Báo Điện tử Gia đình Mới

Động đất ở Indonesia đánh sập mái ấm tình thương, hơn 80 đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa

Một trại trẻ mồ côi cũng bị hư hại nặng nề sau trận động đất mạnh 7 độ richter tại Indonesia ngày 5/8 vừa qua. May mắn hơn 80 em nhỏ sống trong đó đều an toàn.

Những bức ảnh được đăng tải trên trang mạng twitter của mái ấm Peduli Anak tại đảo Lombok, Indonesia cho thấy cảnh tượng tan hoang của nơi đây sau trận động đất kinh hoàng.

Hai đứa trẻ mặc đồng phục của Mái ấm Peduli Anak đứng thất thần nhìn ngôi nhà bị phá hủy do động đất - Ảnh: Pedulianak/Twitter.

Hai đứa trẻ mặc đồng phục của Mái ấm Peduli Anak đứng thất thần nhìn ngôi nhà bị phá hủy do động đất - Ảnh: Pedulianak/Twitter.

Mái ấm Peduli Anak được thành lập từ năm 2006 và là nơi ở cho các trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ trong hơn 10 năm vừa qua. 

Hiện có khoảng hơn 80 em nhỏ đang được cưu mang ở đây, những bức ảnh cho thấy các em đang hoảng loạn, buồn bã và phải ngủ qua đêm trong cảnh màn trời chiếu đất trong đêm xảy ra trận động đất mạnh 7 độ richter.

Các em nhỏ ngủ ngoài trời sau trận động đất - Ảnh: Pedulianak/Twitter.

Các em nhỏ ngủ ngoài trời sau trận động đất - Ảnh: Pedulianak/Twitter.

Đêm ngày 5/8, các em nhỏ phải ngủ ngoài trời, đắp chung chăn và nép vào nhau để giữ ấm, giống như những gì các em phải chịu đựng khi còn là trẻ em cơ nhỡ, sống lang than ngoài đường, trước khi được tổ chức từ thiện Peduli Anak thu nhận. 

Ông Martina Fetter - người sáng lập ra Tổ chức Peduli Anak - cho biết: "Hai tòa kí túc xá vừa mới xây xong cũng bị hỏng nặng, tường nứt vỡ, một phần mái nhà bị đổ xuống nên không đủ an toàn cho các em ngủ trong đó. Chúng tôi cần thêm cứu trợ về lều, bếp tạm thời, nước uống, thức ăn và một chiếc máy bơm nước".

Một trong những ngôi nhà bị hư hại hoàn toàn - Ảnh PedulianakTwitter.

Một trong những ngôi nhà bị hư hại hoàn toàn - Ảnh PedulianakTwitter.

Phòng bếp cũng bị thiệt hại nặng nề, không thể nấu ăn nữa - Ảnh PedulianakTwitter.

Phòng bếp cũng bị thiệt hại nặng nề, không thể nấu ăn nữa - Ảnh PedulianakTwitter.

Theo ước tính, có 4 tòa nhà thuộc kí túc xá, phòng bếp và trường học đã bị phá hủy hoàn toàn. May mắn thay, không có thiệt hại về người. "Cả bốn khu kí túc hầu như không thể sử dụng nữa. Bọn trẻ phải ngủ ngoài trời. Bếp bị hỏng nặng và một phần trường học cũng vậy. Chúng tôi không thể nấu ăn cho các em được", ông Martina chia sẻ.

Căn bếp tan hoang do mái nhà sụp xuống - Ảnh PedulianakTwitter.

Căn bếp tan hoang do mái nhà sụp xuống - Ảnh PedulianakTwitter.

Ông Martina Fetter cũng cho biết thêm: "Khi trận động đất xảy ra, tất cả trẻ em đều đang tập trung ở phòng cầu nguyện nên không có ai bị thương. Nhưng chúng đều thấy rất sợ hãi. Các khu nhà bị nứt và sập đổ. Điện bị cắt đột ngột ngay lập tức". 

Tường nứt vỡ không đủ an toàn cho các em ngủ trong nhà - Ảnh PedulianakTwitter.

Tường nứt vỡ không đủ an toàn cho các em ngủ trong nhà - Ảnh PedulianakTwitter.

Sáng ngày 6/8, mái ấm Peduli Anak đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh các em phải ngồi thành hàng dưới đất, ăn đồ ăn còn sót lại cho bữa sáng khiến nhiều người bật khóc. 

Sau khi đăng tải các thông điệp kêu gọi cứu trợ, nhiều đồ ăn thức uống và các vật dụng cần thiết đã được chính quyền và các nhà hảo tâm đưa tới. 

Đoàn cứu hộ giúp đỡ nhu yếu phẩm cho các em nhỏ - Ảnh PedulianakTwitter.

Đoàn cứu hộ giúp đỡ nhu yếu phẩm cho các em nhỏ - Ảnh PedulianakTwitter.

Chính quyền và nhiều cơ quan tổ chức cũng đã gửi đồ thiết yếu đến cho các em ở trại trẻ mồ côi - Ảnh PedulianakTwitter.

Chính quyền và nhiều cơ quan tổ chức cũng đã gửi đồ thiết yếu đến cho các em ở trại trẻ mồ côi - Ảnh PedulianakTwitter.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có gần 100 người thiệt mạng, hơn 200 người bị thương sau trận động đất kỷ lục ở Indonesia, trong đó đảo Lombok và Bali chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. 

(Nguồn: Mirror)

Kim Oanh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO