Báo Điện tử Gia đình Mới

Hành trình tìm kiếm người 'hiến trứng' kỳ lạ của cô gái Mỹ

Hai người có màu mắt và màu tóc khác nhau, nhưng giọng hát của họ lại rất giống và có thể hòa âm một cách hoàn hảo.

Amy Throckmorton (sinh năm 1977) đã hiến tặng trứng cho một cặp vợ chồng khi cô còn là sinh viên khoa âm nhạc của trường Đại học Nam California (Mỹ). Sau đó cô cũng không cố gắng để tìm cách liên lạc với cặp vợ chồng này.

18 năm sau, cô gái 18 tuổi Elizabeth Gaba muốn đi tìm người phụ nữ chia sẻ một nửa bộ gene của mình. Gaba có ngoại hình rất giống cha mình, và được nuôi lớn bởi mẹ cô (người đã nhờ mang thai hộ và trứng hiến tặng để có con) – có rất ít manh mối để tìm kiếm.

Gaba đã tìm lại người hiến trứng và giúp cô có mặt trên đời (ảnh trái) chỉ nhờ một bức ảnh của 18 năm trước (ảnh phải)

Gaba đã tìm lại người hiến trứng và giúp cô có mặt trên đời (ảnh trái) chỉ nhờ một bức ảnh của 18 năm trước (ảnh phải)

Hành trình tìm kiếm sau gần 20 năm chỉ qua 1 bức ảnh

Elizabeth Gaba có rất ít thông tin khi cô quyết định tìm kiếm người phụ nữ đã hiến trứng cho cha mẹ mình.

Thông tin để lại trong hồ sơ sinh sản, nơi mà mẹ của Gaba đã được điều trị, có một vài manh mối: Tên gọi (Amy), năm sinh (1977), trường Đại học mà người đó đã học (Đại học Nam California), Hội nữ sinh (Alpha Phi) và rõ ràng nhất là bức ảnh một cô gái tóc vàng xinh đẹp, quyến rũ trong bồn tắm nước nóng.

Điều mà Gaba đặc biệt chú ý lại là: người hiến trứng đã từng học trường Đại học Nam California, đúng ngôi trường mà hiện nay cô đang học. Điều bất ngờ nhất là cô ấy cũng học âm nhạc – đúng ngành học mà Gaba đang theo đuổi.

gaba_3
Mẹ luôn khuyến khích tôi tìm gặp người hiến trứng.

Gaba

Gaba bắt đầu lục lọi các thông tin trên mạng internet để tìm thêm dữ liệu. Cô cũng nhờ vả sự giúp đỡ của người quản lý của mình, Amanda Newman.

Amanda là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực âm nhạc, bà nhanh chóng tìm được năm mà Amy tốt nghiệp. Sau đó, qua Facebook, bà liên lạc với những người trong Hội nữ sinh mà cô gái có tên Amy đã tham gia.

Bức ảnh Amy trong bồn tắm nước nóng nhanh chóng được lan truyền, để hỏi xem liệu có ai biết cô chăng.

Điều thật lạ lùng, chỉ đến tin nhắn thứ tư sau khi gửi, Amanda đã linh cảm: cô vừa gửi tin nhắn cho đúng Amy, người không thể nhầm được – là cô gái gợi cảm trong bức hình kia, người hiến trứng để Gaba được chào đời.

Amanda đã nhắn cho Gaba: “Cô có đang ở đó không. Đây thực sự là một điều tuyệt với. Tôi tìm thấy quả trứng mà cô đã hiến tặng, cô bé ấy đang ở (câu lạc bộ) SoCal Vocals!”.

Thật là kỳ diệu, Amy đã từng hát trong nhóm A cappella có tên SoCal Vocals đúng 18 năm trước.

Gaba (trái) cũng tham gia câu lạc bộ âm nhạc mà Amy (phải) đã từng là thành viên quan trọng từ 18 năm trước

Gaba (trái) cũng tham gia câu lạc bộ âm nhạc mà Amy (phải) đã từng là thành viên quan trọng từ 18 năm trước

“Chúng tôi nhìn không giống nhau, nhưng hát rất giống nhau”

Khỏi phải nói Amy đã bất ngờ và hạnh phúc đến dường nào. Vào cuối tháng Tư vừa qua, Amy đã thu xếp để đến gặp “quả trứng” của mình từ 18 năm trước.

Đó là một ngày chủ nhật, Gaba nhớ lại: “Cô ấy nhảy ra khỏi ghế và ôm tôi rất lâu, lúc đó tôi cảm thấy thật tuyệt”.

Phút đầu tiên nhìn thấy “người mẹ sinh học” của mình, cô thấy Amy, thật tình cờ, lại có vẻ ngoài hơi giống với mẹ mình.

Lần đầu tiên, Amy và Gaba đã cùng nhau hát, Gaba đệm đàn. Giọng của 2 người khá giống nhau và sự hòa âm thực sự đẹp, hơi có một chút kỳ lạ.

Video giây phút hai người cùng hòa giọng hát được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook nhận được hàng chục nghìn like:

“Khi chúng tôi hát cùng nhau, một điều gì đó thật sự là kỳ diệu, điên rồ và sự giống nhau quả là khó tin. Chúng tôi đang tiếp tục phát hiện thêm rằng chúng tôi giống nhau đến phát sợ” – Gaba vừa nói vừa cười lớn khi trả lời báo chí.

Còn Amy, cô đã chia sẻ câu chuyện trên Facebook và thốt lên về sự giống nhau đến bất ngờ: “Hệ gene, ôi trời ơi!”

Amy, giờ đây đã có 3 đứa con, đã nói với báo KTVU: “Tôi thực sự nghĩ chúng tôi sẽ tiếp tục mối quan hệ này. Gaba là cô gái vô cùng đáng yêu và tôi quá vui vì gặp được cô ấy”.

Gaba thì nói: “Tôi thực sự, thực sự hạnh phúc vì đã có Amy trong cuộc đời mình, tôi quá háo hức chờ đón mối quan hệ này phát triển nhiều hơn, chúng tôi thực ra mới biết nhau được 1 tuần”.

Hiến trứng có nên để lại danh tính không?

Gaba – cô bé được sinh ra từ trứng hiến tặng, được cha mẹ nói rõ nguồn gốc thật từ khi còn nhỏ. Cha mẹ luôn khuyến khích cô tìm lại và giữ liên lạc với người hiến trứng. Khi đến tuổi 18, cô quyết tâm tìm lại người làm cho cô có cơ hội xuất hiện trên cuộc đời này.

Thật may mắn cho cô, Amy – người hiến trứng đã tích chọn vào ô “đồng ý liên lạc” khi cô thực hiện việc này.

“Tôi thích ý tưởng giúp đỡ một cặp đôi... khởi đầu một gia đình” – Amy Throckmorton cho hay.

Tính đến năm 2010, đã có 18.300 phụ nữ nhận trứng hiến tặng, và giải pháp sinh sản này đã trở nên phổ biến.

Sự gia tăng số lượng trứng hiến tặng đã làm dấy lên câu hỏi về các vấn đề đạo đức và ảnh hưởng của việc người hiến tặng gặp lại “trứng” của họ. Nhưng với cả Amy và Gaba, cuộc gặp chỉ là nguyên cớ để kỷ niệm - và hát cùng nhau.

Phương Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO