Báo Điện tử Gia đình Mới

Trường Đại học dành cho người cao tuổi tại Bắc Kinh: Lạc quan đón nhận sự cô đơn

Tại quận Tây Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc có một trường đại học dành cho người cao tuổi. Tại đây, người già được học tiếng Anh, học nhiếp ảnh và nhiều môn học thú vị khác.

giadinhmoi (2)

Trường đại học dành cho người cao tuổi tại quận Tây Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc là một trường học đặc biệt dành cho cán bộ nghỉ hưu và những người cao tuổi có độ tuổi trung bình dưới 75 tuổi và có sức khỏe tốt đi học.

Tại đây, người cao tuổi được học về thư pháp, hội họa, văn học, tiếng Anh, nhiếp ảnh, tin học, thủ công...

Cũng giống như các trường đại học khác, trường đại học này mỗi năm có 2 học kỳ, mỗi học kỳ kéo dài 4 tháng và gồm 16 tuần học.

Hiện nay, trường đại học này gồm có 53 lớp học, với 2200 học viên đều là những người cao tuổi đã về hưu, người trẻ nhất là 50 tuổi, già nhất là 80 tuổi.

giadinhmoi (1)

Đây là một đơn vị thành viên của hiệp hội đại học người già toàn quốc, là một trường học tân tiến tại Trung Quốc với mục đích phục vụ người cao tuổi và thể hiện sự kính trọng đối với họ.

Tại đây, giờ học tiếng Anh mỗi ngày bắt đầu vào 9 giờ sáng. Có những người phải dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị, sau đó 6 giờ ra khỏi nhà để đến trường học.

Vở học tiếng Anh của những người cao tuổi

Vở học tiếng Anh của những người cao tuổi

giadinhmoi (4)
Họ đều là những người đã nghỉ hưu nhưng vẫn muốn có cơ hội học hỏi những điều mới

Họ đều là những người đã nghỉ hưu nhưng vẫn muốn có cơ hội học hỏi những điều mới

Những người cao tuổi học ở đây chia sẻ: 'Chúng tôi tuy tuổi đã già, nhưng tinh thần thì không hề già chút nào.'

Có những người học ở trường này đã 10 năm, kiến thức học được đã ghi đầy vài quyển vở.

Mỗi ngày, các ông bà đều đến lớp học, về nhà lại tự học và làm bài tập về nhà.

Giáo viên ở đây cũng là những người đã về hưu, thay vì ở nhà an hưởng tuổi già, họ đến đây để tiếp tục dạy học cho những người có tuổi đời ngang mình.

So với những người trẻ, họ dường như quý trọng cơ hội được học hơn rất nhiều. Mỗi tiết học cả thầy và trò đều học bằng cả trái tim.

giadinhmoi (1)

Cô Sheng đã học tại trường đại học này 6 năm, học được rất nhiều điều mới mẻ như xử lý hậu kỳ ảnh và video, nhiếp ảnh, tiếng Anh...

Ngoài việc kiếm một thứ gì đó để học, để làm, mục đích của những người cao tuổi đến đây học còn là để luyện tập cho não bộ được linh hoạt, ngăn chặn bệnh Alzheimer ở người già.

Giáo viên của trường cho rằng, việc học là công việc cả đời, không thể vì tuổi già mà ngừng học được.

Có những người vì muốn bù đắp quãng thời gian còn trẻ không có cơ hội được học, nên đến khi về già, họ đi học để có thêm kiến thức bất chấp tuổi đời đã cao. 

Nhiều người đến học tiếng Anh để có thể 'theo kịp' con cái, vì con cái họ đều sống ở nước ngoài.

giadinhmoi (2)
Giáo viên tại trường cũng là các giáo viên đã về hưu

Giáo viên tại trường cũng là các giáo viên đã về hưu

Những người già thường có cảm giác cô đơn khi con cháu đều có công việc riêng và không còn 'mặn mà' với họ.

Việc đi học giúp họ có tinh thần tích cực và lạc quan hơn. Đồng thời cũng có thêm nhiều người bạn để sẻ chia trong cuộc sống. 

Đối với họ, sự cô đơn không phải là thứ gì đó cần khắc phục hay trốn tránh, mà nên dùng kiến thức để 'đón nhận' sự cô đơn theo cách lạc quan nhất.  

Lam/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO