Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Top 12 bài hát về trung thu hay, ý nghĩa nhất cho thiếu nhi và người lớn

Bên cạnh những bài hát trung thu sống cùng năm tháng như Chiếc đèn ông sao hay Rước đèn tháng 8,... đã có rất nhiều bài hát về Trung thu vui tươi được các nhạc sỹ sáng tác mà ít ai biết đến.

Bài hát về trung thu hay và ý nghĩa nhất cho thiếu nhi

  Tổng hợp những bài hát hay về trung thu mới nhất

Tổng hợp những bài hát hay về trung thu mới nhất

1. Chiếc đèn ông sao - Nhạc sĩ Phạm Tuyên 

Bài hát Chiếc đèn ông sao luôn là bài hát đứng đầu trong danh sách những ca khúc hay nhất về Tết Trung thu.

Không chỉ được các em nhỏ yêu thích mà với rất nhiều thế hệ bài hát này đều gắn liền với những kỉ niệm về tết thiếu nhi, về việc rước đèn, đón Trung thu bên cạnh bạn bè và người thân của mình. 

Lời bài hát như sau:

Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu.

Cán đây rất dài cán cao quá đầu.

Em cầm đèn sao em hát vang vang.

Đèn sao tươi màu của đềm rằm liên hoan!

Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh!

Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời.

Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh.

Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi!

Đây đèn ông sao sao năm cánh tươi vàng.

Ánh sao sáng ngời chiếu miền non ngàn.

Đây cầm đèn sao sao chiếu vô nam.

Đây ánh hoà bình đuổi xua loài xâm lăng!

Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh!

Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời.

Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh.

Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi.

2. Vầng trăng cổ tích: Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương

Lời bài hát như sau:

Một vầng trăng tỏ, treo trên đỉnh trời

Bay về đâu thế đàn cò trắng ơi

Bà ơi chú cuội có nhớ nhà không?

Sao như cháu thấy, sao như cháu thấy chú đang xuống trần

Nghìn năm rùi nhỉ, bên gốc cây đa

Cuội ơi em hỏi trăng non hay già

Nghìn năm rùi nhỉ, bên gốc cây đa

Cuội ơi em hỏi trăng non hay già

Một đàn chim nhỏ chơi trăng giữa trờiBiết bao giờ nhỉ cuội được xuống chơi

Bà ơi chú cuội có nhớ nhà không?

Sao như cháu thấy, sao như cháu thấy chú đang xuống trần

Nghìn năm rùi nhỉ, bên gốc cây đa

Cuội ơi em hỏi trăng non hay già

Nghìn năm rùi nhỉ, bên gốc cây đa

Cuội ơi em hỏi trăng non hay già

3. Rước đèn tháng tám - Nhạc sĩ Vân Thanh

''Rước đèn tháng Tám'' do cố nhạc sĩ Đức Quỳnh sáng tác, đã làm sống lại kỷ niệm tuổi thơ của biết bao người cứ mỗi dịp Trung Thu đến, gợi nhớ về ký ức lại được tung tăng rước đèn đi chơi.

Bài hát được nhiều thế hệ thiếu nhi học thuộc lòng, gắn liền với hoạt động múa rước trong đêm hội trăng rằm:

Tết Trung Thu rước đèn đi chơi

Em rước đèn đi khắp phố phường

Lòng vui sướng với đèn trong tay

Em múa ca trong ánh trăng rằm

Đèn ông sao với đèn cá chép

Đèn thiên nga với đèn bướm bướm

Em rước đèn này đến cung trăng

Đèn xanh lơ với đèn tím tím

Đèn xanh lam với đèn trắng trắng

Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu

Tít trên cao dáng tròn xinh xinh

Soi xuống trần ánh sáng dịu dàng

Rằm tháng tám bóng Hằng trong sáng

Em múa ca vui đón chị Hằng

Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh

Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính

Em rước đèn này đến cung trăng

Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh

Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính

Em rước đèn mừng đón chị Hằng

Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm

Em bé nhà ưa đứng quây quần

Đòi hạt sen bánh dẻo đầy nhân

Em muốn ăn bốn, năm ba phần

Ngọt thơm như bánh dẻo bánh nướng

Ngọt cay như mứt gừng mứt bí

Ăn mát lòng lại thấy vui thêm

Hạt dưa nghe cắn nổ lốp đốp

Người vui hoan nói cười hấp tấp

Bao tấm lòng mừng đón trăng rằm

4. Thằng Cuội - Cố nhạc sĩ Lê Thương

Một bài hát khác dành cho thiếu nhi vui đêm Trung thu được liệt vào hàng kinh điển là Thằng Cuội của nhạc sĩ Lê Thương (đã mất năm 1996).

Bài hát này không chỉ cuốn hút thế giới tuổi thơ mà còn hấp dẫn cả những người lớn tuổi bởi giai điệu trong sáng, ca từ dễ thương và ngộ nghĩnh:

Lời bài hát Thằng Cuội như sau:

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

Có thằng Cuội già ôm một mối mơ

Lặng im ta nói Cuội nghe

Ở cung trăng mãi làm chi

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

Có thằng Cuội già ôm một mối mơ

Gió không có nhà

Gió bay muôn phương

Biền biệt chẳng ngừng

Trên trời nước ta

Lặng nghe trăng gió bảo nhau

Chị kia quê quán ở đâu

Gió không có nhà

Gió bay muôn phương

Biền biệt chẳng ngừng

Trên trời nước ta

Các con dế mèn suốt trong đêm khuya

Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ

Đền công cho dế nỉ non,

Trời cho sao chiếu ngàn muôn

Các con dế mèn suốt trong đêm khuya

Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ

Sáng rơi xuống đời, sáng leo lên cây

Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây

Cùng trông ánh sáng cười vui

Chị em ta hãy đùa chơi

Sáng rơi xuống đời, sáng leo lên cây

Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây

Các em thích cười muốn lên cung trăng

Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang

Mười lăm tháng Tám trời cho

Một ông trăng sáng thật to

Các em thích cười muốn lên cung trăng

Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang

Các em thích cười muốn lên cung trăng

Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang

Cho mượn cái thang ...

5. Em đi xem hội trăng rằm - Nguyễn Nghị

Nhân Gian xem hội trăng tròn,

trăng tròn mười sáu thật to

Người ta đi đứng thật đông

Đêm nay là hội trăng tròn

vui bên nhau ngắm trăng

Em đi xem hội trăng tròn

Áo quần hài gấm bảnh bao

Nhìn lên trên trời

Ông trăng soi lên bóng em nằm nghiêng 

Ông trăng í a nằm nghiêng

Ông trăng í a nằm nghiêng

Í a í a nằm nghiêng

Nhân gian í a nằm nghiêng

Em đi em lạc lối về

Giữa đường gặp mấy chàng trai

Hỏi thăm con đường nhà em

quen ra hóa ra gần nhà

Theo nhau đi tìm lối về

trăng tròn thật sáng đằng sau

Vầng trăng khoác em áo quyện

soi lên bóng em nằm nghiêng

6. Đếm sao: Văn Chung

 Lời bài hát Đếm sao:

Một ông sao sáng hai ông sáng sao

Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng

Bốn ông sao sáng

Kìa năm ông sao sáng

Kìa sáu ông sáng sao trên trời cao   

7. Ông trăng xuống chơi - Tác giả Phạm Duy

Đây cũng là một bài hát đêm Trung Thu được nhiều em nhỏ yêu thích mang âm hưởng đồng dao vô cùng độc đáo. Nhiều người nghĩ rằng cái lời bài hát tưởng chừng ngây ngô, thế nhưng lại hàm chứa cả triết lý cho và nhận ở đó  

Lời bài hát:

''Ông trăng xuống chơi cây cau thì cau sẽ cho mo

Ông trăng xuống chơi học trò thì học trò cho bút

Ông trăng xuống chơi ông bụt thì ông bụt cho chùa

Ông trăng xuống chơi nhà Vua thì nhà Vua cho lính

Ông trăng xuống chơi đền thánh thì cụ chánh cho mõ...

Ông trăng xuống chơi nồi chõ thì nồi chõ cho vung

Ông trăng xuống chơi cành sung

Thì cành sung cho nhựa

Ông trăng xuống chơi con ngựa thì con ngựa cho tầu

Ông trăng xuống chơi cần câu thì cần câu cho lưỡi

Ông trăng xuống chơi cây bưởi thì cây bưởi cho hoa

Ông trăng xuống chơi vườn cà thì vườn cà cho trái

Ông trăng xuống chơi gái đẹp thì gái đẹp cho chồng

Ông trăng xuống chơi đàn ông thì đàn ông cho vợ.

Ông trăng trả vợ đàn ông

Trả chồng cô gái

Trả trái cây cà

Trả hoa cây bưởi

Trả lưỡi cần câu

Trả tầu cho ngựa

Trả nhựa cây sung

Trả vung nồi chõ

Trả mõ ông chánh

Trả lính nhà vua

Trả chùa cho bụt

Trả bút học trò

Trả mo cây cau

Trả mo cây cau

Trả mo cây cau

Trả mo cây cau...''

8. Vầng trăng cổ tích - Phạm Đăng Khương

Với giai điệu trong sáng, hồn nhiên ca khúc này như một chuyện nhỏ đầy thú vị của một em bé khi đang ngồi ngắm trăng.

Những hình ảnh tượng trưng cho tết Trung Thu như chú cuội, cây đa, vầng trăng xuất hiện trong bài hát càng làm cho người nghe cảm thấy đây thật sự là một đêm trăng bình yên mang một vẻ đẹp đầy chất thơ: 

"Một vầng trăng tỏ, treo trên đỉnh trời

Bay về đâu thế đàn cò trắng ơi

 Bà ơi chú cuội có nhớ nhà không ?

Sao như cháu thấy, sao như cháu thấy chú đang xuống trần

 Nghìn năm rùi nhỉ, bên gốc cây đa

Cuội ơi em hỏi trăng non hay già

 Nghìn năm rùi nhỉ, bên gốc cây đa

Cuội ơi em hỏi trăng non hay già

Một đàn chim nhỏ chơi trăng giữa trời

Biết bao giờ nhỉ cuội được xuống chơi 

Bà ơi chú cuội có nhớ nhà không ?

Sao như cháu thấy, sao như cháu thấy chú đang xuống trần

Nghìn năm rùi nhỉ, bên gốc cây đa

Cuội ơi em hỏi trăng non hay già

Nghìn năm rùi nhỉ, bên gốc cây đa

Cuội ơi em hỏi trăng non hay già''

Bài hát về trung thu hay nhất cho người lớn

1. Ánh trăng tuổi thơ - Sáng tác nhóm M4U

Đêm trăng lên cao

Sáng soi bao nụ cười

Nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ.

 Miên man câu ca

Đón trăng thu đêm rằm

Chị Hằng lượm khóm sao gửi đến em.

Một niềm hạnh phúc trong đời

Được gửi hơi ấm nụ cười

Một vầng trăng khuya rực rỡ muôn màu tình yêu thương

Gửi đến trẻ thơ bao giấc mơ bình yên.

[ĐK:]

Rực rỡ bao màu ước vọng xưa

Nụ cười thân thương bao niềm vui mới

Gửi gió mang hạnh phúc về đây

Để cùng chung vui với em đêm nay

Một vầng trăng thu sang mãi trong em.

Bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi

Đẹp những giấc mơ đẹp

Sẽ luôn bên em

Bé ơi ngủ ngoan trong tiếng ru hời

Vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ

À ơi à ơi à a ơi

Chúc bé ngủ ngon.  

2. Chú Cuội Xì Tin - Trình bày Phan Đình Tùng

Trên trời cao ,muôn ánh sao,

Như chiếu xuống cho chú cuội này,

Đàn ca để cho nhân thế bao buồn vui,

Không còn ai ,trên thế gian,

Sẽ phải khóc cho những chuyện tình,

Và ngày cô đơn giống như cuội này. 

Rồi chú hát tính tan,lời chú hát sẽ mãi ngân vang.

Để cho ngày thêm thắm tươi,để cho ngày thêm ước mơ.

Cười lên nhé hãy vui rồi năm tháng sẽ trôi qua thôi.

Rồi ta bồng bềnh hát ca ,rồi ta cười vui thế thôi.

Thật yêu đời.

Đêm trần gian, tiếng khóc ai ,

Đã đánh thức nơi cung trăng này,

Thì ra tình yêu em đã chao về ai,

Hãy nhìn xêm,nơi chốn đây,

Cuội phải sống cô đơn một mình,

Vẫn đùa vẫn vui hát ca tháng ngày.

 Rồi chú hát tính tan,lời chú hát sẽ mãi ngân vang.

Để cho ngày thêm thắm tươi,để cho ngày thêm ước mơ.

Cười lên nhé hãy vui rồi năm tháng sẽ trôi qua thôi.

Rồi ta bồng bềnh hát ca ,rồi ta cười vui thế thôi.

Thật yêu đời.  

3. Cuội khờ - Sáng tác Juun Đăng Dũng 

Cuội khờ pha trộn giữa nét truyền thống và hiện đại từ âm nhạc cho đến hình ảnh. Thể loại future bass thịnh hành kết hợp với một chút âm hưởng dân ca Bắc bộ tạo nét thú vị cho ca khúc:

Một hôm trăng ở trên cao

Bóng mây la đà chiếu soi mặt hồ

Trời thu giấc ngủ chiêm bao

Hóa thân chú Cuội yêu thầm Hằng Nga.

Cuộc đời đôi khi thấy chán

Nên muốn được thành tiên bay khắp nơi trên trời

Không còn lo ngày mai ra sao

Đêm ngày rong chơi ta ở trên cao.

Ah í a i à í a

Làn gió đưa hồn ta bay về nơi xa

Ah í a i à í a

Đời bỗng vui làm sao khi có trăng và em.

Ah í a i à í a

Trần thế ơi giờ ai hạnh phúc được như ta

Ah í a i à í a

Nào cùng ta bay bay bay bay lên trời.

(Chốn nhân gian khắp nơi đều là nhà.)

[ĐK:]

Bay nào bay nào bay nào bay, bay đến cung trăng

Nào bay nào bay nào bay bay với chị Hằng

Dưới gốc đa thần có Chú Cuội ngồi, ngồi đếm lá rơi xuống trần.

Bay nào bay nào bay nào bay, bay đến cung trăng

Nào bay nào bay nào bay bay tới ngân hà

Cuội khờ là ta đó, người ta vẫn kêu là.

Chú Cuội ngồi gốc cây đa

Chú Cuội ngồi gốc cây đa

Chú Cuội ngồi gốc cây đa

Hằng Nga là vợ của ta.

Chú Cuội ngồi gốc cây đa

Chú Cuội ngồi gốc cây đa

Chú Cuội ngồi gốc cây đa

La la la la la la la la.   

4. Trung thu về thăm chùa - Sáng tác Chân Quang

Ngày trung thu nơi ngôi chùa thân yêu

Nhìn trăng lên bên lưng đồi cheo leo

Nghe tiếng kinh bay theo làn mây chiều.

Ngồi gần nhau cho tâm hồn tìm ra

Lòng từ bi lan trên ngàn đường xa

Thấy ta là ngọn gió thoáng qua cây lá

Là suối reo quanh khe đá xa bờ

Trong đêm trăng xin nhớ lời Phật trao

Tâm an vui theo chánh pháp nhiệm màu

Đời chóng qua như những lần thay áo

sống vô thường tập từng cơn cuốn mau

Ngồi lại đây cho tay tìm bàn tay

Tình anh em không bao giờ đổi thay

Dù mai xa chân muôn ngàn chân mây

Lòng xin luôn luôn ghi khắc đêm nà

Trên đây là những bài hát về trung thu hay và ý nghĩa nhất dành cho trẻ nhỏ và người lớn. Chúc bạn và gia đình có một cái Tết Trung thu vui vẻ ấm cúng. 

H.Tú (T/h)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO