Báo Điện tử Gia đình Mới

Cafe sáng: Giải mã đam mê

Khi thấy mình không có đam mê, hãy đặt câu hỏi: Điều gì làm mình vui nhất? Nếu như không phải ngủ, mình sẽ làm gì với ngần đó thời gian trong ngày mà vẫn không thấy chán?

Sáng nay đi uống cafe với cô bạn thân Joanna lâu rồi không gặp.

"Ruby, mình thực sự mệt mỏi với cái cảm giác này. Mọi thứ trong cuộc sống của mình nhìn trên bề mặt thì ổn, nhưng tận sâu mình biết mình vẫn đang tìm kiếm một thứ gì đó." - Joanna nói.

"Cảm giác này là cảm giác gì? - tôi hỏi.

"Cảm giác không biết mình thực sự muốn gì, đam mê gì. Chỉ biết nó không dừng ở việc ngày ngày đi dạy như một cỗ máy." - Joanna trả lời.

Đam mê là một từ khá mơ hồ. Đối với một số người, hai chữ đam mê gợi lên trong họ những nguồn cảm hứng. Với một số khác, họ dè dặt với từ này. Họ thậm chí "thất vọng" bởi vì đã nghe quá nhiều những suy nghĩ kiểu như "Không có đam mê thì không thể thành công!"

"Thế này bạn thân mến ạ - tôi nói với Joanna- chúng ta không ai giống nhau. Và vì thế không có một công thức hạnh phúc chung dành cho tất cả mọi người.

Cafe sáng: Giải mã đam mê 0

Và có nhất thiết chúng ta cứ phải biết mình đam mê cái gì mới có thể sống hạnh phúc hay không?

Thay vì dằn vặt, trăn trở để đi tìm "đam mê", hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi "đơn giản, nhẹ nhàng" hơn như:

1. Điều gì làm mình vui nhất?

2. Nếu như không phải ngủ, mình sẽ làm gì với ngần đó thời gian trong ngày mà vẫn không thấy chán?

3. Điều gì mà khi làm nó, mình thấy là mình nhất, chân thực nhất?

Những câu hỏi trên sẽ giúp khai mở để bạn khám phá và chạm vào những vùng năng lượng tích cực, những mảng hứng thú vốn sẵn có bên trong. Nếu bạn cảm thấy bị tắc khi nói về "đam mê", hãy tạm gác nó sang một bên và thử để "niềm vui" dẫn đường.

Nếu ví đam mê như một chú chim ưng - một khi đã nhắm được con mồi thì sẽ tập trung tột cùng để đạt mục tiêu, thì "niềm vui" lại giống như một chú hummingbird (chim ruồi) đi theo tiếng gọi của niềm vui, cho phép bản thân được dẫn lối để khám phá thế giới quanh nó.

Có lẽ trong chúng ta ai cũng tồn tại cả hai chú chim này. Cả hai đều cần thiết. Không thay thế, không loại trừ nhau.

Tuỳ từng chặng đời khác nhau mà có khi ta cần là một chú chim ưng hay chim ruồi.

Nói đến đây, đôi mắt Joanna như sáng lên, cô mỉm cười bình thản hơn rất nhiều lúc mới đến.

"Mình hiều rồi. Giờ là lúc mình cần cho phép mình làm chú chim ruồi kia để khám phá bản thân, để lựa chọn, thử nghiệm, mắc lỗi, vấp ngã, đứng lên để từ đó hiểu mình hơn, chấp nhận mình hơn và sống thật với mình hơn."

"Trong hành trình đó, chú chim ruồi bay từ cánh đồng này sang cánh đồng khác, thảo nguyên này sang thảo nguyên khác, vô tình sẽ mang theo những hạt phấn và tạo ra những bông hoa mới. Mục đích cuộc đời của chú chim không phải ở việc đến đích lúc nào, mà là ở hành trình khám phá những mảnh đất mới, những bông hoa lạ.

Và một cách vô tình hay hữu ý sẽ tạo ra những giá trị cho cuộc đời." 

Ruby Nguyễn/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO