Báo Điện tử Gia đình Mới

Vùng 'Tiểu Tây Tạng' -35 độ C: Phụ nữ phải đi bộ 72km trong 9 ngày để đến nơi sinh nở

Trong khi phụ nữ và trẻ mới sinh thường được chăm bẵm đặc biệt trong những ngôi nhà ấm áp, thì vẫn có những nơi họ phải đi bộ 9 ngày dưới thời tiết xuống tới -35 độ.

Việc sinh nở vốn rất sức đau đớn, vất vả. Vậy mà bạn có thể tưởng tượng một bà mẹ đến ngày sinh nở, vẫn đi bộ suốt 9 ngày dưới thời tiết -35 độ.

Phải đi quãng đường như vậy, người phụ nữ này mới có thể đến được bệnh viện gần nhất. Ladakh có một ngôi làng như vậy.

Ladakh được gọi là ‘Tiểu Tây Tạng’ trên đất Ân Độ. Vùng đất nằm ở rìa Tây Tạng, thuộc bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ.

Từ khoảng tháng 11, tuyết ở đây rơi dày và nhiệt độ có thể giảm mạnh tới -35 độ.

Ngôi làng thuộc vùng Ladakh này không có bác sĩ hay bất cứ cơ sở ý tế nào. Vì vậy, phụ nữ ở đây phải đi bộ 72km để đến bệnh viện gần nhất sinh con.

Empty

Đây là hình ảnh một bà mẹ vừa sinh con. Sau khi bọc con thật cẩn thận, bà mẹ lại địu con về nhà, khuôn mặt vẫn lấp lánh nụ cười.

Empty

Dù bao mệt mỏi, đau đớn sau khi sinh. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của đứa trẻ, trái tim người mẹ lại cảm thấy ấm áp, bất kể giữa tiết trời -35 độ.

Điều khiến cô lo sợ duy nhất là đứa con bị lạnh đông cứng.

Empty

Trong khi trẻ sơ sinh thường được giữ ấm trên chăn dưới đệm trong phòng kín, hạn chế ra ngoài.

Vậy mà ở đây, đứa trẻ sơ sinh này vẫn âm thầm cùng những bước đi của mẹ giữa trời giá rét.

Dù được quấn chặt trong nhiều lớp chăn nhưng khuôn mặt em vẫn tím ngắt vì quá lạnh.

Empty

Các bác sĩ tại bệnh viện đều không khỏi kinh ngạc và khâm phục khả năng chịu đựng của họ.

Nhìn thấy đứa trẻ ra đời khỏe mạnh, là những ông bố bà mẹ này đã đủ vui lòng. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao hơn tất thảy. 

Có những gia đình mà ông bố cần đi theo hỗ trợ người mẹ, nên những đứa con lớn hơn cũng phải vất vả đi theo cuộc hành trình này.

Empty

 Trong 9 ngày đi bộ như vậy, họ sẽ chuẩn bị đầy đủ thức ăn, chăn và một số vật phẩm hàng ngày, vì vậy chúng sẽ được kéo trên xe trượt .

4afc00015fa083cda7a5

 Tuyết và băng đá đổ dày khiến việc trở nhà của họ gặp khó khăn hơn. Trong hình là 3 bà mẹ mới sinh đang chuẩn bị về nhà.

Empty

Ban đêm, họ sẽ tìm một hang động, đốt lửa để sưởi ấm qua đêm cho đỡ lạnh.

Empty

Một số người vợ được chồng đi cùng giúp đỡ, nhờ vậy sẽ san sẻ được bớt gánh nặng. Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn như vậy.

Empty

Hy vọng những bà mẹ sẽ được về nhà an toàn. Làm mẹ đã là một việc vĩ đại. Những người phụ nữ này còn cho thấy sức chịu đựng, nỗ lực phi thường đến thán phục. 

Empty
Khôi Nguyên /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO