Báo Điện tử Gia đình Mới

Từ bức thư của một cô bé 'ghét Tết', nhận ra: Tết là để yêu con nhiều hơn!

Trong cuộc sống bận rộn và có quá nhiều áp lực, Tết dường như là thời gian duy nhất trong năm ta có thể lắng lại để sống thật với mình, yêu thương nhiều hơn những người trong gia đình, để ý hơn những khoảnh khắc giá trị mà ngày thường ta vội vã bỏ qua.

tet yeu thuong_cover

Thời gian không bao giờ quay trở lại, mỗi dịp Tết qua đi bạn lại nhìn thấy con lớn hơn. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc vô giá, nhưng cũng có những điều hẳn sẽ làm bạn nuối tiếc.

Từ một lá thư của cô bé "ghét Tết"

Vào đầu tháng 1/2018, có một bài văn được cư dân mạng lan truyền.

Đề bài được cô giáo ra là: "Hãy phát biểu cảm nghĩ của em về ngày Tết".

Bài viết của một em học sinh (không chia sẻ tên cụ thể) đã nói lên những suy nghĩ chân thật: ‘Mỗi lần đến Tết là em thấy mệt mỏi, mẹ em mệt mỏi, cả nhà em mệt mỏi’.

Bài văn "gây bão mạng" về Tết có đoạn:

"Lúc trước, em rất thích Tết, nhưng vì Tết mà mẹ em mệt thì em không thích nữa... Em không muốn nhìn mẹ xanh xao, ốm đau, lúc nào cũng cây chổi, cây lau nhà, cầm cái chảo và lúc nào cũng lăn vào bếp làm đồ ăn đón khách, mẹ đã quá mệt mỏi rồi.

(...)

Ba hay nói với mẹ: ‘Nhìn mẹ cười là thấy Tết trọn vẹn rồi’, nhưng mẹ chẳng chịu, lại còn la ba! Mẹ ơi! Tết không cần hoàn hảo đâu mẹ ơi!’

Bài văn được cô giáo cho điểm 9, với lời nhận xét: ‘Bài viết cảm xúc chân thành... Bài văn của con làm cô suy nghĩ nhiều. Cảm ơn con!"

Có ý kiến đồng tình, có ý kiến phản đối khi đề cập đến chuyện "Tết có cần hoàn hảo".

Tuy nhiên, nếu nhìn bài văn này dưới góc nhìn của một bà mẹ, chắc hẳn bạn sẽ giật mình.

Đúng là, có những lúc vì cố gắng để có cái Tết hoàn hảo, mẹ đã trở nên cáu gắt...

Đúng là, có những lúc vì cố gắng có cái Tết ‘mâm cao cỗ đầy’, mẹ đã không có thời gian quan tâm đến niềm vui của con. Trẻ con đâu cần những gì hình thức, phiền hà, thể diện... như người lớn.

Đúng là, có nhiều lúc, trong cả năm... mẹ cứ chạy theo những công việc, trách nhiệm, tiền bạc, mà quên nghĩ xem: con thực sự có cần những điều đó không?

gia dinh gan ket

Con lớn lên nhanh quá...

Chắc chắn là bạn yêu con, bạn làm việc từ sáng sớm hoặc mò mẫm đêm khuya cũng là để chu cấp cho con.

Bạn yêu con và đi làm cặm cụi để đảm bảo rằng trong nhà đầy những món ăn mà con yêu thích, để có tiền mua bất cứ thứ gì con cần.

Nhưng thử đoán xem, những lúc bạn đi làm hoặc đơn giản là quá mệt mỏi sau khi đi làm, không muốn ở gần và chăm sóc con nữa, bạn đã bỏ lỡ những gì?

Bạn nhờ chồng tắm cho con, và bạn bỏ lỡ bài hát ngớ ngẩn siêu yêu mà con tự bịa ra trong lúc tắm.

Bạn bỏ lỡ việc gội đầu cho con, nhìn thấy bong bóng xà phòng bay lơ lửng trên đầu bé yêu và cùng bé cố sức bắt lấy vài quả bong bóng nhiều sắc màu.

Bạn bỏ lỡ việc lau người cho bé, nghe bé cười nắc nẻ vì nhột.

Nếu bạn không có thời gian ăn tối cùng con, bạn sẽ bỏ lỡ việc trò chuyện với con về những chuyện ngộ nghĩnh của con ở trường. Cũng có khi là một chuyện buồn, ví dụ như con giận nhau với bạn ngồi bên cạnh, bạn nằm cạnh giành chăn của con trong giờ ngủ trưa.

Con cũng có thể chẳng có những trò vui vẻ, chẳng trò chuyện gì khi người tắm cho con hay ăn cùng con không phải là mẹ.

Dù thế nào đi chăng nữa, cả mẹ và con sẽ bỏ lỡ nhiều điều nếu như công việc luôn được ưu tiên hàng đầu.

Điều đáng sợ nhất là, những gì bị ‘bỏ qua’ đó trở thành thói quen.

Và rồi con dần lớn lên, chẳng mấy chốc từ một cô nhóc bé xíu nói líu lo suốt ngày, trở thành cô nàng tuổi teen lạnh lùng, khép kín.

Khi con không còn vùi đầu vào lòng mẹ mỗi tối đi ngủ, hỏi han thắc mắc không dứt, con có xây một bức tường xung quanh để bảo vệ thế giới của riêng mình hay không?

Đọc sách cùng con, tắm cho con... đây có phải là điều mà năm vừa qua bạn đã bỏ lỡ vì quá bận rộn?

Đọc sách cùng con, tắm cho con... đây có phải là điều mà năm vừa qua bạn đã bỏ lỡ vì quá bận rộn?

Hôm nay, bạn có thể rất mệt mỏi, nhưng ngay sau khi đọc xong bài viết này, hãy đứng dậy và tìm con, hôn lên trán con và nói ‘Mẹ yêu con nhất trần đời!’

Hãy làm tất cả những điều nho nhỏ như thế cho con yêu của mình, vì một ngày thì thật dài nhưng một năm lại vô cùng ngắn ngủi.

Đừng để bản thân mình cảm thấy nuối tiếc vì không gắn kết với con thật nhiều trong thời gian con còn nhỏ – khi con chưa hề xây lên một bức tường ngăn cách nào giữa con và bạn.

Tết là thời gian để yêu thương và quan tâm đến con nhiều nhất trong năm, các mẹ nhớ nhé!

tet yeu thuong_last

Phương Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO