Báo Điện tử Gia đình Mới

22 lời nói dối kinh điển thường ngày mà ai cũng từng tin sái cổ

Chắc chắn những câu này ai cũng phải nghe qua đôi ba lần, dù không muốn nhưng trong nhiều hoàn cảnh vẫn bắt buộc "phải tin".

Tài xế xe bus: "Đi xe sau đi, đằng sau vẫn còn xe"

22 lời nói dối kinh điển thường ngày mà ai cũng từng tin sái cổ 0

Cảnh chen lấn xe bus mỗi giờ tan tầm, nhất là với các bạn học sinh sinh viên có lẽ không còn quá xa lạ. Mỗi lúc xe đông không còn chỗ, đây chính là câu nói quen thuộc của mỗi bác tài.

Nhân viên phục vụ nhà hàng: "Quý khách chờ một chút ạ, món ăn sẽ được mang ra ngay bây giờ đây ạ"

22 lời nói dối kinh điển thường ngày mà ai cũng từng tin sái cổ 1

Nhưng có thể, cái "ra ngay" ấy phải đến 10, 15 phút đó, nhất là khi nhà hàng đang đông khách.

Giáo viên tiểu học: "Em nói thật cho cô biết, cô sẽ không nói với bố mẹ em đâu"

22 lời nói dối kinh điển thường ngày mà ai cũng từng tin sái cổ 2

Đừng có tin nhé, chẳng có chuyện gì mà cô không nói với bố mẹ bạn đâu. Chỉ có điều, ai chả có lúc bé bỏng dễ tin người nhỉ?

Giáo viên cấp 3: "Tôi chỉ xin các em thêm ít phút nữa thôi"

22 lời nói dối kinh điển thường ngày mà ai cũng từng tin sái cổ 3

Vậy tại sao lúc làm bài kiểm tra cô chẳng bao giờ cho thêm bọn em ít phút?

Học sinh giỏi: "Tớ chẳng làm được bài gì cả"

22 lời nói dối kinh điển thường ngày mà ai cũng từng tin sái cổ 4

Nhưng đến khi trả bài, chúng nó toàn 9, 10. Trong khi bạn qua trung bình là mừng lắm rồi.

Một đám người đến đá bóng: "Chúng tôi không biết chơi đâu"

Đừng có chủ quan, có khi đội của bạn sẽ bị "xử" tan tành đó! Càng với người khiêm tốn, bạn càng nên cẩn trọng.

Lãnh đạo lên phát biểu: "Sau đây tôi sẽ nói vài câu đơn giản thôi"

Bạn có thừa nhận rằng phần phát biểu của vị lãnh đạo là phần chán chường nhất của bất cứ buổi lễ nào không và nó chiếm khoảng 70% toàn bộ chương trình, trong khi bạn chỉ hóng vài ba tiết mục văn nghệ.

Gặp lại bạn học từ lâu, hai bên lưu số điện thoại: "Có gì nhớ alo nhé"

22 lời nói dối kinh điển thường ngày mà ai cũng từng tin sái cổ 5

Sự thực thì việc lưu số hay không lưu cũng chả có nghĩa lý gì cả.

Giữa bạn học nữ: "Cậu là người bạn tốt nhất của tớ"

Một thời gian sau, nhắn tin cho cô ấy, cô ấy nhắn lại: “Cậu có chuyện gì không”?

Lúc vay tiền bạn: "Khi nào tớ có tớ gửi lại cậu ngay"

22 lời nói dối kinh điển thường ngày mà ai cũng từng tin sái cổ 6

Kết quả thì sao, bạn không đòi người ta không trả. Bạn đòi người ta chưa chắc đã trả. Vì thế, với những chuyện liên quan tới tiền bạc, bạn nên cân nhắc trước khi cho vay nhé!

Người nổi tiếng: "Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi"

Nghe quen không các cậu? Nhất là khi vướng scandal tình ái.

Bố mẹ: "Đưa tiền lì xì bố mẹ giữ cho"

Vậy bạn đã bao giờ lấy lại được tiền lì xì của mình chưa nhỉ?

Người yêu đòi chia tay: "Em rất tốt, nhưng anh thấy mình không hợp nhau, anh mong em hạnh phúc"

22 lời nói dối kinh điển thường ngày mà ai cũng từng tin sái cổ 7

Thật nhố nhăng! Chắc chắn anh ta đã có phương án dự bị rồi, bạn đừng nghĩ anh ta thật lòng nhé!

Nhân viên phục vụ xe khách: "Lên xe đi, còn đầy chỗ"

Chắc những bạn nhà xa hay phải đi lại bằng xe khách sẽ rất hiểu cảm giác này. Nhất vào lễ tết, 2 người ngồi chung một ghế là chuyện quá quen thuộc.

Giáo viên và phụ huynh: “Đợi các con thi xong muốn chơi gì thì chơi, không ai quản các con hết”!

Nếu bây giờ vẫn còn tin những lời này thì bạn thật quá ngây thơ đấy!

Sản phẩm đóng gói: "Không sử dụng chất bảo quản độc hại"

Bạn có bao giờ thấy cái gì không có hóa chất bảo quản mà giữ nguyên trong cả năm trời không? Nhất là đồ ăn?

Giáo viên nói với học sinh xếp hạng cuối cùng của lớp: “Em rất thông minh, chỉ là em chưa cố gắng thôi”!

22 lời nói dối kinh điển thường ngày mà ai cũng từng tin sái cổ 8

Chả có ai rất thông minh mà đội sổ đâu, trừ khi bạn cố tình không thích học.

Mẹ nói với khách: "Đến chơi là tốt rồi, bày vẽ quà cáp làm gì, lần sau không được mang quà đến đâu nhé!"

Thế mà mình vẫn thấy mẹ "tay cầm còn mồm từ chối" đấy! Nói thật thì ai chả thích quà.

Hồi nhỏ phạm sai lầm bị ăn đòn: "Lần sau con không dám như thế nữa"!

Bạn có nhớ nổi mình đã ăn no đòn bao nhiêu trận không? Chắc chắn là không rồi!

Tin tức truyền thông: "Các ban ngành có liên quan đã vào cuộc điều tra"

Đây quả là câu kết huyền thoại đó nhỉ?

Vợ trang điểm chuẩn bị đi đâu: "Em xong ngay đây"!

Đấy! Đã bảo 5 phút nữa là xong mà cứ nửa tiếng gọi một lần là sao?

Chồng liếc trộm gái: "Cô ta đâu đẹp bằng em được"

Nếu vợ đẹp hơn thì việc gì phải đi ngắm gái?

Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO