Đoạn clip ghi lại những giây phút cuối của Kurt Cochran khi đang đi dạo cùng người vợ Melissa trước khi xảy ra vụ khủng bố nghiêm trọng nhất nước Anh 12 năm trở lại. Chiếc ô tô lao điên cuồng vào những người đi bộ rồi người lái xe lao ra tấn công bằng dao khiến 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Khi ấy, vợ chồng Kurt và Melissa vừa đến London để kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Kurt đã mất mạng sau khi đẩy vợ ra khỏi hướng đi của chiếc ô tô. Melissa sống sót nhờ phản ứng chớp nhoáng của người chồng nhưng cũng bị thương nghiêm trọng trong vụ tấn công.
"Tôi may mắn khi có được 25 năm với người đàn ông tuyệt vời ấy", Melissa cho biết. "Ông ấy làm tôi cười mỗi ngày. Tôi trân quý mọi ký ức giữa hai chúng tôi.
Tôi sẽ luôn biết ơn khoảng thời gian được ở bên nhau, để tôi được làm mẹ những đứa con của ông ấy, và biết ơn hành động anh hùng của ông ấy vào ngày hôm đó, đã cứu mạng tôi.
Nhưng không lời nào có thể mang Kurt hay một ai khác đã mất mạng trong vụ khủng bố hèn nhát đó trở lại."
Đoạn clip của camera theo dõi còn cho thấy Kurt Cochran đã cố gắng đẩy vợ khỏi hướng lao tới của chiếc ô tô. Kurt đã thấy rõ chiếc xe và theo bản năng cứu vợ mình. Nhờ đó người vợ chỉ bị phần rìa chiếc ô tô va phải thay vì bị đâm chính diện.
Kẻ tấn công được xác định là Khalid Masood, 52 tuổi, một công dân Anh từng có tiền án, tiền sự nhưng không liên quan đến các tội danh khủng bố. Tên này được cho là đã cải sang đạo Hồi khi ở trong tù.