Báo Điện tử Gia đình Mới

Truy tìm người đàn ông vứt bỏ chú cho bị gãy chân lòi cả xương bên đường giữa đêm khuya

Chú chó gãy chân bất ngờ bị vứt bỏ trước cửa một người xa lạ và người đàn ông thì nhanh chóng lên xe biến mất.

Chú chó có tên Bạch Tuyết thuộc giống Lurcher được người dân phát hiện sau khi một người đàn ông đội mũ bóng chày màu trắng gõ cửa nhà họ ở Flamstead, Hertfordshire, Anh vào khoảng 11 giờ tối thứ Sáu tuần trước. 

Xương bị gãy đã đâm xuyên qua da chân sau của Bạch Tuyết. Chấn thương dạng này thường được thấy trong những hoạt động tổ chức trái phép có tên là hare coursing (cho chó săn rượt đuổi thỏ).

  Bạch Tuyết bị vứt bỏ trước thềm cửa với cái chân bị gãy và thương hở (Ảnh: RSPCA)

Bạch Tuyết bị vứt bỏ trước thềm cửa với cái chân bị gãy và thương hở (Ảnh: RSPCA)

  Người đàn ông giấu mặt gõ của nhà trước khi vứt chú chó bị thương nặng (Ảnh: INS)

Người đàn ông giấu mặt gõ của nhà trước khi vứt chú chó bị thương nặng (Ảnh: INS)

Người dân đã gọi Hội Hoàng gia Bảo vệ Động vật (RSPCA) đến đón chú chó vào khoảng 11 giờ đêm thứ 6 tuần trước.

Bạch Tuyết khoảng 4, 5 tuổi và đang được các nhân viên Bệnh viện Thú y Putney của RSPCA ở London chăm sóc.

Tổ chức từ thiện phúc lợi động vật đã công bố một hình ảnh tĩnh cắt từ video do camera an ninh ghi lại để tìm người đàn ông phải chịu trách nhiệm.

Thanh tra RSPCA Phil Norman đã đi đón chú chó và hiện đang điều tra.

"Người trình báo đã quay được khoảnh khắc người đàn ông vô tâm vứt bỏ chú chó ngoài cửa khi xem lại camera an ninh", thanh tra Norman cho hay.

  Xương bị gãy đã đâm xuyên qua da chú chó tội nghệp (Ảnh: RSPCA)

Xương bị gãy đã đâm xuyên qua da chú chó tội nghệp (Ảnh: RSPCA)

  RSPCA đang chăm sóc cho Bạch Tuyết trước khi chú chó tìm được chủ mới (Ảnh: INS)

RSPCA đang chăm sóc cho Bạch Tuyết trước khi chú chó tìm được chủ mới (Ảnh: INS)

Thanh tra thông báo truy tìm người đàn ông vô trách nhiệm đã vứt bỏ chú chó.

Vết thương của Bạch Tuyết khiến các bác sĩ cũng cảm thấy xót xa vì phần xương nhô hẳn ra ngoài. Bạch Tuyết đã được cho thuốc giảm đau, chụp X-quang và kiểm tra sức khỏe.

Các bác sĩ hi vọng có thể giữ được cái chân của chú chó nhưng họ vẫn còn lo lắng vết thương có thể bị nhiễm trùng và trong trường hợp xấu thì Bạch Tuyết có thể sẽ phải cắt cụt chân.

"Nó là một con chó ngọt ngào, dịu dàng, thân thiện và thật đau lòng khi nghĩ rằng ai đó có thể lạnh lùng vứt bỏ nó vào giữa đêm trong tình trạng ấy".

May mắn chú chó đã an toàn và đang được chăm sóc tốt nhất. Hi vọng Bạch Tuyết sớm có thể đi lại trên những đôi chân của mình và tìm được gia đình mới.

(Theo Metro)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO