Báo Điện tử Gia đình Mới

Vẻ đẹp thanh khiết của Ngọc Trân, Hoàng My khi tặng sách

Á hậu Hoàng My và "Nàng thơ xứ Huế" Ngọc Trân đồng hành cùng Hành trình từ trái tim đến với trường Đại học Ngoại ngữ và Cao đẳng Công nghệ Huế.

  Vẻ đẹp thanh khiết của Ngọc Trân, Hoàng My khi tặng sách

Vẻ đẹp thanh khiết của Ngọc Trân, Hoàng My khi tặng sách

Cuối tuần qua, “Hành trình từ trái tim” cùng với Á hậu Hoàng My, “Nàng thơ xứ Huế” Ngọc Trân tiếp tục giao lưu, trao tặng hàng nghìn cuốn sách quý do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend - Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết tuyển chọn cho sinh viên Đại học Ngoại ngữ và Cao đẳng Công nghệ (Huế).

Sở hữu gương mặt khả ái, nét đẹp thanh khiết, dịu dàng đậm chất cố đô, "Nàng thơ xứ Huế" Ngọc Trân nhận được nhiều sự chú ý của các bạn trẻ.

Vẻ đẹp thanh khiết của Ngọc Trân, Hoàng My khi tặng sách 1

Một năm cùng hành trình đi khắp mọi miền tổ quốc, lần này đặc biệt có mặt tại Huế - quê hương của mình, Ngọc Trân cho biết rất tự hào và xúc động khi được trò chuyện với các bạn sinh viên về con đường lập nghiệp cũng như thói quen đọc sách.

Ngọc Trân bày tỏ sự biết ơn với Tập đoàn Trung Nguyên Legend vì đã cho cô cơ hội trở về quê hương và chia sẻ những nội dung thiết thực với giới trẻ.

Đây là hành trình nhân văn bởi không chỉ mang đến tri thức mà còn lan tỏa tình yêu thương đến thanh niên Việt. Mỗi lần tham gia hành trình, Trân càng cảm nhận được tâm huyết của người đứng đầu Trung Nguyên Legend với mong muốn tặng sách quý để cả quốc gia cùng khởi nghiệp kiến quốc”, Ngọc Trân nói.

Vẻ đẹp thanh khiết của Ngọc Trân, Hoàng My khi tặng sách 2

Ngọc Trân chia sẻ, điều cô cảm thấy mình khác biệt rõ rệt nhất sau 1 năm tham gia hành trình, đó là sự trưởng thành.

Nếu như trước đây Trân muốn làm việc gì đó nhưng lại chần chừ vì sợ không đủ khả năng, thì bây giờ, Trân có sự tự tin, có ý chí, khát vọng chinh phục thử thách.

Trân từng rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 để hoàn thành việc học và theo đuổi đam mê làm MC. Hành trình này không chỉ dài mà đầy rẫy khó khăn nhưng chính điều đó đã cho Trân nhiều bài học.

Những va vấp đã khiến Trân nhận ra, trên đời này không bao giờ có thất bại, tất cả chỉ là thử thách mà thôi".

Ngọc Trân kể, từ nhỏ cô đã có ước mơ trở thành BTV truyền hình nên âm thầm trau dồi kiến thức, kĩ năng và trở thành cộng tác viên của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế khi mới là học sinh cấp 2.

Những ngày đầu làm MC, Ngọc Trân rất run, khó nhớ kịch bản. Nhiều lần áp lực, Trân đã nghĩ đến việc buông xuôi. Tuy nhiên, khát khao trở thành BTV đã thôi thức Trân. Đó là lý do sau mỗi mỗi chương trình, Trân đều xem lại để rút kinh nghiệm, thay đổi nhằm tiến bộ hơn. Sau này, Ngọc Trân chọn Khoa Báo chí tiếp tục thực hiện ước mơ”.

Sự nỗ lực và cố gắng của bản thân của Ngọc Trân đã được ghi nhận. Khi còn là sinh viên, cô đã được giao các chương trình lớn hơn về kinh tế, du lịch, bản tin thời tiết...

Vẻ đẹp thanh khiết của Ngọc Trân, Hoàng My khi tặng sách 3

Hiện Ngọc Trân giữ vai trò host trong nhiều chương trình, năm qua, cô gây ấn tượng với "Nàng thơ xứ Huế" - chương trình giới thiệu tinh hoa văn hoá con người Việt Nam mà đặc biệt là xứ Huế. Đây là chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, được chiếu song song giữa 2 nước.

Ngọc Trân chia sẻ, cô thích nhất cuốn Khuyến học bởi các câu chuyện về những giá trị vĩ đại mà Nhật Bản đạt được như tinh thần quốc gia, ý thức công dân, lòng tự tôn và “giúp Trân hiểu được bài học về giá trị, sức mạnh của tri thức với thông điệp: Một dân tộc vĩ đại là một dân tộc biết thượng tôn và tôn thờ tri thức”.

Vẻ đẹp thanh khiết của Ngọc Trân, Hoàng My khi tặng sách 4

Á hậu Hoàng My đồng hành cùng Hành trình đến nhiều nơi, từ vùng núi cao đến biển đảo và vùng sông rạch Đồng bằng Sông Cửu Long. Giao lưu với sinh viên Huế, Hoàng My đã kể câu chuyện của bản thân, khi không ngại khó khăn, nguy hiểm để quyết tâm một mình xách balo đi qua 22 nước, sinh sống ở 3 quốc gia Mỹ, Nhật, Israel.

Bằng trải nghiệm của bản thân thời gian qua, Á hậu Hoàng My nhận định, người Việt Nam rất thông minh nhưng chưa phát huy được hết khả năng.

Vì vậy, những cuốn sách mà hành trình trao tặng sẽ đánh thức ý chí, khát vọng vươn lên của nhiều người. Từ đó, không chỉ khiến cuộc sống của bạn thay đổi mà còn cả quốc gia, dân tộc", Hoàng My nói.

Vẻ đẹp thanh khiết của Ngọc Trân, Hoàng My khi tặng sách 5

Đó là lý do Hoàng My gắn bó nhiều năm cùng Hành trình từ trái tim.

My thấy việc trao tặng tri thức quá tuyệt vời. Nhiều năm ở Israel, một đất nước nhỏ bé, không được thiên nhiên ưu ái, thường xuyên có súng đạn, đánh bom, sự sống bị đe dọa từng ngày. Nhưng tinh thần đoàn kết, sức mạnh dân tộc đã tạo nên một đất nước Israel kiên cường, giàu có khiến nhiều quốc gia trên thế giới phải nể phục và học tập.

Cũng ở đây, được tiếp xúc với nhiều nhân vật nổi tiếng, đạt giải Nobel nên My càng cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của tri thức, của việc đọc sách. Cùng với Trung Nguyên, My trân trọng gửi tặng các bạn những cuốn sách mang đến các bí kíp, kiến thức, công cụ, ý tưởng để giành lấy thành công”.

Vẻ đẹp thanh khiết của Ngọc Trân, Hoàng My khi tặng sách 6

Những ngày ở Huế, Ngọc Trân đã trở thành “hướng dẫn viên du lịch”, giới thiệu đến Hoàng My những cảnh đẹp và con người nơi đây.

Vẻ đẹp thanh khiết của Ngọc Trân, Hoàng My khi tặng sách 7

Ảnh: Kông Định

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO