Báo Điện tử Gia đình Mới

Vụ nam Việt kiều Canada bị tạt axit, cắt gân chân: Thông tin bất ngờ về người anh trai

Liên quan đến vụ anh Võ Duy Nghiêm, Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân tại Quảng Ngãi ngày mùng 5 Tết, mới đây người nhà anh Nghiêm vừa tiết lộ một thông tin bất ngờ về anh trai của Nghiêm.

Như trước đó đã đưa tin, sau 2 ngày xảy ra vụ việc anh Võ Duy Nghiêm bị tạt axit, cắt gân chân, anh trai của Nghiêm là Võ Duy Hoàng vội vã rời Việt Nam sang Canada sớm hơn dự định khiến mọi người khá bất ngờ.

Ông Võ Duy Linh (bố ruột của Nghiêm) chia sẻ trên báo chí về 2 cuộc gọi hiếm hoi của Hoàng về cho gia đình sau khi sang Canada. Cụ thể:

"Từ hôm sang Canada đến nay, Hoàng điện thoại về nói chuyện với tôi 2 lần. Cuộc gọi đầu nó giải thích rời quê sớm sang bên đó đi làm kiếm tiền gửi về chữa trị cho em.

3 ngày trước, nó gọi về lần 2 bàn bạc bán bớt động sản để gửi tiền về Việt Nam chữa trị cho em nó" - Ông Linh cho hay.

  Hiện Võ Duy Nghiêm đang được điều trị tại bệnh viện ở Thái Lan

Hiện Võ Duy Nghiêm đang được điều trị tại bệnh viện ở Thái Lan

Được biết, Võ Duy Hoàng là con trai cả của ông Võ Duy Linh. Năm 2013, Hoàng bảo lãnh cha mẹ cùng em trai là Võ Duy Nghiêm sang Canada theo diện xuất khẩu lao động.

Năm 2014, Nghiêm tìm hiểu và yêu Ngọc Trâm (bạn gái hiện tại), sau đó Nghiêm tách ra làm riêng. Tới năm 2018, Nghiêm cùng bạn gái mở tiệm nail tại TP Vancouver (Canada). 

Tết Nguyên đán 2019, Nghiêm cùng Trâm về thăm quê thì xảy ra sự việc thương tâm trên.

Sau khi Nghiêm gặp nạn, cơ quan Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã đề xuất cơ quan chức năng cấm xuất cảnh với Võ Duy Hoàng (quốc tịch Canada) để phục vụ công tác điều tra.

Tuy nhiên, trong lúc cơ quan chức năng đang làm thủ tục đề nghị cấm xuất cảnh thì Hoàng đã sang Canada.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và truy tìm thủ phạm gây ra vụ việc chấn động này.

Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng 20 giờ ngày 9/2 (tức mùng 5 Tết) tại khu vực bãi biển Khe Hai, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, quê xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi hiện đang định cư tại Canada) và bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quê gốc tại Sóc Trăng, quốc tịch Canada) đang chở nhau đi ăn tối.

Khi đến đoạn bãi biển Khe Hai thì bị 2 đối tượng bịt mặt bất ngờ tạt axit khiến anh Nghiêm bị bỏng toàn thân.

Trong lúc nạn nhân đang đau đớn quằn quại thì 2 đối tượng này dùng dao cắt 23 nhát vào khớp gối, gân chân của anh Nghiêm rồi phóng xe đi mất. Chị Trâm ngồi sau nên bị axit văng trúng và bị bỏng nhẹ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, một người dân sinh sống gần đó đã gọi điện báo cơ quan chức năng và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Trên trang Facebook cá nhân, chị Ngọc Trâm cho biết anh Nghiêm bị bỏng 90% gương mặt, mắt không thể mở hoàn toàn và thị lực chỉ còn khoảng 15-20%. Tới ngày 19/2 anh này đã có thể ăn uống trở lại.

Hiện anh Võ Duy Nghiêm vẫn đang được điều trị tại một bệnh viện ở Bangkok, Thái Lan.

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO