Báo Điện tử Gia đình Mới

Cụ ông 69 tuổi mất 2 chân chinh phục thành công đỉnh Everest

Sau khi mất đi cả 2 đôi chân, vào tuổi 69, cuối cùng người đàn ông này đã thực hiện được tâm nguyện lớn nhất đời mình.

Hơn 40 năm trước, ông Hạ Bá Du đã mất cả hai chân vì tê cóng trong khi đang cố gắng chinh phục đỉnh Everest. Tuy nhiên, tai nạn ấy lại không hề làm ông nản chí. Ông Hạ vẫn quyết tâm chinh phục "nóc nhà thế giới" vào một ngày nào đó.

Ông Hạ từng mất hy vọng chinh phục Everest sau khi chính quyền Nepal cấm người bị mất cả 2 chân thực hiện việc leo núi, tuy nhiên may mắn cho ông là họ đã gỡ bỏ lệnh cấm vì sợ nó thể hiện sự phân biệt đối xử với người khuyết tật

Ông Hạ từng mất hy vọng chinh phục Everest sau khi chính quyền Nepal cấm người bị mất cả 2 chân thực hiện việc leo núi, tuy nhiên may mắn cho ông là họ đã gỡ bỏ lệnh cấm vì sợ nó thể hiện sự phân biệt đối xử với người khuyết tật

"Chinh phục đỉnh Everest là ước mơ của tôi. Tôi phải nắm lấy nó. Nó cũng là một thử thách của riêng tôi dành cho bản thân mình, một thử thách của số phận" - ông chia sẻ với phóng viên.

Lần đầu tiên ông Hạ leo đỉnh Everest là vào năm 1975, cùng với một đoàn leo núi của Trung Quốc. Tuy nhiên thật không may, khi họ chỉ còn cách đỉnh Everest 250m, cả đoàn đã bị cản trở bởi thời tiết xấu.

Họ đã bị giữ chân suốt 2 ngày 3 đêm trên núi. Trên đường trở xuống, ông Hạ đã đưa túi ngủ của mình cho thành viên khác trong đoàn, những người mà ông thấy đang trong tình trạng sức khỏe tồi tệ hơn mình. Chính quyết định ấy đã khiến ông phải cắt bỏ hai chân vì bị tê cóng quá nặng, không thể cứu chữa.

Đã mất cả 2 chân và trải qua 2 cuộc phẫu thuật đau đớn nhưng những điều đó chưa bao giờ làm ông chùn bước

Đã mất cả 2 chân và trải qua 2 cuộc phẫu thuật đau đớn nhưng những điều đó chưa bao giờ làm ông chùn bước

Vào năm 1996, ông lại quyết tâm chinh phục đỉnh Everest lần nữa. Tuy nhiên lần này ông đã bị chẩn đoán mắc u lympho, khiến ông phải cắt bỏ phần khuỷu chân của mình.

Tất cả những điều ấy không ngăn cản ông Hạ tiếp tục niềm đam mê với bộ môn leo núi. Khoảng 20 năm sau khi mất cả 2 chân, ông Hạ bắt đầu tập luyện để chinh phục đỉnh Everest.

Ông chưa khi nào ngừng luyện tập, tất cả để thực hiện ước mơ theo đuổi từ ngày còn trẻ

Ông chưa khi nào ngừng luyện tập, tất cả để thực hiện ước mơ theo đuổi từ ngày còn trẻ

Năm 2014 và 2015, ông Hạ tiếp tục đến Everest nhưng việc leo núi đều bị gián đoạn do tuyết lở và động đất. Năm 2016, cũng vì lý do thời tiết mà ông chưa hoàn thành được mục tiêu của mình.

Ông Hạ cho biết, nếu chỉ có một mình thì ông sẽ tiếp tục leo lên đến đỉnh Everest mà không cần để ý tới hậu quả. Nhưng, khi nhìn thấy 5 người Sherpa quay lại nhìn và họ đều có gia đình, thì ông quyết định trở về.

Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng ông đã chinh phục được

Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng ông đã chinh phục được "nóc nhà thế giới"

Sự may mắn đã đến với người đàn ông đã gần 70 tuổi này. Nhân lúc thời tiết tốt, đội leo núi của ông đã lên tới được đỉnh núi. Do đó, ông Hạ đã chính thức trở thành người già nhất và là người bị cụt cả 2 chân thứ hai trên thế giới chinh phục thành công “nóc nhà thế giới”.

Mai Hoa/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO