Báo Điện tử Gia đình Mới

Cô dâu kết hôn trên giường bệnh, chỉ vài tiếng trước khi qua đời vì ung thư

Những giờ phút cuối cùng của Heather Mosher đã trải qua trong hạnh phúc bên người chồng mới cưới.

Heather dùng hết sức lực còn lại, giơ tay lên trời ăn mừng trong ngày cưới của mình - Nguồn: Today.com

Heather dùng hết sức lực còn lại, giơ tay lên trời ăn mừng trong ngày cưới của mình - Nguồn: Today.com

Căn bệnh ung thư vú di căn khắp cơ thể không thể ngăn niềm hạnh phúc vô bờ của Heather khi cô trao lời thề nguyền trong đám cưới ngẫu hứng với chồng mình, anh David Mosher.

Chỉ 18 tiếng sau khi cô nói ‘Em đồng ý’ vào ngày 22/12 ở Bệnh viện St. Francis ở Connecticut, cô đã qua đời ở tuổi 31.

Ngày mất của cô, 23/12 trùng 1 năm sau khi cô nhận lời cầu hôn lãng mạn của David trên cỗ xe ngựa, dưới ánh đèn đường như trong truyện cổ tích.

David và Heather đang chuẩn bị xây dựng tổ ấm thì nhận tin dữ: Heather có khối u ác tính ở ngực

David và Heather đang chuẩn bị xây dựng tổ ấm thì nhận tin dữ: Heather có khối u ác tính ở ngực

Anh David tâm sự: ‘Tôi chứng kiến cô ấy bệnh tật. Tôi chứng kiến cô ấy đau đớn tột cùng nhưng không hề từ bỏ cho đến khi cưới tôi. Tôi cảm thấy thật nhỏ bé trước một tình yêu như vậy’.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào năm 2015 sau khi gặp nhau ở một lớp học khiêu vũ. Hơn 1 năm sau, vào ngày 23/12/2016, David quyết định cầu hôn cô.

Vào đúng ngày họ đính hôn, các bác sỹ cho biết Heather có một khối u ác tính ở ngực.

5 ngày sau, cô được chẩn đoán bị ung thư vú âm tính với 3 thụ thể hormone, một dạng ung thư ác tính phát triển rất nhanh.

Đám cưới ngẫu hứng trong bệnh viện vì tình trạng của cô dâu xấu đi quá nhanh

Đám cưới ngẫu hứng trong bệnh viện vì tình trạng của cô dâu xấu đi quá nhanh

Cặp đôi dự định làm đám cưới vào ngày 30/12/2017 nhưng tình trạng của cô dâu khiến họ buộc phải đẩy nhanh kế hoạch.

Phù dâu trong đám cưới, cũng là người chụp khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng của cô dâu – Christina Karas chia sẻ: ‘Tôi đã ở bên cô ấy hàng ngày trong tuần cuối cùng đó và tôi chẳng có tâm trí đâu mà ăn mừng - tôi sắp mất đi người bạn thân thiết nhất.

Vậy mà cô ấy muốn tôi mặc váy phù dâu và tôi đành nhắc mình vui vẻ hơn vì Heather.’

Heather quá yếu đến nỗi người thân chỉ định đắp chiếc váy lên người cô. May  mắn thay, Heather vẫn có thể khoác trên mình bộ váy cưới tuyệt đẹp và thực hiện một đám cưới trọn vẹn trong nhà thờ bệnh viện.

Khoảnh khắc xúc động của cô dâu - chú rể trong đám cưới - Nguồn: Today.com

Khoảnh khắc xúc động của cô dâu - chú rể trong đám cưới - Nguồn: Today.com

Dù nói chuyện rất khó khăn, cô đã cố gắng hết sức trong vài phút để trao lời thề nguyền, đó cũng là những lời cuối cùng cô nói trước khi qua đời.

Thời gian và địa điểm tổ chức đám cưới theo dự định của cặp đôi – 30/12 tại Nhà thờ Giáo hội Plantsville trở thành thời gian và địa điểm diễn ra tang lễ của Heather.

Những hình ảnh về đám cưới hy hữu của cô đã chạm đến trái tim của rất nhiều người trên thế giới.

Dù rất mệt mỏi nhưng cô dâu vẫn tận hưởng những giờ phút cuối thật vui vẻ - hình ảnh này mang lại niềm hy vọng và lạc quan cho mọi người

Dù rất mệt mỏi nhưng cô dâu vẫn tận hưởng những giờ phút cuối thật vui vẻ - hình ảnh này mang lại niềm hy vọng và lạc quan cho mọi người

Christina thổ lộ: ‘Thật là một khoảng thời gian đau đớn nhưng tôi mừng vì câu chuyện này đã mang lại hy vọng cho rất nhiều người.

Cô gái này, trong những giờ phút cuối cùng vẫn rất rạng rỡ và hạnh phúc’.

Ung thư vú là một nhóm bệnh khác nhau được hình thành bởi sự kết hợp của các thụ thể – nơi nhận tín hiệu từ cơ thể và hướng dẫn các tế bào hoạt động.

Các tế bào vú bình thường sẽ đáp ứng tốt với các hormone như estrogen, progesterol và những hormone hướng dẫn tế bào vú tiết sữa khi đến thai kỳ,…

Ung thư vú âm tính với các thụ thể hormone là loại ung thư vú thiếu cả ba thụ thể quan trọng được sử dụng với mục tiêu điều trị ung thư. Vì vậy, loại ung thư vú này rất khó khăn khi điều trị và có khả năng tái phát cao hơn so với các loại ung thư vú khác.

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO