Báo Điện tử Gia đình Mới

'Ngôn tình' thế giới động vật: 'Chàng' cò mỗi năm bay hơn 13.000 cây số để về gặp bạn đời

Chuyện tình đã trải qua hơn 20 năm của "nàng" cò Malena và bạn đời của mình là Klepetan sẽ có thể khiến trái tim của bất cứ ai tan chảy: Ai bảo ngôn tình chỉ tồn tại trong thế giới con người?

Câu chuyện được bắt đầu kể từ hơn 20 năm trước, khi người đàn ông góa vợ Stjepan Vokic tìm thấy một cô cò với vết thương khá nặng gây ra bởi những người thợ săn. Vokic đã quyết định cứu chữa cho nàng cò này, nhận nuôi và chăm sóc, đặt tên cho nó là Malena. 

Khi nàng cò Malena bị thương, người đàn ông góa vợ này đã cứu chữa và nhận nuôi Malena

Khi nàng cò Malena bị thương, người đàn ông góa vợ này đã cứu chữa và nhận nuôi Malena

Trên mái nhà của người đàn ông này, tình yêu của Malena và Klepetan - bạn đời của nàng - đã ngày càng sâu đậm.

Hai chú cò luôn gắn bó

Hai chú cò luôn gắn bó "tuy hai mà một"

Những khoảnh khắc bình yên

Những khoảnh khắc bình yên

Lúc ban đầu, chuyện tình của cặp đôi này có vẻ không ít sóng gió, bởi Malena không thể bay đi tránh rét cùng Klepetan, đồng nghĩa với việc mỗi năm cả hai sẽ phải chia tách. Thế nhưng điều kỳ diệu là sự gắn kết của cả hai không vì thế mà kết thúc.

Mỗi năm, theo

Mỗi năm, theo "truyền thống" đi tránh rét của loài cò, Klepetan để lại Malena với Vokic và lại quay về khi Hè đến

Mỗi năm 1 lần, Klepetan để Malena ở lại dưới sự chăm sóc của Vokic và bay đến Nam Phi tránh rét như bao chú cò khác. Và cứ đến tháng Ba, 'chàng' lại bay hơn 13.000 cây số về với người bạn đời của mình.

Malena đã sinh ra những chú cò xinh xắn

Malena đã sinh ra những chú cò xinh xắn

Chúng đã lớn lên dưới tình yêu thương của cha mẹ và Vokic

Chúng đã lớn lên dưới tình yêu thương của cha mẹ và Vokic

Ông bố bà mẹ đầy trách nhiệm này lúc nào cũng quan tâm các con

Ông bố bà mẹ đầy trách nhiệm này lúc nào cũng quan tâm các con

Mỗi năm một lần bịn rịn chia xa

Mỗi năm một lần bịn rịn chia xa

Và qua 16 năm, mỗi năm một lần lại trở về bên bạn đời của mình

Và qua 16 năm, mỗi năm một lần lại trở về bên bạn đời của mình

Đôi khi, có những câu chuyện tình cờ như thế để ta nhận ra rằng tình yêu có thể tồn tại ở bất cứ đâu mà không chỉ có giữa con người với con người. 

Hoàng Ngọc Vũ/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO