Báo Điện tử Gia đình Mới

Điều tra vụ cô gái làm thuê nghi bị chủ cắt tai, đập gãy răng và bàn ủi nóng gí vào da thịt

Chị Y Nhiêu tố cáo bị chủ nhà dùng bàn là hơ nóng lên rồi gí vào người, lấy cây sắt nung đỏ lửa rồi đánh, lấy kìm cắt kẽm để cắt tai, đánh liên tiếp vào người, vào chỗ kín và bị nhổ 3 cái răng...

Ngôi nhà nơi chị Y Nhiêu bị tra tấn - ảnh NLĐ

Ngôi nhà nơi chị Y Nhiêu bị tra tấn - ảnh NLĐ

Chiều 22-7, UBND tỉnh Gia Lai có công văn hỏa tốc yêu cầu nhanh chóng làm rõ, xử lý vụ chị Y Nhiêu (SN 1995, trú huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) bị đánh đập, tra tấn dã man khi đi làm thuê tại địa bàn TP Pleiku. 

Trước đó, chị Y Nhiêu đến Công an phường Thống Nhất, TP Pleiku trình báo việc bị bà Nguyễn Thị H. (SN 1979, tên thường gọi là Ng., tạm trú tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku) đánh đập dã man khi làm thuê nhà bà này. 

Theo tố cáo của Y Nhiêu, năm 2014 chị từ huyện Đắk Glei xuống Gia Lai để làm thuê cho bà Nguyễn Thị H. Những năm qua, việc làm của Y Nhiêu diễn ra bình thường. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng trở lại đây, Y Nhiêu đột nhiên bị bà H. bạo hành bằng nhiều hình thức kinh khủng.

Y Nhiêu kể vào bất cứ thời gian nào trong ngày (thường là sau khi dùng "đá" - ma túy xong) thì bà H. lại gọi Y Nhiêu lên rồi đổ cho tội trộm tiền rồi đánh đập, tra hỏi.

Hình ảnh tra tấn rợn người - ảnh NLĐ

Hình ảnh tra tấn rợn người - ảnh NLĐ

Bà H. dùng bàn là hơ nóng lên rồi gí vào người, lấy cây sắt nung đỏ lửa rồi đánh, lấy kìm cắt kẽm để cắt tai. Cây gỗ bà đóng đinh 5 vào rồi đánh liên tiếp vào người, vào chỗ kín. Răng chị Y Nhiêu bị bà H. lấy búa đánh và dùng kìm nhổ 3 cái. Ngoài ra, Y Nhiêu còn bị thường xuyên tham gia lấy mảnh chai, dao lam cắt vào mặt. 

Sau mỗi trận đòn, Y Nhiêu không được bôi thuốc và bị bỏ trong phòng.

Đến khoảng 18 giờ tối 10/6/2018, sau khi bà H. dọa đến đêm sẽ cắt lưỡi. Nghe vậy, chị Y Nhiêu vô cùng hoảng sợ. Lợi dụng lúc đi đổ than, chị bỏ trốn. 

Do trời mưa to, Y Nhiêu trốn vào nhà vệ sinh trong vườn rau cách nhà bà H. không xa để lẩn tránh. Đến đêm, Y Nhiêu rời chỗ nấp cố hết sức nhằm hướng ra đường chính, có đông dân cư để chạy. 

Tai bị cắt đứt, mặt bị cắt nhiều lần với đủ vết thương chằng chịt - ảnh NLĐ

Tai bị cắt đứt, mặt bị cắt nhiều lần với đủ vết thương chằng chịt - ảnh NLĐ

Khi đến khu vực cầu Ia Linh nằm trên đường Lý Thái Tổ (cách nhà bà N. chừng 500m) thì chị kiệt sức, chui vào một ống cống ven đường để nghỉ rồi ngủ thiếp đi.

Đến ngày 11-6, nằm trong ống cống với nhiều vết thương đau nhức nên Y Nhiêu không thể lết ra ngoài. Chiều cùng ngày, một số người dân đi qua, phát hiện đã mua nước, bánh mì cho Y Nhiêu và đưa vào trung tâm y tế huyện Đak Glei. 

Bác sĩ Y Hà - Trung tâm Y tế huyện Đak Glei - cho biết chị Nhiêu nhập viện với đa vết thương nhiễm trùng vùng ngực, bụng, tai, mu bàn tay trái. Bệnh nhân cũng bị gãy hở 3 đốt ngón tay, gãy 3 chiếc răng, nứt xương vai trái và đặc biệt có di chứng thương tích toàn thân với nhiều vết sẹo và bỏng.

Sau khi nhận được tố cáo, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã vào cuộc. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. 

Tuấn Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO