Báo Điện tử Gia đình Mới

Nỗi vất vả của y bác sĩ trong tâm dịch sốt xuất huyết

Dịch sốt xuất huyết bùng phát 2 tháng nay khiến các y bác sĩ phải chạy đua với thời gian. Với họ, vài phút nghỉ ngơi giữa các ca bệnh là một điều quý giá.

IMG_0106

 Khoa khám bệnh, bệnh viên Bưu điện Hà Nội luôn trong tình trạng chật cứng. 

Áp lực từng giờ 

Những ngày này, mỗi ngày bệnh viện Bưu điện Hà Nội tiếp nhận khoảng 230-250 người bệnh, trong đó có khoảng 200 ca được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết.

Phòng khám lúc nào cũng trong trạng thái chật cứng bệnh nhân. Con số này cao hơn rất nhiều so với những ngày bình thường. Các y bác sĩ luôn trong tình trạng khẩn trương thăm khám và phân loại bệnh nhân.

Trong đợt dịch xốt suất huyết này, khối lượng và áp lực công việc tỷ lệ thuận với số lượng bệnh nhân tăng lên theo ngày. 

Một tình trạng chung của các bệnh viện trong thời gian qua phải đối mặt là quá tải. Trong khi tâm lý chung của người nhà và bệnh nhân lại luôn muốn nhập viện điều trị cho yên tâm. 

Tuy nhiên, do quá tải nên những bệnh nhân đến khám nếu bệnh nhẹ hơn sẽ được các y bác sĩ cẩn thận hướng dẫn điều trị tại nhà. 

Việc không tiếp nhận bệnh nhân nhập viện không phải lúc nào cũng dễ dàng, không ít trường hợp người nhà phản ứng thái quá, cho rằng bệnh viện không tận tâm. 

IMG_0099

 Bệnh nhân và người nhà chờ đến lượt mình. 

Bác sĩ Đỗ Thị Hằng (Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viên Bưu điện Hà Nội) chia sẻ, bệnh nhân quá đông, ngoài việc chịu áp lực khám chữa bệnh cho họ thì các y bác sĩ ở phòng khám còn căng thẳng khi người nhà bệnh nhân không thông cảm, tỏ ra bức xúc.

‘Là bác sĩ, không ai nỡ từ chối cho bệnh nhân nhập viện cả, nhưng trong hoàn cảnh này, bắt buộc chúng tôi phải làm như vậy'.

'Nếu tất cả các trường hợp đều cho nhập viện thì sẽ gây ra quá tải, lúc đó không những không cứu chữa được cho họ mà còn ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác’, Bác sĩ Hằng chia sẻ.

Thèm lắm hai chữ ‘nghỉ ngơi’

Trong ‘bão’ dịch, tất cả các y bác sĩ đều được huy động làm việc với công suất tối đa.  Đi sớm về muộn là chuyện bình thường. Thứ 7, chủ nhật không còn là ngày nghỉ với họ. 

Chị Vũ Thị Tươi (điều dưỡng viên Khoa nội) tâm sự, kể từ ngày bùng phát dịch thì chị không còn biết đến cuối tuần. 

Hàng ngày, thay vì làm việc từ 7 giờ 30 và kết thúc vào 16 giờ 30 thì trong đợt dịch này, chị và đồng nghiệp đi sớm hơn và về muộn hơn, thậm chí có lúc phải trực điều động 24//24.

Có những hôm, nhiều y bác sĩ không kịp ăn bữa trưa. Mải miết với công việc, khi nhìn đồng hồ thì đã 2-3 giờ chiều, lúc đó mệt rã rời, họ chỉ muốn nằm nghỉ. 

1

Các nữ y tá phải làm tăng ca trong những ngày này. 

‘Có hôm mệt quá muốn nghỉ một lúc, nhưng bên ngoài bệnh nhân vẫn chật kín chờ đợi, mình tự nhủ phải cố gắng. Những ngày này, chỉ cần được nghỉ ngơi 5 - 7 phút thôi cũng quý lắm rồi’, Bác sĩ Hằng chia sẻ.

Thậm chí có người vừa khám chữa bệnh cho bệnh nhân vừa uống thuốc để chăm sóc cho chính bản thân mình. Khi có khoảng thời gian trống, họ chỉ muốn tranh thủ ngả lưng, chợp mắt rồi lại tiếp tục công việc ngổn ngang đang chờ đợi.

Những hi sinh thầm lặng

Trên mặt trận chống dịch sốt xuất huyết, những người thầy thuốc không còn cách nào khác là phải gác lại chuyện riêng tư, gia đình để tập trung cho nhiệm vụ.

Họ đi làm khi đường còn vắng người, về nhà lúc đèn đường đã lên.

Con chị Tươi ốm đúng cao điểm đợt dịch, chị Tươi không thể nghỉ ở nhà chăm con được, mọi công việc đều một tay chồng chị lo liệu.

Bởi trước mắt chị và các đồng nghiệp là cả một cuộc chiến gian nan, chỉ cần thiếu tập trung thì sẽ gây ra hậu quả lớn.

Mỗi lần nghĩ đến việc con ốm mà không thể chăm sóc dược cho con, chị lại nuốt nước mắt vào trong.

‘Thương con ốm mà không có mẹ ở bên, thương chồng vừa lo việc cơ quan lại vừa phải thay vợ làm việc nhà. Nhưng những lúc này thì không thể làm gì khác được vì đây là trách nhiệm công việc của mình’, chị Tươi tâm sự.

2

Chị Tươi chăm sóc bệnh nhân của mình. 

Nếu không thực sự tâm huyết với nghề, không yêu thương người bệnh thì sẽ khó có thể bám trụ lại với nghề trong những đợt dịch như thế này.

Bác sĩ Hằng tự nhận, là một người mẹ, người vợ trong gia đình nhưng thời gian chị dành cho gia đình không nhiều.

Hơn 2 tháng nay, chị chưa chuẩn bị được cho chồng con một bữa sáng tử tế. Sau một ngày làm việc đầy những áp lực, mệt mỏi, trở về nhà, chị ít trò chuyện với các thành viên trong gia đình mà chỉ muốn nằm nghỉ, lấy lại tinh thần chuẩn bị cho ‘trận chiến’ ngày mai.

Tất cả tâm trí họ đều giành hết cho công cuộc chiến đấu với dịch bệnh.

Với họ lúc này, đẩy lùi dịch bệnh và giành lại sự sống cho người bệnh là điều quan trọng hơn bao giờ hết.

Đặng Đình Cương /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO