Báo Điện tử Gia đình Mới

Bé gái ra đời trong đêm Giao thừa sau màn rượt đuổi ngoạn mục với cảnh sát

Thế giới chào đón sự có mặt của em bé trên đời bằng màn pháo hoa sặc sỡ và… rất nhiều ánh đèn xe cảnh sát vây quanh.

em-be-ra-doi-dem-giao-thua

Anh Carl Alewine đang làm việc với một người bạn vào đêm Giao thừa thì nhận được cuộc gọi của vợ chưa cưới, Tiffani Von Glahn.

Cô nói mình sắp sinh vì các cơn co thắt đang ngày càng mạnh hơn. Ngay khi anh nghe tiếng vợ hét lên trong điện thoại, Carl lập tức rời chỗ làm để đưa cô đến bệnh viện, cách nhà họ ở St George, Nam Carolina khoảng 1 tiếng.

Cô buộc phải đẻ mổ, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con do khung xương chậu nhỏ, cổ tử cung ngả sau và vị trí của em bé. Biết được điều này, anh Carl càng cảm thấy áp lực.

Anh Carl và vợ chưa cưới - Nguồn: People.com

Anh Carl và vợ chưa cưới - Nguồn: People.com

‘Chúng tôi đang đi trên đường thì vợ tôi vỡ ối. Lúc đó tôi rất sợ hãi và chỉ biết nhấn ga.

Tôi đang nói chuyện điện thoại với bệnh viện còn cô ấy cứ la hét bên cạnh làm tôi cuống hết lên’ – anh kể lại những giờ phút đầy căng thẳng khi đưa vợ đi bệnh viện.

Vừa đi với tốc độ 153 km/h, anh vừa gọi 911 để thông báo tình hình. Cặp đôi chỉ còn cách bệnh viện nửa tiếng đồng hồ thì đèn xe cảnh sát xuất hiện trong gương chiếu hậu.

‘Tôi nhìn Tiffani, rồi lại nhìn cảnh sát. Cô ấy hét lên: ‘Anh ơi đừng dừng lại!’ Lúc đó tôi biết làm được gì nữa đây? Tôi đã nghĩ đó là ngày mình sẽ đi tù’ – anh Carl hồi tưởng.

Anh Carl đặt đèn cấp cứu lên trên nóc xe và cố gắng gọi điện cho tuần tra xa lộ nhưng không thể kết nối.

Đêm Giao thừa là một đêm khó quên với anh Carl khi con sắp chào đời và bị cảnh sát rượt đuổi - Nguồn: Daily Mail UK

Đêm Giao thừa là một đêm khó quên với anh Carl khi con sắp chào đời và bị cảnh sát rượt đuổi - Nguồn: Daily Mail UK

Anh còn nghĩ cảnh sát đã biết tình hình của anh và gửi cứu trợ, nhưng khi đến một ngã rẽ, anh nhận thấy 20 xe cảnh sát đang chạy ngay sau mình.

Sau đó, anh phát hiện rất nhiều xe cảnh sát khác đang chắn hết các lối thoát, khiến cho xa lộ liên tiểu bang tạm dừng hoạt động.

Anh Carl thuật lại: ‘Bệnh viện nói chúng tôi có thể tấp vào lề đường và chờ cứu thương đến nhưng tôi biết nếu đợi, Tiffani và em bé sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Chúng tôi không thể dừng lại. Tôi thà đi tù còn hơn’.

Khoảng 15 phút sau khi cuộc rượt đuổi diễn ra, cảnh sát đã bao vây chiếc xe từ trước, sau và hai bên, buộc Carl phải dừng lại.

Khi anh gào lên rằng vợ chưa cưới đang chuẩn bị lâm bồn, một cảnh sát xuất hiện với cây súng trên tay và yêu cầu anh xuống xe.

Anastasia, con gái của anh Carl sinh ra lúc 1 giờ 3 phút ngày 1/1, nặng 2.8 kg - Nguồn: People.com

Anastasia, con gái của anh Carl sinh ra lúc 1 giờ 3 phút ngày 1/1, nặng 2.8 kg - Nguồn: People.com

Các cảnh sát nhanh chóng còng tay anh lại – đó là lúc họ bắt đầu chú ý đến người phụ nữ đang la hét trên hàng ghế sau.

May mắn thay, cha của một cảnh sát là cựu chuyên viên cấp cứu y tế đi cùng đoàn xe đêm đó và ngay lập tức thực hiện việc đỡ đẻ.

Anh Carl nhớ lại: ‘Tôi bị còng tay, đứng ở mui xe theo dõi con mình ra đời từ đầu đến cuối.

Đó là Giao thừa và pháo hoa nổ trên đầu chúng tôi, xung quanh tôi là những ánh đèn xanh nhấp nháy còn tôi thì khóc vì hạnh phúc.

Tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc bị bắt’.

Gia đình anh Carl - Nguồn: People.com

Gia đình anh Carl - Nguồn: People.com

Sau đó, một sỹ quan đến chỗ anh Carl, tháo còng tay cho anh và tất cả cảnh sát có mặt đồng loạt vỗ tay.

Con gái của anh Carl và chị Tiffani, Anastasia, sinh ra vào lúc 1 giờ 3 phút sáng ngày 1/1, nặng 2.8 kg.

Cho đến hôm qua, em bé sinh sớm 3 tuần này vẫn đang ở bệnh viện để các bác sỹ theo dõi tình hình sức khỏe.

Anh Carl rất mong được đưa con gái về nhà nhưng hiện tại, gia đình anh chưa có chỗ ở và anh mới lập một trang GoFundMe để có đủ tiền thuê nhà mới.

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO