Báo Điện tử Gia đình Mới

'Loving Pablo' - Mỹ nhân Penelope Cruz: 'Bùa yêu' nóng bỏng xứ Tây Ban Nha

Nổi tiếng với diễn xuất đa dạng và có chiều sâu, Penelope Cruz là một trong những diễn viên Tây Ban Nha hiếm hoi có chỗ đứng vững chắc ở kinh đô điện ảnh Hollywood. Hãy cùng điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời và sự nghiệp của Penelope Cruz – một trong những “của hiếm” của làng điện ảnh thế giới.

Nổi tiếng với diễn xuất đa dạng và có chiều sâu, Penelope Cruz là một trong những diễn viên Tây Ban Nha hiếm hoi có chỗ đứng vững chắc ở kinh đô điện ảnh Hollywood.

Với giới mộ điệu, Penelope không còn là cái tên xa lạ khi từng góp mặt trong hàng loạt bộ phim nghệ thuật chất lượng như "Jamón, Jamón" (1992), "Open Your Eyes" (1997), "The Hi-Lo Country" (1999), "The Volver" (2006), "Vicky Cristina Barcelona" (2008), "Broken Embraces" (2009), "Nine" (2009) cũng như nhiều “bom tấn” ăn khách, trong đó có "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides" (2011), "The Counselor" (2013) và "Murder on the Orient Express" (2017). 

Không chỉ tài năng diễn xuất siêu hạng, mỹ nhân 44 tuổi còn “thiêu đốt” mọi ánh nhìn nhờ vóc dáng nóng bỏng cùng vẻ đẹp quyến rũ gợi tình.

Empty

Nhân dịp bộ phim "Loving Pablo" (tựa Việt: "Ông Trùm Pablo") sắp ra rạp, hãy cùng điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời và sự nghiệp của Penelope Cruz – một trong những “của hiếm” của làng điện ảnh thế giới.

Nữ diễn viên đa tài

Penelope Cruz sinh năm 1974 tại Madrid, Tây Ban Nha trong một gia đình có 3 chị em. Cha cô buôn bán phụ tùng còn mẹ là thợ làm tóc. Ngay từ khi còn nhỏ, Penelope đã thể hiện tình yêu với diễn xuất. Cô bé thường xuyên quan sát mẹ mình giao tiếp với các khách hàng nữ, có lẽ vì vậy mà lớp dạy diễn xuất không chuyên này đã ban cho cô khả năng diễn xuất đa dạng, có chiều sâu nội tâm phong phú.

Cha mẹ Penelope đăng ký cho cô theo học lớp ballet từ năm cô bé còn 4 tuổi. Sau này, cô cũng chọn học ngành múa ballet trong suốt 9 năm tại Học viện Nghệ thuật Quốc gia Tây Ban Nha. Thế nhưng việc đứng trên các đầu ngón chân nhiều tiếng đồng hồ khiến cô phát ngán. Dù vậy cô cũng thừa nhận rằng những bài học ballet đã rèn cho mình tính kiên nhẫn khi làm việc dưới cường độ cao.

Năm 15 tuổi, Penelope từ bỏ ballet để bước vào nghiệp diễn. Cô thừa nhận rằng bộ phim "Tie Me Up! Tie Me Down! " của đạo diễn lừng danh đồng hương Pedro Almodovar chính là nguồn cảm hứng để cô trải nghiệm ở một lĩnh vực nghệ thuật hoàn toàn mới mẻ. Sau đó, Penelope tham gia thử vai trong cuộc thi tìm kiếm tài năng và vượt qua 300 cô gái để dành chiến thắng. Giải thưởng đầu tay đã trao cho cô gái trẻ tấm vé đóng vai vũ công trong MV của nhóm nhạc Mecano, cũng như làm người dẫn chương trình cho show dành cho tuổi teen "La Quinta Marcha" của đài Telecinco.

Từ vai trò dẫn chương trình, người mẫu minh họa, Penelope Cruz dần dần tiến thẳng đến công việc đóng phim không mấy khó khăn. Năm 1992, Penelope có vai diễn đầu tay trong bộ phim được giới phê bình đánh giá cao "Jamón Jamón". Vai diễn này đã mang đến cho nữ diễn viên 18 tuổi đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc của giải thưởng Hiệp hội Điện ảnh Tây Ban Nha Goya Awards. Hình tượng cô gái trẻ Silvia ngây thơ nhưng gợi cảm và căng tràn sức sống trong Jamón Jamón bất ngờ đưa Penelope Cruz trở thành “biểu tượng sex” mới của Tây Ban Nha.

Empty

Sau thành công ban đầu với Jamón Jamón, Penelope Cruz tiếp tục có được vai diễn trong phim tâm lý-hài "Belle Epoque". Bộ phim vinh dự nhận được giải Oscar cho Phim nước ngoài xuất sắc, còn bản thân Penelope được các nhà phê bình đánh giá cao. Nhận thấy tiềm năng của bản thân, nữ diễn viên chuyển tới Mỹ sinh sống để học tiếng Anh, qua đó có thể mở rộng cơ hội diễn xuất ở nhiều thứ tiếng khác nhau.

Sự nghiệp của Penelope Cruz sẽ chỉ làng nhàng ở quê nhà nếu không có sự chắp cánh từ đạo diễn Pedro Almodovar – người có công lớn nhất trong việc đưa tên tuổi của cô vượt khỏi biên giới Tây Ban Nha. Cô là cảm hứng để đạo diễn 68 tuổi làm nên các tác phẩm được đánh giá cao như "Live Flesh", "All About My Mother", "Volver", "Broken Embraces". Trong đó, bộ phim "Volver" mà Penelope Cruz và Pedro Almodovar cùng hợp tác năm 2006 đã đem về một đề cử Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc cho cô đào xứ Bò tót. Về sau hai người trở thành những người bạn thân thiết và luôn giữ liên lạc với nhau ngay cả khi không cùng cộng tác trong một bộ phim nào cả.

“Bùa yêu” xứ Tây Ban Nha

Những bộ phim tại quê nhà đã đưa tên tuổi của Penelope Cruz vượt qua bên bờ Đại Tây Dương. Ngay từ những vai diễn đầu tiên tại Hollywood, Penelope nhanh chóng được các nhà phê bình đánh giá cao. Ánh mắt biết nói cùng diễn xuất đầy mê hoặc đã khiến mỹ nhân được mời diễn xuất bên cạnh các nam tài tử hàng đầu nước Mỹ như Nicholas Cage, Johnny Depp, Tom Cruise hay Matt Damon.

Điều đặc biệt là bất cứ đóng xong phim nào là y như rằng Penelope Cruz đều làm bạn diễn nam mê mẩn. Ồn ào nhất là cuộc tình với tài tử Tom Cruise sau khi cả hai cùng đóng phim "Vanilla Sky" (2001). Diễn xuất của Penelope trong phim nhận được rất nhiều lời khen tích cực nhưng giới mộ điệu chỉ chăm chú vào câu chuyện “phim giả tình thật” giữa cô và Tom Cruise, bởi khi ấy nam diễn viên cũng vừa chia tay người vợ Nicole Kidman. Tuy nhiên mối tình này cũng không duy trì được quá lâu, và cả hai đã đường ai nấy đi sau ba năm bên nhau.

Empty

Kết thúc mối tình với Tom Cruise, Penelope Cruz tiếp tục bỏ “bùa yêu” Matthew McConaughey – một trong những nam tài tử hấp dẫn nhất nước Mỹ. Khi bộ phim "Sahara" (2005) đóng máy cũng là lúc dư luận thấy cả hai tình tứ bên nhau mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng cuộc tình này lại tiếp tục có một kết thúc buồn hệt như những lần trước đó, thêm một cuộc tình chẳng đến đâu, Penelope lại bước vào một cuộc phiêu lưu mới, và lần này là với tài tử đồng hương Tây Ban Nha Javier Bardem – bạn diễn trong bộ phim "Jamon Jamon" năm nào và sau này về chung sống cùng một mái nhà với cô.

Mối duyên nhờ màn ảnh

Sau khi kết đôi với Javier Bardem, sự nghiệp của Penelope Cruz lên cao như diều gặp gió. Cả hai phải lòng nhau khi đóng chung bộ phim "Vicky Cristina Barcelona" (2007) của đạo diễn Woody Allen. Nhân vật của cô, Maria Elena, chính là điểm nhấn của phim. Với mái tóc rối, làn da nâu cùng đôi môi quyến rũ, cô đem đến cho khán giả một vẻ đẹp hoang dại nhưng không kém phần bốc đồng. Vai diễn đã đem về một giải Oscar cho Penelope Cruz, giúp cô trở thành người Tây Ban Nha thứ hai, sau chính Javier Bardem, được nhận giải thưởng danh giá này.

Không chỉ hàng loạt giải thưởng có uy tín, "Vicky Cristina Barcelona" còn đem đến cho Penelope Cruz một ý trung nhân lý tưởng. Bộ phim đã se duyên cho Javier Bardem và Penelope Cruz cả trên phim lẫn ngoài đời thật. Họ tổ chức đám cưới vào năm 2010 và cho đến nay vẫn là một đôi uyên ương đẹp của Hollywood.

Empty

Ngoài mối lương duyên "Vicky Cristina Barcelona", cặp vợ chồng Penelope Cruz – Javier Bardem còn góp mặt trong phim "Loving Pablo", trong đó Javier vào vai ông trùm buôn ma túy khét tiếng Pablo Escobar, còn Penelope đóng vai người tình của ông – nữ nhà báo người Colombia Virginia Vallejo.

Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn kiêm nhà biên kịch nổi tiếng Fernando León de Aranoa, sự hội tụ của cặp vợ chồng - diễn viên chính Bardem và Cruz hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm tạo nên sự hấp dẫn của "Loving Pablo". Bộ phim cũng chứng kiến sự tái hợp của cặp đôi sau một thời gian dài kể từ năm 2008, khi hai người diễn chung trong bộ phim "Vicky Cristina Barcelona".

Empty

Khi được hỏi về bí quyết giữ lửa hạnh phúc bất chấp những cạm bẫy ở kinh đô điện ảnh phù hoa, Penelope tiết lộ cô luôn tách biệt rất rõ ràng và gia đình. "Cả hai chúng tôi bắt đầu nghiệp diễn xuất khi còn rất trẻ. Có những bộ phim sau khi đóng máy, tôi vẫn chìm đắm và sống với nhân vật suốt nhiều tháng. Dần dần tôi bản lĩnh hơn và nhận ra ngoài công việc, tôi cần sống cuộc đời của riêng mình", cô chia sẻ.

Không chỉ đẹp người lại diễn xuất giỏi, Penelope Cruz còn được biết đến là một người có trái tim nhân hậu. Kể từ khi bước chân vào sự nghiệp diễn xuất, cô luôn tận tâm với những hoạt động từ thiện trên thế giới. Nữ minh tinh từng dành 2 tháng làm phục vụ viên tình nguyện tại Uganda, có lúc cô tặng toàn bộ số tiền cát xê từ bộ phim Hollywood đầu tiên mà cô đóng – The Hi-Lo Country, cho mái ấm trẻ em của Mẹ Teresa ở Calcutta (Ấn Độ). Đến nay khi đã làm mẹ, Penelope vẫn dành nhiều thời gian và tiền bạc cho chiến dịch phòng chống AIDS lây truyền từ mẹ sang con của Hiệp hội Chữ Thập Đỏ.

"Loving Pablo" chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 29.06.2018.

Minh Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO