Báo Điện tử Gia đình Mới

Thổ Nhĩ Kỳ - Vùng đất dành cho những kẻ mộng mơ

Trước khi đặt chân đến Thổ Nhĩ Kỳ, chắc hẳn nhiều người sẽ có đôi chút lo lắng về sự an toàn của bản thân khi các nước láng giềng của vùng đất này đang xảy ra chiến sự. Tuy nhiên, khi đến nơi rồi bạn sẽ thấy nơi này vẫn rất yên bình và đẹp mộng mơ.

Đến Thổ Nhĩ Kỳ, bạn sẽ nhận thấy đây chính là vùng đất dành cho những kẻ mộng mơ với những khoảnh khắc, những khung cảnh đẹp đến nao lòng.

Đó là những phút giây vô ưu nhìn ngắm cánh đồng lúa mỳ chín vàng bên ngoài ô cửa kính xe; là băng qua những con đường trải nhựa đẹp đẽ cong lên lượn xuống băng qua những ngọn đồi như đưa ta đến vô cùng; là hít hà trầm trồ trước những giàn hoa hồng xum xuê nặng trĩu bông đỏ thắm; là ngước mắt nhìn theo những cánh chim hải âu lượn vòng trên mặt biển lấp lánh hay lắng nghe các cô cậu bé học sinh người Thổ ríu rít trên một chuyến phà từ phần đất châu Âu sang châu Á vào lúc hoàng hôn.

Đó cũng là những buổi chiều muộn ngồi lặng yên trong những thánh đường của nhà thời Hồi giáo và Thiên Chúa giáo; là khi lang thang một mình trong những con phố cổ của thủ đô Istanbul; là chiêm ngưỡng những kiến tạo địa chất kì lạ trong Công viên Quốc gia Goreme hay thả hồn vào thinh không trên chiếc khinh khí cầu tại Cappadocia.

Có những con đường ta phải dùng chính trái tim mình mà đi, và cũng có những khoảnh khắc ta phải cảm nhận bằng cả trái tim nóng bỏng ấy. Còn chần chờ gì nữa mà không xách ba lô lên và đến vùng đất dành cho mình hỡi những kẻ mộng mơ !

Một trong những ngọn tháp được thêm vào so với nguyên tác ban đầu của Nhà thờ Hagia Sophia, Istanbul. Nhà thờ này được xây dựng từ năm 532 đến năm 537 theo lệnh của Hoàng đế Byzantine Justinian và đã là Nhà thờ Trí tuệ Thánh thiêng thứ 3 được xây dựng tại địa điểm này (hai nhà thờ trước đã bị phá hủy bởi quân phiến loạn. Sau đó, đến thế kỉ thứ 15 trở thành thánh đường Hồi giáo và được Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ chuyển thành Viện Bảo tàng Quốc gia vào năm 1935.

Một trong những ngọn tháp được thêm vào so với nguyên tác ban đầu của Nhà thờ Hagia Sophia, Istanbul. Nhà thờ này được xây dựng từ năm 532 đến năm 537 theo lệnh của Hoàng đế Byzantine Justinian và đã là Nhà thờ Trí tuệ Thánh thiêng thứ 3 được xây dựng tại địa điểm này (hai nhà thờ trước đã bị phá hủy bởi quân phiến loạn. Sau đó, đến thế kỉ thứ 15 trở thành thánh đường Hồi giáo và được Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ chuyển thành Viện Bảo tàng Quốc gia vào năm 1935.

Nhà thờ Hồi giáo Nuruosmaniye, Istanbul.

Nhà thờ Hồi giáo Nuruosmaniye, Istanbul.

Bên trong Nhà thờ Hồi giáo Nuruosmaniye, Istanbul - một trong những ví dụ cụ thể nhất của kiến trúc Ottoman Baroque.

Bên trong Nhà thờ Hồi giáo Nuruosmaniye, Istanbul - một trong những ví dụ cụ thể nhất của kiến trúc Ottoman Baroque.

Nhà thờ Hồi giáo Blue Mosque, Istanbul. Nơi này còn được gọi là Thánh đường Xanh bởi màu xanh của gạch ốp tường.

Nhà thờ Hồi giáo Blue Mosque, Istanbul. Nơi này còn được gọi là Thánh đường Xanh bởi màu xanh của gạch ốp tường.

Một con ngõ nhỏ cạnh chợ cổ Grand Bazaar - Istanbul.

Một con ngõ nhỏ cạnh chợ cổ Grand Bazaar - Istanbul.

Quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ bay trên con ngõ nhỏ cạnh khu chợ cổ Grand Bazaar - Istanbul.

Quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ bay trên con ngõ nhỏ cạnh khu chợ cổ Grand Bazaar - Istanbul.

Khinh khí cầu bay trên Cappadocia - địa điểm du lịch nổi tiếng ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ, phần lớn nằm trong tỉnh Nevsehir. Nơi đây có cấu tạo địa chất đặc biệt, cũng là điểm bay khinh khí cầu đẹp nhất thế giới.

Khinh khí cầu bay trên Cappadocia - địa điểm du lịch nổi tiếng ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ, phần lớn nằm trong tỉnh Nevsehir. Nơi đây có cấu tạo địa chất đặc biệt, cũng là điểm bay khinh khí cầu đẹp nhất thế giới.

Bạn cũng có thể mua vé bay khinh khí cầu để ngắm nhìn vẻ đẹp yên bình của Cappadocia.

Bạn cũng có thể mua vé bay khinh khí cầu để ngắm nhìn vẻ đẹp yên bình của Cappadocia.

Công viên Quốc gia Goreme - Cappadocia, nơi có những kiến tạo địa chất đặc biệt.

Công viên Quốc gia Goreme - Cappadocia, nơi có những kiến tạo địa chất đặc biệt.

Thư viện Celsus nằm trong khu di tích thành phố cổ Ephesus, một thành phố nổi tiếng vùng Địa Trung Hải của Hy Lạp cổ đại, thuộc tỉnh Izmir - Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay.

Thư viện Celsus nằm trong khu di tích thành phố cổ Ephesus, một thành phố nổi tiếng vùng Địa Trung Hải của Hy Lạp cổ đại, thuộc tỉnh Izmir - Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay.

Nguồn ảnh & video: Lê Kiều Ngọc Thu.

Cường Kaon/Giadinhmoi.vn/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO