Báo Điện tử Gia đình Mới

7 món dù thèm đến mấy idol Kpop cũng không được đụng đũa, cố tình ăn chịu phạt nặng

Để được ra mắt với tư cách là 1 idol Kpop quả là nhiệm vụ không dễ dàng.

  7 món dù thèm đến mấy idol Kpop cũng không được đụng đũa, cố tình ăn chịu phạt nặng

7 món dù thèm đến mấy idol Kpop cũng không được đụng đũa, cố tình ăn chịu phạt nặng

Người hâm mộ đều biết rõ quá trình đào tạo khắc nghiệt mà các thực tập sinh Kpop phải chịu đựng trước khi ra mắt.

Ngoài việc không được dùng điện thoại, tự do đi chơi, phải luyện tập xuyên ngày thì chế độ ăn uống cũng là điểm mà các trainne phải tuân thủ nghiêm ngặt.

Dưới đây là 7 món ăn cấm kị của thực tập sinh, dù thèm đến mấy cũng không được ăn.

1. Gà

7 món dù thèm đến mấy idol Kpop cũng không được đụng đũa, cố tình ăn chịu phạt nặng 1

Gà rán là món cực phẩm của giới trẻ Hàn Quốc thế nhưng các thực tập sinh Kpop lại không được phép ăn chúng.

Seulgi của Red Velvet từng chia sẻ, vì lén ăn gà rán mà cô từng bị mắng rất nhiều:

"Tôi đã khiến người quản lý của mình gặp khó khăn vì liên tục ăn đồ ăn 1 cách bí mật. Tôi thích các món có dầu và từng bí mật gọi gà rán và lén ăn nó".

2. Tteokbboki

7 món dù thèm đến mấy idol Kpop cũng không được đụng đũa, cố tình ăn chịu phạt nặng 2

Bánh gạo cay hay còn được biết đến với tên gọi là Tteokbboki, đây là món ăn vặt nổi tiếng của xứ Hàn thế nhưng nó cũng được liệt vào danh sách cấm ăn của idol.

Chanmi của AOA từng tiết lộ, cô đã không vượt qua được bài kiểm tra cân nặng vì ăn bánh gạo.

"Trước khi kiểm tra hàng tháng, chúng tôi phải vượt qua bài kiểm tra cân nặng. Tôi đã không vượt qua 1 lần vì lén ăn bánh gạo cay".

3. Bánh mì

7 món dù thèm đến mấy idol Kpop cũng không được đụng đũa, cố tình ăn chịu phạt nặng 3

Carb có thể tác động xấu đối với những người đang duy trì thân hình ở 1 trọng lượng nhất định. Seolhyun nhớ mình từng nói dối về việc ăn bánh mì trong những tháng ngày còn là thực tập sinh.

"Chúng tôi phải viết ra những gì chúng tôi đã ăn trong quá trình kiểm tra cân nặng. Lúc đó tôi đã viết bắp cải, bí ngô thay vì bánh mì cùng đồ ăn nhẹ và gặp rắc rối".

4. Kem

7 món dù thèm đến mấy idol Kpop cũng không được đụng đũa, cố tình ăn chịu phạt nặng 4

Đồ ngọt là điều cấm kị với các thực tập sinh. RM của BTS nhớ lại lần anh và V bị bắt gặp khi đang cùng V lén ăn kem.

"Tôi và V đang ăn kem thì tình cờ gặp một người trong công ty. Tôi giấu cây kem trong túi và lén ăn sau đó. Đó là kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên".

5. Mì tương đen

7 món dù thèm đến mấy idol Kpop cũng không được đụng đũa, cố tình ăn chịu phạt nặng 5

Một bát mì tương đen khoảng 800kcal và có tỷ lệ chất béo cao. Vẫn là RM của BTS, nam idol cho hay, anh ấy ăn bát mì này chỉ trong vài phút vì phải ăn lén không để ai biết.

"Tôi đã hành động như thể phải đi vệ sinh, sau đó tôi đến nhà hàng và ăn tô mì chỉ với 2 gắp".

6. Chân giò

7 món dù thèm đến mấy idol Kpop cũng không được đụng đũa, cố tình ăn chịu phạt nặng 6

Chân giò là món khoái khẩu của người Hàn Quốc, món này có thể chứa tới 700kcal chỉ trong 1 phần ăn. Tzuyu nhớ lại cô ấy đã từng phải trải qua rất nhiều khó khăn để ăn được chân giò.

"Tôi đã gọi món chân giò heo với Momo và Sana. Chúng tôi lấy nó qua cửa sổ bằng dây giày để không bị camera giám sát bắt gặp".

7. Hamburger

7 món dù thèm đến mấy idol Kpop cũng không được đụng đũa, cố tình ăn chịu phạt nặng 7

YooA của Oh My Girl tiết lộ, cô ấy đã phải trốn chui trốn lủi chỉ để ăn 1 chiếc hamburger.

"Một lần tôi bí mật đến cửa hàng hamburger để ăn thì bị nhân viên của công ty bắt gặp. Lúc này, tôi phải trốn vào nhà vệ sinh để ăn hết chiếc bánh".

Với những chia sẻ của các idol Kpop bạn đủ thấy họ phải trải qua 1 quãng thời gian khó khăn thế nào để mang đến 1 hình ảnh tuyệt vời nhất đến công chúng.

Theo Koreaboo

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO