôi chỉ mong gặp được vợ để xem sự việc ra sao. Bình thường ở nhà vợ tôi là người nóng tính nhưng chưa làm điều gì ác. Trước khi xảy ra sự việc trên, vợ chồng tôi không có mâu thuẫn gì, ông M. cho hay.

Qua tìm hiểu được biết gia đình ông M. có 4 người con, tất cả đều đã trưởng thành. Từ trước đến nay ở quê gia đình bà H. không hề có điều tiếng gì với dân làng.

Việc bà H. bạo hành cháu bé mới hơn 1 tháng tuổi khiến làng trên xóm dưới ở đây xôn xao. ‘Không hiểu sao bà H. lại có thể hành động như thế, đánh đập một đứa bé mới hơn 1 tháng tuổi thật không thể chấp nhận được.

Cách đây ít ngày bà ấy cũng mới về quê, ở xóm bà ấy tính cách bình thường, hiền lành, tốt tính nhưng khi nghe tin và xem clip bà ấy bạo hành cháu bé chúng tôi quá bất ngờ’, một người dân ở đây chia sẻ.

Trước đó, như Gia Đình Mới đưa tin chị N.P. (mẹ cháu bé bị bạo hành) đã đăng tải clip người giúp việc bạo hành con gái lên mạng xã hội, khiến mọi người vô cùng phẫn nộ.

Theo như chia sẻ, vào khoảng 17h30 chiều 22/11, chị P. Ra ngoài đón con lớn, rồi kiểm tra camera thì phát hiện người giúp việc đang đánh đập, quăng quật, tung hứng con gái mình.

Sau đó chị P. đã trình báo cho công an TP Phủ Lý và hiện người giúp việc này đã bị bắt giữ.

Chị P. cho biết, bà H. ở với gia đình chị được 2 tháng từ khi chị sinh em bé thứ 2. Do mấy lần về thấy mặt con chị bị đỏ, khóc suốt nên chị P. nghi ngờ và đã đặt camera theo dõi. Sự thật động trời đã được máy quay ghi lại khiến vợ chồng chị P. choáng váng.

Ngọc Nga/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO