Báo Điện tử Gia đình Mới

Bài ca dao, dân ca, danh ngôn ý nghĩa về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Tuyển chọn ca dao, tục ngữ, dân ca để thể hiện sự thành kính, tôn sư trọng đạo dành cho thầy cô nhân ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tuyển tập những bài ca dao ý nghĩa về ngày 20/11 nhà giáo Việt Nam

Những bài ca dao ý nghĩa nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

  Bài ca dao, dân ca ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bài ca dao, dân ca ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

  • Tiên học lễ, hậu học văn
  • Bán tự vi sư, nhất tự vi sư
  • Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy
  • Không thầy đố mày làm nên
  • Học thầy không tày học bạn
  • Một kho vàng không bằng một nang chữ
  • Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học
  • Ăn vóc học hay
  • Ông bảy mươi học ông bảy mốt
  • Dốt đến đâu học lâu cũng biết
  • Người không học như ngọc không mài
  • Trọng thầy mới được làm thầy
  • Một gánh sách không bằng một giáo viên giỏi
  • Thầy giáo là đường tinh, học sinh là đường đã lọc
  • Nhất quý nhì sư
  • Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy
  • Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Những bài dân ca hay nhất dành tặng thầy cô nhân ngày 20/11

Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.

***

Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy

Nghĩ sao cho bõ những ngày ước mong.

***

Ơn thầy soi lối mở đường

Cho con vững bước dặm trường tương lai

***

Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây

Ơn cha nghĩa trọng công thầy cũng sâu.

***

Mấy ai là kẻ không thầy

Thế gian thường nói đố mày làm nên.

***

Vua, thầy, cha, ấy ba ngôi

Kính thờ như một, trẻ ơi ghi lòng.

***

Mười năm rèn luyện sách đèn

Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.

***

Mẹ cha công đức sinh thành

Ra trường thầy dạy học hành cho hay.

***

Ơn Thầy không bằng gốc bễ,

Nghĩa Thầy Gánh vác cuộc đời học sinh.

***

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.

***

Công cha, áo mẹ, chữ thầy

Gắng công mà học có ngày thành danh.

***

Bẻ lau làm viết chép văn

Âu Dương có mẹ dạy răn như thầy.

***

Dốt kia thì phải cậy thầy

Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên.

***

Đến đây viếng cảnh viếng thầy

Không say mùi đạo cũng khuây mùi trần.

***

Ở đây gần bạn gần thầy

Có công mài sắt có ngày nên kim.

***

Tạ ơn thầy đã dẫn con vào rừng trí thức

Cảm nghĩa cô đã dắt trò đến biển yêu thương

***

Con ơi ham học chớ đùa

Bữa mô ngày Tết thỉnh bùa thầy đeo.

  Tuyển tập những bài ca dao, dân ca ngày 20 tháng 11.

Tuyển tập những bài ca dao, dân ca ngày 20 tháng 11.

 

Con hơn cha là nhà có phúc

Trò hơn thầy là đất nước yên vui.

***

Con ơi ghi nhớ lời này

Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.

***

Chữ thầy trong cõi người ta

Dặm dài hoa nắng trời xa biển đầy

***

Thời gian dẫu bạc mái đầu

Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy

***

Dạy con từ thuở tiểu sinhGần thầy gần bạn tập tành lễ nghi

Học cho "cách vật trí tri"

Văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông.

***

Ai người đánh thức đêm trường mộng

Ai soi đường lồng lộng ánh từ quang

Ai thắp lửa bồ đề toả sáng

Đạo vô vi sưởi ấm cả trần gian

Tuyển tập những bài đồng giao ý nghĩa về ngày 20/11 nhà giáo Việt Nam

Tuyển tập những bài vè tặng thầy cô ngày 20/11

- Nghe vẻ nghe ve

Cái vè học dốt

Thầy cô dạy tốt

Học còn ham chơi

Nói chẳng nghe lời

Lại còn phản kháng

Thầy cô phát ngán

Vì phải nói nhiều

Dù nói đủ điều

Nhưng mà vẫn vậy

Chứng nào tật nấy

Nào có sửa đâu

Em mong cô thầy

Kiên trì nhẫn nại

Bảo ban em lại

Tiến vào tương lai

Mai sao thành tài

Công ơn nhớ mãi!

 

  Bài vè vui nhộn dành tặng thầy cô ngày 20/11.

Bài vè vui nhộn dành tặng thầy cô ngày 20/11.

- Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè vui vẻ

Vừa mới khai giảng

Đã thấy lười rồi

Bài vở bê trề

Chẳng lo chăm chỉ

Chỉ thấy nằm ườn

Bây giờ bài vở

Chất đống thật cao

Mệt bở hơi tai

Học hoài không xuể

Lại tới kì thi

Nên giờ thức trắng

Suốt mấy đêm liền

Học vẫn chưa xong

Mặt mày phờ phạc

Thật là tội nghiệp...

 

- Nghe vẻ vè ve, nghe vè lười học

Học dở thấy ghê, mà mê ở nhà

Tối ngày la ca, nơi này nơi đó

Bài vở bỏ đó, khỏi phải nhức đầu

Không phải phát rầu, vì mình suy nghĩ

Học thì cũng vậy, cũng dốt như ai

Tú Xương thật tài, mà còn thi rớt

Thôi thì lớt lớt, bỏ đại cho xong

Ta cứ long nhong, sau này đi bụi..

 

- Nghe vẻ nghe ve

Nge vè vui vẻ

Về tuổi học trò

Hôm qua lò dò

Đi tìm nguyên cớ

Sao trò chẳng chịu

Làm bài cô giao

Tìm ra mới biết

Trò mê đá banh

Cả chiều loanh quoanh

Quần đùi áo xọc

Tận ngoài sân cỏ

Tối về mệt lử

Bài vở chẳng ham

Sáng mai đến lớp

Tập vở còn nguyên

Cô gọi trò lên

Trò ta ấp úng

Thưa cô... Không làm!

Thế là trò lĩnh

Vài quả trứng gàTròn trĩnh đỏ tươi

Trong tập vở trắng

 

- Ve vẻ vè ve

Cái vè học dốt

Thày cô dạy tốt

Học dốt mải chơi

Cuối đời học mãi

Về nhà thì cãi

Cãi mẹ cãi cha

Lên lớp qua loa

Cô la thày mắng

Về nhà không gắng

Học hành không chăm

Hai năm một lớp

Dốt ơi là dốt

 

- Nghe vẻ nghe ve

Tôi còn lười học

Có sách không đọc

Có bài chẳng làm

Học tới số hàm

Mà quên công thức

Về làm một giấc

Rồi hãy tính sau

Đừng có càu nhàu

Chi thêm mệt nữa

Ngày ngày hai bữa

Cũng đủ ấm no

Cần chi phải lo

Học nhiều vô bổ

Thôi thì kiếm chỗ

Để ta còn lười

 

- Ve vẻ vè ve

Cái vè học dốt

Lọc thi rất tốt

Lại còn ham chơi

Sách vở một nơi

Người chơi một chỗ

Cha mẹ dậy dỗ

Nhưng chẳng chịu nghe

Đến lớp rụt rè

Không nghe cô giảng

Lại còn nói láo

Bị lớp phê bình

Lại còn tự ái

Học không hăng hái

Toàn bị điểm hai

Người mới choai choai

Thích nhảy chát chình

 

- Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè vui vẻ

Vừa mới khai giảng

Đã thấy lười rồi

Bài vở bê trề

Chẳng lo chăm chỉ

Chỉ thấy nằm ườn

Bây giờ bài vở

Chất đống thật cao

Mệt bở hơi tai

Học hoài không xuể

Lại tới kì thi

Nên giờ thức trắng

Suốt mấy đêm liền

Học vẫn chưa xong

Mặt mày phờ phạc

Thật là tội nghiệp…

Danh ngôn hay dành tặng cho 'Người lái đò' nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác – Usinxki

  Danh ngôn hay, ý nghĩa nhân ngày 20 tháng 11.

Danh ngôn hay, ý nghĩa nhân ngày 20 tháng 11.

- Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi - Ngạn ngữ Trung Quốc

- Trọng thầy mới được làm thầy - Ngạn ngữ Trung Quốc

- Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học – Comenxki

- Thầy giáo là đường tinh, học sinh là đường đã lọc - Ngạn ngữ Ba Tư

- Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác – Usinxki

- Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được.- Usinxki

- Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên. – Gôlôbôlin

- Người thầy cố gắng dạy nhưng không truyền cảm hứng để học trò muốn học là nện búa vào tấm sắt lạnh.- Horace Mann

- Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn. - Uyliam Batơ Dit

- Người thầy trung bình chỉ biết nói,

Người thầy giỏi biết giải thích,

Người thầy xuất chúng biết minh họa,

Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng.

William A. Warrd

- Phải tôn kính thầy dạy mình, bởi lẽ nếu cha mẹ cho ta sự sống thì chính các thầy giáo cho ta phương cách sống đàng hoàng tử tế - Philoxene de Cythere

- Tôi dường như không phải là thầy giáo…và những con đường dẫn đến trái tim tuổi thơ sẽ bị đóng kín đối với tôi nếu tôi chỉ là người đứng trên bục giảng - V.A. Sukhomlinxki

- Nhiệm vụ của người thầy xuất sắc là kích thích học trò chắc chỉ trung bình nỗ lực phi thường. Vấn đề khó khăn không phải trong việc xác định những người chiến thắng, mà là trong việc tạo ra những người chiến thắng trong số những người bình thường.- K. Patricia Cross

Những câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn hay về thầy cô giáo trên khắp thế giới, từ thời xa xưa đã luôn nhắc tới như một lời bày tỏ sự biết ơn tới tấm lòng, sự hi sinh của những con người luôn hết mình vì những mầm non tương lai của đất nước từ tất cả mọi người trên thế giới này.

- Thầy cô là ai? Đó không phải là những người sẽ dạy dỗ mà chính là người truyền cảm hứng để sinh viên có thể nỗ lực hết mình khám phá những điều chưa biết. - Paulo Coelho, The Witch of Portobello

- Một người thầy bình thường sẽ chỉ nói. Một người thầy giỏi sẽ giải thích. Một người thầy xuất sắc sẽ chứng minh điều mình nói còn người thầy vĩ đại sẽ là người truyền cảm hứng.- William Arthur Ward

- Thầy cô là người truyền cảm hứng, là người làm ta vui và dạy ta rất nhiều điều mà ta chưa biết. - Nicholas Sparks, Dear John

- Khi được làm học trò của một giáo viên tuyệt vời, ta sẽ học được nhiều điều nhờ sự quan tâm và chỉ bảo tận tình của thầy cô. - William Glasser

- Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng và cũng không thể nuôi dạy trẻ nếu thiếu sự nhiệt tình. - Can Jung

- Hãy cùng nhìn lại và dành sự ghi nhận đối với những giáo viên tài năng, tỏ lòng biết ơn đối với những người đã chạm đến cảm xúc con người. Các chương trình giảng dạy quá nhiều kiến thức nhưng chính sự trìu mến của các thầy cô đã giúp vun đắp tâm hồn trẻ thơ. - Carl Jung

- Với nghề dạy học không thể nhìn thấy kết quả của một ngày làm việc. Kết quả ấy vô hình và có lẽ vẫn còn đó đến 20 năm sau. - Jacques Bazun

- Bất cứ ai khi nhớ đến hồi đi học đều nhớ đến các thầy cô giáo chứ không phải là các phương pháp hãy kỹ thuật giảng dạy. Thầy cô chính là trái tim của hệ thống giáo dục. - Sidney Hook

Trên đây là tổng hợp các bài ca dao tục ngữ về thầy cô hay chọn lọc nhất, thông qua các bài ca dao tục ngữ hay về thày cô nào, hy vọng đã giúp các em tìm kiếm và sưu tầm thật nhiều các bài thơ, danh ngôn, ca dao hay về ngày thày cô giáo, nằm trong chủ đề chào mừng ngày 20/11 Gia Đình Mới cũng chia sẻ tới các em học sinh nhiều nội dung tài liệu chọn lọc khác giúp các em học sinh có thêm nhiều ý tưởng hay để hoàn thiện được bài báo tường chào mừng ngày 20/11 của mình đặc biệt là hướng dẫn về cách làm báo tường trên word, nếu biết sử dụng cách này việc thiết kế bố cục của báo tường, trang trí, lựa chọn font chữ của các em sẽ đơn giản hơn rất nhiều, tiết kiệm được thời gian nữa đó.

 

Nguyễn(t/h)/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO