Báo Điện tử Gia đình Mới

3 câu đố vui hại não thử tài logic của bạn

Những câu đố vui có thể cải thiện khả năng tập trung và logic của chúng ta. Nếu bộ não của bạn còn chưa được "đánh thức", hãy thử sức ngay với 3 câu đố vui "hack não" dưới đây để khởi động bộ não nhé.

 1. Nhìn hình và cho biết: Ai là người thuận tay trái?

3 câu đố vui hại não thử tài logic của bạn 0

Đáp án ở bên dưới.

2. Suy luận của thám tử

3 câu đố vui hại não thử tài logic của bạn 1

Một thám tử bước vào nhà hàng và thấy một người đàn ông say xỉn cùng một cô phục vụ đang tranh cãi.

"Nhưng mà anh cũng gọi thịt quay mà." - Cô phục vụ nói.

"Tôi chẳng gọi thịt gì cả! Tôi chỉ vào đây ngồi 2 tiếng thôi. Tôi đang tiết kiệm tiền." - Vị khách gào lên.

"Anh say rượu rồi nên quên mất là anh đã gọi món 2 tiếng trước" - Cô phục vụ bực bội.

"Nhưng cô biết rõ là anh ta không thể gọi món này mà" - Thám tử ngắt lời cả hai. "Cô hãy đi với tôi."

Làm sao thám tử biết là cô phục vụ đang lừa vị khách?

Đáp án ở bên dưới.

3. Ai là tội phạm?

"Tôi vừa đến thành phố này, đang đi loanh quanh thì một người đàn ông cầm súng chặn đường tôi và cướp đồng hồ của tôi" - Một du khách đến trình báo cảnh sát. "Hắn ta có ria mép, mặc quần xanh..."

"Anh không cần mô tả tiếp đâu" - Cảnh sát nói. "Chúng tôi đã biết chuyện rồi - Camera an ninh có ở khắp mọi nơi. Chúng ta hãy xem hình ảnh nhé."

3 câu đố vui hại não thử tài logic của bạn 2

"Tôi nghĩ kẻ cướp là một trong 5 anh em bịp bợm: Lou, Lo, La, Lee, Liu" - Cảnh sát nói. "Chúng tôi đã mang họ đến đây. Hãy nhìn và cho chúng tôi biết ai là kẻ đã cướp của anh."

3 câu đố vui hại não thử tài logic của bạn 3

Đáp án ở bên dưới.

Xem thêm câu đố khác tại đây.

Đáp án

1. Người phục vụ là người thuận tay trái. Vì với người thuận tay trái, cầm khay bằng tay phải sẽ dễ hơn vì họ cần phục vụ đồ ăn, nước uống cho khách bằng tay trái. 

2. Đồng hồ trên tường chỉ 6 giờ 15 chiều. Thông báo ở cửa hàng là "Phục vụ món chính cho đến 3 giờ chiều." Do đó người đàn ông mới chỉ ngồi 2 tiếng ở đây không thể kịp gọi món chính.

3. Liu là người phạm tội. Mũ của Lou trang trí zigzag (không phải kẻ sọc). Lo không thể cầm súng vì một bên là tay giả bằng móc sắt. Ria mép của La thì chúc xuống. Còn Lee đang băng bó tay nên không thể cướp đồng hồ được.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO